1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nặ?I D??NH CHO B??I Dỏằ? THI CUỏằ~C THI THặ? TTVNONLINE

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ATC, 25/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAUBEBUTCHI

    CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Họp phụ huynh​
    *Chú thích: 23 tháng 5 là ngày họp phụ huynh của trường tôi. Dưới đây ghi lại tâm trạng..bức xúc của tôi vào ..cái ngày đấy...
    23 tháng 5
    Trời đất âm u...
    Gió thổi vi vu..
    Đầu tóc bù xù,
    ...lòng quặn đau...
    Vì hôm nay:
    Cô chủ nhiệm mời phụ huynh đi họp!
    Lạy chúa, chúa ơi!
    Con lạy người dù con không theo đạo..
    Nếu cả đời con, người ban một điều ước
    Con chỉ xin người: "xoá tiệt ngày 23 !"
    Để ngày 23 không còn trên quyển lịch
    Để một mình cô chủ nhiệm...
    ..cần cù giở hết trăm nghìn quyển lịch,
    vẫn không tin một sự thật..phũ phàng:
    Ngày 22 rồi đến 24 !
    Mắt cô tròn xoe,
    miệng cô há hốc,
    ..nhìn sân trường vắng tẻo tèo teo..
    Nhưng than ôi,
    Đó không phải là sự thật !
    Ngày 23 vẫn "rón rén" đến gần
    Ngày 23 vẫn đổ ập lên đầu:
    một anh chàng học trò lười, mơ mộng.[
    *Híc, xin chúa một điều nữa: đừng cho cô giáo chủ nhiệm của tôi gặp phải bài này...Thanks so lot !
    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ​
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Trí tuệ Việt Nam muôn năm!!!!!!
    Trí tuệ Việt Nam.
    diễn đàn sư phạm
    giao lưu, kết bạn
    ai vào cũng ham
    Trí tuệ Việt Nam
    vô số diễn đàn:
    lao động, việc làm
    cần mua, cần bán
    thể thao, ca nhạc
    tình yêu, tình bạn
    tư vấn tình cảm
    ..............
    mời bạn ghé xem.
    Trí tuệ Việt Nam
    tinh thần đoàn kết
    trái tim nhiệt huyết
    vững vàng bước tiến
    NGƯỜI CON ĐẤT VIỆT
    Trí tuệ Việt Nam
    vượt bao gian nan
    nhưng lòng không nản
    TIẾN LÊN CÁC BẠN.
    i love Trí Tuệ Việt Nam
    NEVER SAY NEVER
    Chickengirl
  3. KyNiemXaVoi

    KyNiemXaVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu được...
    ( tặng anh nơi phương xa)
    Nếu được, em muốn làm cơn gió
    Quạt mát cho anh ngày tháng oi nồng.
    Nếu được, em muốn làm nắng ấm
    Ấp ủ cho người qua tháng lạnh mùa đông.
    Nếu được, em muốn làm cánh chim
    Vượt hải lý đến bên người thương nhớ.
    Nếu được, em muốn làm hơi thở
    Đễ mãi muôn đời hòa nhịp cùng anh.

    NTKyNiem
  4. KyNiemXaVoi

    KyNiemXaVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Em gom nỗi nhớ trên tay
    Ép vào tim mình lặng lẽ
    Nhặt phiến lá buồn trên cỏ
    Nâng niu như chuyện chúng mình.
    Nước mắt chảy ngược vào tim
    Em nén niềm đau bé nhỏ
    Em nén tổn thương đau khổ
    Vào trong sâu thẳm tâm hồn
    Anh nào có biết được đâu.

    NTKyNiem
  5. KyNiemXaVoi

    KyNiemXaVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu như
    Nếu như anh chẳng có ai
    Thì em có được cùng ai vai kề ?
    Nếu như mình chẳng hẹn thề
    Thì anh có đợi em về cùng anh?
    Nếu như biển chẳng còn xanh
    Thì là biển khóc nhớ anh bạc đầu.
    Nếu như Ô thước bắc cầu
    Anh ơi, anh có qua cầu hay không?
    Nếu như tất cả chờ mong
    Anh không hay biết , và không tỏ tường
    Thì đành gom hết nhớ thương
    Trăm năm ngồi hát đơn phương một mình.

    NTKyNiem
  6. KyNiemXaVoi

    KyNiemXaVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    QUÊ HƯƠNG
    " Quê hương là chùm khế ngọt "
    Là con đường nhỏ em về
    Là đóa lục bình tím ngát
    Trôi dọc ven bờ sông quê .
    " Quê hương là đường đi học
    Con về rợp buớm vàng bay "
    Lá sen che đầu khi nắng,
    Thơm thơm mùi lúa sữa nồng.
    " Quê hương mỗi nguời chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi "
    Ai đi xa rồi cũng nhớ
    Thương như tình cảm mẹ hiền

    NTKyNiem
  7. KyNiemXaVoi

    KyNiemXaVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ru anh
    " À oi , anh ngủ cho say "
    Em ngồi em hát ru nguời em yêu .
    Ngủ thật ngon , thật say anh nhé
    Quên hết bao lo lắng muộn phiền
    Quên hết bao nghĩ suy trăn trở
    Mặc dòng dời trôi chảy ngoài kia.
    Vai em nhỏ nhưng mà ấm áp
    Hãy tựa vào ngủ một giấc say
    Em sẽ hát, sẽ ru anh ngủ
    Sẽ vỗ về và vuốt tóc anh.
    Rồi khi tỉnh hãy nhìn em, anh nhé
    Nhìn người mà đã hát ru anh
    Và hãy nhớ hình bóng em mãi mãi
    Em chỉ cần bấy nhiêu dó thôi anh .
    Nếu có lúc anh chợt tỉnh giấc
    Không thấy người dã hát ru anh
    Thì anh hãy di tìm em, anh nhé
    Biết dâu em dang lạc lối nơi nào ?
    Và hãy dến dẫn em về bên anh .
    --------------
    Em và biển
    Em một mình đứng trước biển xanh
    Bờ cát trắng....
    Có con sóng giận hờn xô dào dạt
    Có chú dã tràng vội vàng xe cát
    Những hạt cát tròn....
    Tròn như nỗi nhớ thương anh...

