1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Na Hang - Thác Mơ - Thuý Loa - Núi Đổ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kilotu, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, làm tí hoa lá cành ở nhà aDính cho đỡ vật vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối nay em đến muộn, cả nhà đừng ăn hết vội, chờ em mới chứ
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĂN NHẬU
    Tối nay, kính mời các đồng chí đi Na Hang đến dự bữa cơm thân mật như sau:
    Thời gian: 19:00
    Địa điểm: Số 9, ngõ 217, đường Hoàng Mai
    Nội dung:
    1. Giải quyết hộp thịt chua của em Lúm và nửa hộp của chị Gọt (Chị L sẽ nấu ăn, mọi người ko ăn tối nhé.
    2. Gửi mọi người đĩa ảnh
    3. Thanh toán tiền nong (Em Michelle cố gắng đến sớm nhé).
    Hết
    Kilotu

    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 15/08/2007
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hôm nay qua ăn ké - tiện thế ngắm em Michell
    Được xxincluxx sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 15/08/2007
  4. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1

    Tại trưởng đoàn ép chứ em không hề tự nguyện cống nạp thịt chua nhá
    Quên mất tối nay phải đi học nên em xin phép đến muộn nửa tiếng
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hơ, dạo này lười post ảnh quá. Tiếp nào
    Cảnh từ Thúy Loa lên Bắc Mê
    Trước khi lên đường, tạt qua một thuyền bán tạp hóa nhỏ, mua thêm can dầu và hai chai rượu để vừa bơi thuyền, vừa tợp ngụm rượu cay nồng vừa thả hồn theo cảnh trời sông nước.
    Em bé con chủ thuyền thẹn thùng vì lâu lâu mới có người lạ ghé qua.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thư thả
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cách đây không lâu, vùng này vẫn còn đông vui tấp nập, giờ đã mênh mông vắng lặng
    [​IMG]
    (To be continued...)
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Hồ thủy điện Na Hang được hợp bởi hai con sông: Sông Gâm và Sông Năng. Trong khi nước hồ biếc xanh thì nước sông Gâm lại đỏ nặng phù xa.
    [​IMG]
    Vẫn như ở lòng hồ thủy điện, cây cối dọc mép nước sông Gâm cũng bị chết do nước hồ dâng lên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Và thoáng ngất ngây trước cảnh tượng nơi con nước pha mầu. Màu xanh của nước hồ hòa quyện với màu phù xa của sông Gâm, tựa như trong lòng nước đang có những đàn cá lớn quẫy mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (To be continued...)
  8. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Như đã thông báo , sau khi tổng kết, quỹ của chúng ta còn một-số-tiền-mà-ai-cũng-biết-là-bao-nhiêu-đấy. Anh chị em quyết định ăn nhậu nốt cho hết luôn.
    Các thành viên đã confirm, chỉ còn mỗi bác kilotu từ hôm đi nghỉ dưỡng về bặt vô âm tín.
    Thời gian dự định: tối ngày kia trở đi (trừ thứ 4 - thể theo yêu cầu của chị Gọt).
    Địa điểm: chưa quyết định.
    Ảnh rửa tặng aDính: rửa những kiểu nào để còn trích quỹ làm luôn cho mau lẹ, chị Gọt nhờ bạn chuyển lên Na Hang giúp.
    Mọi người cho em ý kiến. Không em ăn tiêu hết chỗ tiền còn lại mất
    Bác kilotu cho ý kiến chỉ đạo ạ. Em buzz bác mấy lần mà cấm có thấy giả nhời em câu nào
    [​IMG]
    (***) Ảnh mờ tịt, nhưng mang tính thời sự . Gớm, cả đội chả có được cái ảnh nào nên hồn cả.
    Được michelle_luv_u sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 21/08/2007
  9. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chụp ảnh đẹp thật đấy! trông mà mê wa cơ! bác chụp anh có nghề đấy chứ!
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Núi đổ, thuộc huyện Bắc Mê, là điểm cuối của chuyến đi.
    Núi đổ thực chất là một đoạn của Sông Gâm, có vách núi cao hàng trăm mét dựng đứng hai bên sông. Đến đoạn này thì thuyền to không đi tiếp được lên thượng nguồn do qua Núi đổ một đoạn có một con thác chắn đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một ngôi đền/ miếu được xây gá vào vách núi. Nghe nói, trước đây ngôi miếu này khá to, nhưng do nước hồ dâng lên nên người dân xây tạm lên một vị trí cao hơn. Khi trời đã chuyển về chiều, chúng tôi có định ghé qua ngôi miếu nhưng tuyệt nhiên không một bóng người trông coi. Cái cảm giác lành lạnh sống lưng khi thuyền đi qua ngôi miếu thì đột nhiên chết máy, không đi được nữa. Cũng may sau đó sửa được, nếu không thì cả đoàn đã có một đêm trong căn miếu hoang giữa hồ nước mênh mông và núi rừng hoang sơ.
    [​IMG]
    Vật vã trở về vật vã ra đi.
    Tuyên Quang
    [​IMG]
    Bãi Bằng/ Phú Thọ
    [​IMG]
    Về đến Vĩnh Yên, đồng hồ chỉ 2h45 phút sáng. Không thể không ngủ một lát nếu không muốn vừa đi vừa ngủ.
    [​IMG]
    (To be continued...)
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 30/08/2007

Chia sẻ trang này