1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Na Hang - Thác Mơ - Thuý Loa - Núi Đổ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kilotu, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp thật , tối nay đoàn TYT off, đoàn anh cũng off cùng luôn đi ạ
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá. Có khi còn đẹp hơn lòng hồ Hoà bình đấy chứ. Chú Kilô post cung đường lên cho anh em tham khảo nhé.
    Anh & anh Tùng hôm qua nói chuyện, có lẽ cũng sẽ làm cung Mường Lát trong vòng tháng 10 cho nó lành. Nhỉ.
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đẹp quá ! Chúc mừng đoàn chú Kilotu đã trở về an toàn !
    Cái cung ngược Bắc Mê bằng thuyền có lẽ trong Box DL này đoàn chú đi đầu tiên đấy nhé ?!
    Tiếp ảnh ọt đi chứ ,có khi anh cũng chạy thử cung này của các chú . Phê quá !
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Góp vui tý ảnh Chiêm Hóa - Na Hang chuyến năm ngoái .
    Photo by Longaka .
    Thuỷ điện Na Hang, đã đổi tên thành thủy điện Tuyên Quang
    [​IMG]
    Trên đường vào Chiêm Hoá - Na Hang .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây cầu nhỏ ở Na Hang
    [​IMG]
    Sông Gâm, đường vào sông Năng rồi tới hồ Ba bể
    [​IMG]
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bác,
    Nhờ có cậu L dẫn đi mà bọn em đến được khối chỗ hay như đi câu ở chân thác mơ (ko câu được con nào nhưng cảnh đẹp), vào nhà trưởng bản A Dính ở Thúy Loa, trèo lên đỉnh thác Mơ, mua được rượu bổ... linh tinh...
    Bọn em kô lên hẳn Bắc Mê vì không có đủ thời gian, từ Thuý Loa chạy ghe thêm 45 phút nữa thì vào địa phận Hà Giang, bọn em chạy thêm 45 phút sâu vào Hà Giang thì đến địa phận Núi Đổ, qua chỗ hợp dòng sông Gâm vào hồ TĐ Na Hang, chỗ này rất đẹp bác ạ, nước hỗ xanh biếc pha với sông Gâm vàng quạch, rất thú vị. Sau đoạn đó là thác nên ko đi được nữa nên quay ngược. Núi đổ thì hoang sơ thôi rồi, khá hùng vĩ.
    Các bạn sẽ post ảnh dần sau anh ạ, họ đang ngủ, 4h hôm qua bọn em mới về đến chân cầu Thăng Long.
    Tối muộn em mang thịt chua qua anh nhé.
    Một lần nữa cảm ơn bác đã tư vấn giúp cung đường.
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Vào đây chào bác Kiên 1 fát, thích thật!
  7. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Có ai ngủ đâu mà bác Kiên nói cứ như em sắp vật ra đến nơi ấy nhể.Tối nay ọp ẹp thía nào ợ
  8. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    oh, bọn tôi cũng mới đi cung này về hôm 07-08, nhưng ko đi thuyền lên Bắc Mê. Bọn tôi đi lên Đà Vĩ, gặp đường hiểm, xuống thuyền đi Yên Hoa, đi Bắc Mê, đường còn khó đi hơn,hỏng xe đành lộn ra, xuôi thuyền về Na Hang. Được chuyến đi thuyền đêm trên lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang, đẹp tuyệt vời, y trong phim Anaconda, Blood Orchid.
    Được hakhoai sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 13/08/2007
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi chả thấy ai post ảnh lại lọ mọ thêm cái thủy điện Na hang nữa vậy
    [​IMG]
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
     
    [​IMG]
    Chào em chào xinh tươi [​IMG]Lúc chả hiểu Mình đang mải làm gì mà lại ko nghe sự tích hay truyền thuyết gì về cái cô gái thướt tha đứng bên bờ Sông Gâm này [​IMG] nên chỉ post ảnh vào đây giới thiệu với bà con thôi

Chia sẻ trang này