1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nặ?I D??NH CHO B??I Dỏằ? THI CUỏằ~C THI THặ? TTVNONLINE

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ATC, 25/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiwiwave

    kiwiwave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0


  2. kiwiwave

    kiwiwave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    LỐI NHỎ
    Lối nhỏ có cỏ và có hoa
    Có tóc dài lúc lắc trong gió nhẹ
    Và tóc ngắn sải bước trên đất ẩm.
    Lối nhỏ , nhỏ mà rất thơ ,
    L à buổi chiều vai nghiêng nghiêng bãi cỏ
    Hay trưa về, ngồi gióng hát vu vơ
    Có những lúc lại tưởng là mơ ,
    Me níu tóc cỏ may níu chân về
    Nghe mưa cười khúc khích trên lưnng áo.
    Mà có lúc lối nhỏ buồn lắm nhé ,
    Là khi đó ai giận ai lâu ghê
    Cỏ ngả mình , me vàng buồn lả xuống
    Lối nhỏ đợi và mong chóng làm lành
    Sau dỗi hờn nụ cười lại tíu tít
    Lại nắng về vàng êm qua lối nhỏ .
    Nhưng đâu rồi nụ cười , bước chân xưa
    Chẳng giận ,chẳng hờn sao không tới ?
    L ối nhỏ chờ , ngóng đợi và băn khoăn
    Cỏ đã phủ không có bước chân về
    Vậy đã quên lối nhỏ thật rồi ư?
    Sao vẫn chờ và vẫn đợi trong mơ
    Cỏ lấp rồi để kỉ niệm xa hơn
    Và sẽ lùi vào quá khứ mênh mông
    Để chỉ thấy là cỏ vẫn xanh rì
    K hông bước chân quá không còn lối nhỏ
    Cỏ ơi cỏ !Khép chặt rồi quá khứ xa!
  3. luucongluan

    luucongluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    NGOÀI TRỜI MƯA ĐANG RƠI
    TỪNG GIỌT BAY THEO GIÓ
    TÔI NGỒI ĐÂY
    LÒNG HIU QUẠNH
    BUỒN........
    CÓ PHÃI TÔI ĐÃ YÊU
    ÔI TÌNH YÊU,MỘT KẼ HŨY DIỆT
    HÃY TRÃI LẠI TÔI SỰ NGÂY THƠ THŨA NÀO
    luan
  4. ngocphuongvn

    ngocphuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    KỶ NIỆM
    Đã qua rồi những kỷ niệm ngày xưa
    Ngày đầu tiên hai đứa mìng gặp gỡ
    Đêm nằm mơ thấy ai vui cùng nhỏ
    Vang tiếng cười sâu thẳm đáy lòng ai.
    Cố quên ai mà sao vẫn nhớ hoài
    Đã qua rồi những ân ái ngày xưa
    Anh biết chăng tình em như con sóng
    Sóng vào bờ sóng lại mãi trôi xa.
    Thế thì thôi ta chia tay anh nhé
    Em biết rằng mình sẽ mãi khổ đau
    Ngày anh đi mình em đứng lặng lẽ
    Ướt vai gầy em gọi mãi tên anh.

  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người tham gia vui vẻ quá, pittypat cũng muốn góp vui một bài thơ vớ vẩn làm trong một lúc vớ vẩn của cuộc đời.
    BUỒN
    Tiếng mèo kêu gọi bạn ngơ ngác
    Lá trên cành tìm nhau xao xác
    Cánh hoa cuối mùa đuổi nhau trong tan tác
    Con gió nào đang run lên từng hồi?
    Lạnh toát.
    Bụi cuốn mù mịt theo từng cơn lốc nhỏ
    Như trái tim em lạc lối giữa dòng đời...
    Ngày mai không có anh
    Bầu trời đầy gió.
    Hôm nay em mất anh
    Gió tìm vùi trong cát.
    Tiếng mèo ngơ ngác
    Lá bay xao xác
    Cánh hoa tan tác
    Khóc ư?
    Đừng!
    ...Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa...
  6. lololy