    NTKyNiem
  8. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Khi có gió mùa thu
    Anh ơi, có phải gió thu về?
    Em tiếc lắm nắng lung linh ô cửa kính.
    Tiếc một mùa hạ bé nhỏ xa xăm, tiếc một con đường
    mắt nhìn thăm thẳm.
    Tiếc hoa sấu rơi trắng cả lối về.
    Gió thu xao xác khẽ lướt bên lề
    Trang nhật ký buồn hoen sương đêm lạnh.
    Em quên giấu, quên đem vào bí mật
    Chút kỷ niệm thương của buổi chiều xưa.
    Có khi nào anh tự hỏi mình chưa
    Chúng mình xa nhau vì sao lại thế?
    Phải chăng tại em hờn dỗi những hạt mưa hay tại anh
    không viết tiếp bài thơ dang dở?
    Hay chỉ bởi vì mình quá yêu nhau?
    Hương hoa sấu chua nhói trong nỗi nhớ,
    Sao giữa trờ đêm như nước mắt em.
    Từ khung cửa sổ nào anh có nhìn lên
    Để nhận lời chia tay viết bằng sao nước mắt?
    Anh hẳn chưa quên ngày chúng mình mới gặp?
    Mắt lấp lánh nhìn nhưng chẳng dám cười.
    Cũng gió thu dịu ngọt, cũng xe đạp đi về,
    Vậy mà hôm nay em và anh khác lối.
    Tự đặt câu hỏi khi em một mình ngồi
    Giữa nơi ngày xưa tràn đầy mắt liếc.
    Có gửi tình theo không em nào có biết
    Chỉ biết giờ em ghét gió mùa thu.
    Bài thơ này được viết bởi những câu chuyện có thật và dành tặng một người có thật. (TRCMC)

    Yuna - Fennie's Heart Breaker

  9. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi thơ (TT)
    Bài thứ 1
    GIỮA CHỐN XA QUÊ
    Lặng lẽ bên bàn, ánh điện lung linh
    Em ngồi suy tư như pho tượng đá
    Nghĩ gì em, mà lệ vương trên má?
    Nghĩ gì em, mà nước mắt tuôn rơi?
    Vùi mình trong chăn đêm tối đơn côi
    Thành phố bình yên, lặng trong hơi thở
    Nghĩ gì em, mà cả đêm trăn trở?
    Nghĩ gì em, mà giấc ngủ không yên?
    Heo hắt mùa đông với nỗi niềm riêng
    Em mong về cha, em thương về mẹ
    Người chị gái trong mơ em gọi khẽ
    Giữa bơ vơ lệ buốt thấm qua tim.
    25/10/01
    Bài thứ 2
    KHOẢNG CÁCH
    Một giây qua chợt lòng mình tan vỡ
    Có lẽ nào bởi một chút hoài xưa
    Em có buồn đâu mà nước mắt vẫn rơi
    Như rửa đi chút vô vị cuộc đời
    Tiếng khóc hay tấm lòng thổn thức
    Mà lạ kỳ mà quá đỗi xa xôi...
    Kỷ niệm ngày nao ùa vào trái tim tôi
    Che lấp khoảng cô đơn nhỏ bé
    Phá làm gì chút niềm vui nhè nhẹ
    Nước mắt rơi rồi lại thấm xuống đất đen.
    Như một chút hơi men
    Ta say trong cơn tỉnh
    Mắt vẫn sáng giữa trời đen tối
    Có lẽ nào khoảng cách lại xa thêm?
    27/7/99 ​
    NGU HOAI DE MOT NGAY BAT DAY,
    TAY CHAM MAY XANH NAM MAT TROI
  10. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ 3 (TT)

    MỘT ĐỜI THI NHÂN
    Kính tặng nhà thơ Lưu Trọng Lư​
    Từ ngày ấy em đi rồi bỗng thấy
    Lòng sao buồn ngan ngát hương đưa
    Ôi những chuyện tình dù đã rất xa xưa
    Mà vẫn mới như là không thể cũ
    Đơn côi sầu trong mỗi lần đi ngủ
    Nước mắt nào ướt đẫm chiếc gối đôi
    Ta đã xa nhau cách biệt phương trời
    Tình đã hẹn mà thôi đành lỡ hẹn
    Ngày mai nhé! Ngày mai em nhé!
    Mùa đông qua rồi thiếu nữ vẫn ngồi đan...
    31/1/98
    NGU HOAI DE MOT NGAY BAT DAY,
    TAY CHAM MAY XANH NAM MAT TROI
    Được sửa chữa bởi - White Death vào 07/02/2002 00:53
    Được sửa chữa bởi - White Death vào 07/02/2002 00:56
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này