1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nặ?I D??NH CHO B??I Dỏằ? THI CUỏằ~C THI THặ? TTVNONLINE

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ATC, 25/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    NặI D?NH CHO B?I Dỏằ THI CUỏằ~C THI THặ TTVNONLINE

    Theo đề nghị của Ban Giám Khảo cuộc thi thơ TTVNOnline lần thứ nhất, nhằm giúp Ban Giám khảo không bỏ sót bài và dễ dàng tập hợp được bài dự thi. Đề nghị các thành viên tham dự,post bài dự thi vào chủ đề này.
    Xin cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Chúc các bạn mạnh khoẻ và tràn đầy sức lực, trí tuệ để có những bài thơ bất hủ ....
    Rất mong các bạn giúp đỡ để cuộc thi sẽ kết thúc tốt đẹp.

    ATC
  2. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị đi ngủ thì ATC gửi cái topic này.May quá, thế này coi như tôi có vinh dự là người đầu tiên gửi bài thi rồi.
    Hà Nội bây giờ vẫn lạnh lắm em ơi
    Ngoài khung cửa gió rít từng cơn lạnh buốt
    Mưa nối tiếp mưa, não nề xót ruột
    Chạnh lòng anh, em đang ở nơi đâu?
    Anh đã đứng dưới mưa, đợi em, rất lâu
    Tưởng chừng như nước Hồ Tây cuộn lên, dìm anh xuống đáy
    Tuởng chừng như tê dại trong cái lạnh môi run mấp máy
    Tưởng chừng như em hoá đá giữa lòng anh.
    Trời bây giờ đã hiện những giọt nắng xanh
    Nhưng không thể hong khô tâm hồn người ở lại
    Trong nỗi cô đơn anh còn run rẩy mãi
    Hà Nội mùa hè vẫn lạnh lắm em ơi !!!
    6-2001
    Aki Kokoro
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ne'u vay thi` topic nay` se~ dai` bao nhieu trang? Tha` cu' de? moi nguoi` post nhu bi`nh thuo`ng co`n hon.
    Toi co' y' kie'n moi~ ta'c gia? lap 1 topic cua? mi`nh, roi` gui? bai` vao` do'. Nhu vay co' phai? gon hon khong?
    NMH
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tiếp bước bác Aki Kokoro, tôi xin gửi bài
    BÌNH MINH KHÔNG ĐẾN
    Trời Đà Lạt sao hôm nay lạnh giá
    Sương mù giăng, run rẩy cành hoa.
    Em bước đi, đầu không ngoảnh lại,
    Anh ngồi nhìn, mắt vẫn trông xa.
    Nàng công chúa về nơi nắng ấm,
    Kẻ ăn mày ngụ chốn phong ba.
    Thế là xong! Trời không kịp sáng,
    Buổi bình minh mà ngỡ chiều tà.
    [violet]
    quadep
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không làm như trước nữa, tức là chú thích (TT) ở bên cạnh ?
  6. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    "Tình siêu nhân" hay "Ước mơ vươn tới một ngôi sao"​
    Anh sẽ là siêu nhân
    Bảo vệ em trong vòng tay "Lý Đức",
    Thách thằng nào gần em trong 10m
    Chứng minh rằng: bộ nhá sẽ đi tong!
    Anh sẽ là Justin
    Đố đứa nào dám chê em không đẹp!
    Em của anh..Britney gặp còn phải khóc,
    Đứa nào chê, đứa đấy bị hâm!
    Anh sẽ là Anhxtanh
    Toán, Lý, Hoá sẽ vô cùng tanh tưởi
    Em cứ hỏi, em đừng ngại em nhé!
    Mấy bài này dễ như trở bàn tay
    Nhưng em yêu, anh chẳng là ai cả,
    Chỉ mãi là "Thắng của riêng em"!
    Vẫn yêu em như những ngày mới gặp..
    .......................................................................
    Vẫn học hành chăm chỉ, chẳng lơ là.
    (Nếu có ai gặp người yêu nhỏ bé của tôi, hãy đọc cho cô ý nghe những lời tôi nói. Cám ơn!)

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ​
    http://www.caubebutchi.org http://www.caubebutchi.net
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Thơ viết cho một người bạn gái
    Người yêu em là người yêu chị bây giờ
    (Thường thì ngược lại cơ, em nhỉ)
    Thượng đế vốn thích đùa và chẳng bao giờ suy nghĩ
    Khi bất ngờ nhét tình yêu vào tim ai
    Em, chị, anh ấy, ai đúng ai sai,
    Hay chỉ những trái tim và lý trí ngủ quên là có lỗi?
    Giá mà trên đời này không có "giá mà" và "đãnh đổi"
    Con người đã đơn giản biết bao
    Tha lỗi cho chị, chị biết làm sao?
    Chị cũng chỉ yêu, như bao người bình thường khác
    Tình yêu không thể ăn cắp được đâu, cũng chẳng tự mình lầm lạc
    Nhưng xin lỗi em, chị đã ủ nó vào mình....
    Ừ thì thôi, thì em cứ lặng thinh
    Chỉ xin em, em đừng khóc nữa !
    NMH
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Thủa ban đầu
    Thủa đầu tiên, anh đến bất ngờ như cơn mưa
    Cuốn phăng em đi bằng tình yêu ào ào dữ dội
    Đốt môi em bằng môi, ủ mắt em bằng mắt
    Cả ngày và đêm chỉ riêng của chúng mình
    Thủa đầu tiên những nụ hôn lung linh
    Lời tỏ tình của anh thắp khuôn mặt em bừng sáng
    Khao khát, say mê, tình yêu như mặt trời mới rạng
    Đỏ rực phía chân trời...
    Giờ thì thủa đầu tiên ấy đã xa xôi
    Tình yêu thành bình dị như em, như anh, nhue cuộc sống
    Chúng mình cần có nhau giữa cuộc đời rất rộng
    Như giữa biển khơi cần thấy một bến bờ
    Lời yêu thương dẫu chẳng cháy thành thơ
    Vẫn lắng sâu dịu dàng trong ánh mắt
    Câu nguyện thề thốt lên nơi vòng tay rất chặt
    Tình yêu sẽ vẹn nguyên như cái thủa ban đầu!
    NMH
    NMH
  9. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU (TT)
    Có một dòng sông thao thiết chảy trong tôi,
    Cả khi người quay lưng lại.
    Tình yêu,
    Thánh thiện và bản năng, khổ đau và hạnh phúc
    Khao khát hiến dâng, khao khát nhận về
    Tôi hiểu người và người hiểu tôi,
    Cuộc đời còn gì hơn thế.
    Tình yêu,
    Không chấp nhận thời gian và không gian,
    Không chấp nhận những hàng rào cách ngăn ước lệ,
    Ở trên mọi cuộc đổi chác bán mua và toan tính,
    Tình yêu ban tặng niềm vui.
    Khi yêu người tôi biết mình không còn lẻ loi
    Trên con đường đi tim điều tốt.
    Người ơi,
    Hãy cứ đi đi, đừng ngoái lại.
    Mãi mãi trong tôi
    Dòng sông vẫn chảy
    Không ngừng.
    25-1-2002
    Hoàng Yến.
  10. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự (TT)
    Cho em một góc nhỏ trong anh,
    Để em gửi gắm chút vui buồn.
    Cho em làm dịu cơn mệt mỏi,
    Để em thương những vất vả đời anh.
    Mỗi ngày một chút thôi anh nhé
    Xích lại bên nhau em cùng anh,
    Làm vợi những gì đang khao khát
    Bằng những lời tâm sự sẻ chia.
    Hoang Yen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này