1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nặ?I Bỏ??N MUỏằ?N GỏằơI Gỏ?** T?ONH Cỏ?ÂM CỏằƯA M?ONH TỏằsI 1 AI Đ?".

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi meo_khongrau, 26/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    yêu em anh vẫn yêu em dù có cách xa ngàn đời
    hận đời tuổi trẻ hận kẻ bạc tình lấy máu của mình khắc lên bốn chữ chọn đời yêu em
    maitrung
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy chủ đề hay hay , chạnh lòng nhớ tới mình . Gửi gắm tình cảm ư ? Mọi người có vẻ thích thú với những vấn đề rắc rối vậy sao ? Mình ko biết ! Muốn lảng tránh mọi thứ , chạy trốn mọi thứ , nhưng lại cứ phải đối diện với mọi thứ . Tôi ơi , cứ than vãn , cứ trách móc cuộc sống , nhưng có thay đổi được gì . Tôi ơi , phải gửi gắm tình củm , và nên gửi gắm tình củm tới ai đây ? Tôi ơi sao chẳng trả lời gì cả .
    Muốn bật khóc , nhưng ko khóc được , sống mũi cứ cay cay , mắt có cái gì cứ rưng rưng ...
    Tự nhủ lònh mình , thôi đừng khóc tôi ơi ! Tại ai đây ? Chẳng phải tại mình sao ? Người ta đã đi rồi , có hối hận cũng chẳng kịp nữa . Sao ghét bản thân mình đến thế ! Người ta đã nhớ tới mình , mail cho mình trước lúc rời nơi đây . Vậy mà sao ...tôi ơi ! sao lại ích kỉ wá vậy ? Giao thừa cứ đi vui với mọi người , cứ thầm trách móc ...sao người chẳng liên lạc khi người về đây ? Phải chăng người đã quên mình ? Phải chăng...?!? Cứ trách giận người , cứ cố quên người . Có bạn bè trong box rồi , chẳng buồn nhớ đến người nữa ...! Mọi người cứ thắc mắc , cứ tò mò , khi thấy chị chỉ về phía nhà người , lúc đi qua đó .
    Vẫn biết rằng những lời trong này sẽ chẳng bao giờ người biết . Những cảm xúc đối với người sẽ chẳng bao giờ người hiểu . Vì con người_ " nhìn đời qua lăng kính màu hồng " như người đã nói ấy đã chết ! Tôi ko còn hay khóc như trước , ko tìm đến người mỗi khi có tâm sự như trước . Cũng ko kể với người về những người bạn tôi đã bvà đang có như trước !
    Tôi ko gửi lời chúc tết tới người chỉ vì lí do : Tôi giận người . Nhưng người ơi ! sao người ...chẳng quên tôi , chẳng đối xử với tôi như những gì tôi đã nghĩ về người ? Người rời HP rồi chẳng kịp cho tôi gửi tới người lời xin lỗi . Sẽ rất lâu nữa người mới về lại nơi đây . Người ơi ! muốn nói " nhớ người " , nhưng có thể sẽ rất lâu nữa người mới có thể nghe được điều đó ! Nhưng tôi có thể chờ ...Và tôi biết lời nói đó sẽ ko phải nói cho tôi mà là nói cho..."chị" ! Điều tôi muốn nói hơn bao giờ hết , vào lúc này là : Tôi iu wí tất cả những người bạn trong DHP _ những người đã giúp tôi quên đi sự ích kỉ trong tôi , để sống tốt hơn trong cuộc sống !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  3. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu tất cả mọi người thì thể hiện tình cảm thế nào bây giờ?
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    I love LêBắcHải
    Hà ngố ơi nơi đây chỉ dành cho bạn gửi tình cảm đến 1 ai đó mà
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
    Được hoangfnhung sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 06/02/2003
    Được hoangfnhung sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 06/02/2003
  5. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ủa nhưng mà lê bắc hải là nhân nào vậy?
