1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nặ?I Đỏằ, Bỏ??N Cỏ??N NHỏ??N !!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi minhb, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Box này buồn quá .
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá nóng quá ,nóng đến nỗi chẳng muốn đi đâu nữa ,lớp học thì toàn con trai anh em trong lớp đang bàn nhau mai đi học chỉ mặc quần đùi thui ,anh chị em xem có dc ko.

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  3. Huong_toi_tuong_lai_new

    Huong_toi_tuong_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tao chán đời quá, có "chú nào" tốt ruột cho mượn tạm vài....

    @MinhHai@#$
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cái quạt khỉ - Lửa như từ trên cao úp ngược xuống đầu mình, lại thêm cái quạt từ trên cao thổi hơi lửa từ trên cao xuống, thêm phần gió nóng làm bay phất phơ cái mớ tóc dài lắc lơ của mình, làm mình chẳng nhìn thấy cái gì, cái quạt khỉ .
    Cái áo mới toanh, ngồi chưa nóng vải quần đã ướt chèm nhem cái áo, cộng thêm mấy ngày chưa tắm, đất vữa ra lấm lem cái cổ, lấm lem cái lưng, tất cả từ từ ngã sang màu đen thui lui . Bây giờ lại ngứa cái đầu vì mấy ngày chưa gội nữa chứ, nước máy gì mà mặn ngao ngét cả lưỡi, chẳng làm gì được . Trời ạ, nước ơi là nước, quạt ơi là quạt, áo ơi là áo , giơ bẩn chi lạ ri trời ...................

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  5. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Tại sao lại mất điiẹn hả trời, không, hả sở điện lực? Trời này mà thắp nến học thì người ta đưa đi Trâu Quì mất.
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư Hải Dương
  6. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    sao mà đen thế không biết ? máy trưòng mình như 4` . vào hải dương online mãi mà không được . toàn báo lỗi thôi .
    bố khỉ !
    cơ mà sao tháng này đen thế không biết .Làm chuyện gì cũng chẳng xong .Bao nhiêu chuyện dự tính mà cuối cùng đổ vỡ cả tức thế không biết ?
    cuối tuần về ăn thịt chó mất thôi !!!!

    câu chuyện tình tôi

  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng này ai lại ăn thịt chó cơ chứ .
    Nóng đấy mà nếu có ăn thì phải chia cho anh em để đỡ nóng.

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  8. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, sao cái box Hải Dương nó lại củ chuối thế này. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu...
    2 beer or not 2 beer!
  9. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    cũng công nhận với mọi người là từ khi tôi lên mạng và là thành viên của mạng HD thì cũng không dưới 10 lần tôi phải kêu chán vì không vào được mạng .
    cahngwr hiểu mạng bị làm sao cứ nay cúm thì mai lại cảm .cũng buồn thật đấy nhưng mà chịu thua thôi , mấy bác BQT bận lắm thì phải ( theo lời của các thành viên nói thì như vậy phải không ? )
    mong cho nó sớm khoẻ và còn phục vụ bà con gần xa chứ nhỉ ?

    câu chuyện tình tôi

  10. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ôi giời chán quá đã trốn không được thì thôi hắn ta lại cho mình vào cái đội hồng kì chán chết .Vừa mệt lại vừa chán .
    chẳng hiểu tại sao lại như vậy . Cầm cái cờ muốn mỏi cả tay luôn vậy mà hắn lại xếp mình vào đội này mới buồn chứ

    câu chuyện tình tôi

Chia sẻ trang này