    lololy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dặn dò (TT)
    6 tháng rồi, chàng co biết không
    Khi xa nhau em vẵn từng phải nhắc
    Hãy yêu em nhiều hơn ngày trước
    Chàng sẽ hiểu em yêu chàng la bao
    6 tháng rồi đã qua 6 tháng
    Em lại nhăc với chàng thêm lần nữa
    Dù xa nhau 9 tháng dài là vậy
    Nhưng tim em chẳng xa cách chàng đâu
    Chỉ còn vẻn vẹn 3 tháng nhỏ
    À, ừ, thật sao chỉ còn 3 tháng
    Em muốn nghe lời tỏ tình chàng hứa
    Nghe chàng thổ lộ, ngượng ngiụ mình em
    Chàng nói đi, chàng hãy nói đi
    Chàng nói rằng nhớ em nhiều lắm
    Không có em sông trăng lạnh lẽo
    Chốn khuê phòng đông đến đợi chờ
    Chàng nói rồi chàng hứa nhiều đấy nhé
    Em sẽ nhớ những lời đã nguyện
    Hẹn ước hôm nào thắm đậm môi yêu
    3 tháng sao, chao ôi 3 tháng
    *************************************
    Viết cho anh (TT)
    Anh dắt tay em trong chiêu đông gió lạnh
    Mây trăng dập dìu, cùng hoa nhỏ lung lanh
    Em vùi đầu và tiếng lòng anh là một
    Hạnh phúc ngọt ngào hay tim vẫn còn yêu
    Mối tình đầu, đẹp như mặt hồ, biển lặng
    Uốn lượn sóng quanh tìm tình em cảm mến
    Em yêu anh bằng trái tim nông nổi
    Để tin anh với giếng nhỏ đầy vơi
    Hôm nay em lai đi trong chiều gió lạnh
    Tìm cho mình một chút gió của em
    Lại lang thang trên ngõ nhỏ một chiều
    Tìm một chút cành ngọc lan phản phất
    Ngày mai- Em vẫn đi trong chiều gió lạnh
    Vẫn tìm bóng anh, lẩn khuất. lướt qua tim
    Rồi bất chợt ngỡ ngàng trên lối ngỏ
    Anh của em, đã về phải không anh?
    tt
  7. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi nguời!
    Hồi còn đi học va` những khi nhớ về những kỉ niệm cũ,mình cũng làm khá nhiều thơ,nhưng mà chỉ có hai bài là mình thấy tâm đắc nhất,hôm nay mình xin chép trước một bài,hy vọng mọi ngươi sẽ không chê và có thể sẽ góp ý cho mình,xin cảm ơn nhiều................
    CHUYỆN NGÀY XƯA
    Đã xa rồi tất cả
    Những năm tháng học trò
    Nhưng đừng ai vội vã
    Bỏ lại chuyện ngày xưa.............
    Mùa hạ đến cùng mưa
    Mưa buồn như nhỏ lệ
    Kỉ niệm xưa mưa kể
    Cho lũ học trò nào.........?
    Hàng phượng vĩ lao xao
    Như có lời nhắn nhủ
    Nhớ mãi về trường cũ
    Cùng bè bạn,thầy cô
    Có ai cứ làm thơ
    Để dành cho người ấy
    Nhưng sao thơ buồn vậy?
    Vì tay đã dời tay.............
    Dịu dàng hoa cỏ may
    Cài lên chùm nắng hạ
    Cài lên cả mối tình
    Của hai người "xa lạ".
    Diep
  8. oasic

    oasic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ME CUA CON(TT)
    me cua con ngay truoc
    tat bat voi cuoc song gao tien
    mat han sau nhung dau chan chim
    va doi vai luc nao cung triu nang
    me cua con ngay truoc
    mai toc diem suong lau ngay khong cham soc
    chiec ao va den rung cung ganh ty
    va doi chan in ro vet nut dai.
    thoi gian troi qua va...
    con cung da lon
    me cua con bay gio
    cung nhu the khong he thay doi
    lo cho con chang nghi den ban than minh.

    me cua con bay gio
    tuy khong con vat va nhu truoc
    cuoc song kha len
    mot tay me gay dung va con.....
    cung nhap chung buoc vao doi
    ngay con lon...
    cung la ngay con biet suy nghi
    dan dan...
    con va me chang the nao hieu nhau.
    co nhung luc con rat buon
    khi phai lam nhung dieu ma minh khong thich
    nhung..me oi !!!
    con van muon me luc nao cung vui long.
    nhung luc nhu the
    con mong sao tro lai nhu ngay truoc
    tuy cuoc song tram be khon kho
    nhung con va me luc nao cung ben nhau.
    neu co mot dieu uoc
    con uoc sao..
    me con minh co the ngoi lai
    du mot lan chi la de hieu nhau.
    con yeu me biet duong nao
    me cua con !!!!
    haudau
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    sweetfan----->viết bài nào giống XQ quá
    Egoist
  10. day_of_my_life

    day_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    May qua' ho^m nay chu+a he^'t ha.n no^.p ba`i va^~n co' the^? gu?i đu+o+.c. To^i cu~ng xin la`m thu+? va`i ba`i coi sao nhi?
    TA.NG ANH
    Em muốn viết tặng anh.
    Một bài thơ hay nhất.
    Em muốn trao tặng anh.
    Một tình yêu chân thật.
    Khi mà lòng đã say
    Em lặng lòng thương nhớ.
    Khi mà lòng đã say
    Tim em thường nức nở
    Không biết tự bao giờ.
    Khúc nhạc tình anh dậy
    Không biết tự bao giò
    Em yêu anh nồng cháy
    Anh ơi dù cách trở
    Em mãi đợi chờ anh.

    Day_Of_My_Life

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này