    tớ chẳng yêu ai cả.chỉ quý thôi.tớ quý nhất là anh ngố nè,sau đến anh thắng nè,rồi anh việt nè.rồi anh quảng nè,rồi anh đương nè.rồi anh hùng nè.rồi.............rồi nhiều quá,thế thì hết cả box mất.còn girl thì nhất là chị linh nè,sau đến nhung nè,sau nữa là tớ.hihi tớ cung yêu tớ chứ bộ he he ( điên quá)
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  6. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không lý do, không một nguyên nhân, không một ép buộc và cũng chẳng so đo, tính toán, tôi đã yêu anh.
    Anh đến với tôi thật dịu dàng êm ái như mùa thu. Tôi bị anh chinh phục bởi cái vẻ ngang tàng ngạo mạn, nụ cười kiêu bạc mà ít có chàng trai nào có được khi đứng trước tôi. Tôi không thể phủ nhận được rằng tôi đã yêu anh bằng tất cả sự nồng nhiệt, say đắm của mối tình đầu. Thế mà, khi chiếc lá vàng lặng lẽ rơi bên trời cũng là lúc anh rời xa tôi , mãi mãi.
    Tôi nào biết anh chỉ là con thuyền lênh đênh hết bến này đến bến khác, không ngoại trừ bến lòng tôi. Tôi nào biết tình yêu ngọt ngào anh dành cho tôi cũng chẳng khác gì thứ tình yêu anh đã từng ban phát cho bao nhiêu người không phải là tôi . Anh đi qua như cơn gió thoảng nhẹ nhàng mà xót xa , chua chát quá. Nó đã làm mùa thu của tôi rụng tan tác những chiếc lá ước mơ hoài bão. Cho đến bây giờ , tất cả chỉ còn lại trong tôi là một mùa thu đầy bão tố.
    Khi mảnh vườn tình yêu phủ đầy xác lá, tôi đã cố gắng dẫm lên chúng mà đi tới . Nhưng những chiếc lá khô vỡ vụn dưới chân như ngọn dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi đau đớn khôn nguôi.
    Tình đầu ơi, chẵng nhẽ người như cơn mưa rào, chợt đến chợt đi và những gì người để lại chỉ là dòng nước mắt cay đắng? Không, tôi không trách anh. Tôi chỉ trách mình sao vụng về ngây thơ quá đỗi. Có điều, tôi chưa biết làm thế nào để chấp nhận sự thật cay đắng này như chấp nhận một gì đó vẫn thương gặp trong đời.
    Hạnh phúc ơi, phải chăng người quá vô tình, quá hư ảnh nên muôn đời ta không nắm giữ được?
    Giờ đây, tôi sẽ phải quên anh đi. Sẽ phải khóc và sẽ phải quên anh đi. Sẽ phải khóc và sẽ phải làm khô nước mắt của mình . Không thể nào khác được vì anh như mây gió, vì tôi ngắn tay không níu giữ được chân người.
    Tình đầu chưa kịp toả hương thơm đã vội héo khô. Nhưng mùi hương của nó, tôi biết chắc là vẫn bàng bạc quanh tôi, tuy rất khó nhận ra
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  7. t2hneu

    t2hneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ha ngo! Ta len truong ma khong goi dien cho mi, dung gian nha! Yeu mi nhieu!!!!
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Quả là đau đớn cherry nhỉ.Xin chia buồn cùng em nhé.
  9. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,nhân nào thế?nói yêu ta thật hả?
    hahhâhhhah lalalalalalalalla vui quá là vui nè hahhahhâh có người nói yêu mình hơ hơ hơ,vui quá đi.nhưng mà nhân là boy hay girl vậy?hic đừng nói với river này là girl nhé,sốc đó
    ngày hôm qua đã trôi đi,em không thể níu lại được.Nhưng em biết là em đã mất anh
  10. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có jì đâu anh ngố...chuyện này giờ cũng thường thui mà. Ai chả có lần như thế. Bài học để đời đấy
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim

Chia sẻ trang này