1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nặ?I Đỏằ, TH??NH VI?SN THỏ?đC Mỏ??C +Đ?"NG G?"P +SET TITLE!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Dart, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    ừa thế cũng tốt. tất cả nên bắt lại từ đấu chứ cứ như bi h thì chán lắm
    SOMETHING HAS BEEN TAKEN FROM DEEP INSIDE OF ME..
    A SECRET IVE LOOKED AWAY NO ONE CAN EVER SEE
  2. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày cải tổ. Thảo nào mọi người chạy hết. Mà nhầm, cải tổ thì phải kín kín 1 tí

    Quần đùi áo may ô, ta chạy lông nhông như con PIG
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    tát cho tung răng cửa - bửa răng hàm
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    lại mày ... thèng phá hoại kia ... biến không anh mày tát cho một cái thì ...
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  5. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Thằng pig này ăn nói ngu như pig.....
    Lấy tính người kềm tính thú đi,đồ vô duyên.
    Lúc nào cũng chọc gậy bánh xe

    Man allways remeber love
    Because of romantic only

  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    công nhận,dạo này chị thấy cưng an nói hơi bị hỗn đấy !sửa ngay nhé !



    I'm what I'm.I'll do what I want.​
  7. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    ủa mới có 1 ngày o lên box mình từ tất cả các chủ đề ice hết bi h lại come back rùi hi`hi` thế này cũng khoái còn có hứng mà viêt bài chứ phải hôn? sắp hè rùi bà con có chuyện gì buôn hông?
    SOMETHING HAS BEEN TAKEN FROM DEEP INSIDE OF ME..
    A SECRET IVE LOOKED AWAY NO ONE CAN EVER SEE
  8. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Ôi nói làm gì cái thằng pig đấy

    Man always remeber love
    Because of romantic only

  9. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Text
    các bậc tiền bối khó tính quá!đệ sợ quá!đành phải vào topic ngay!đệ muốn hỏi các huynh ai xinh nhất book ta?hihihihi
    c@
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nếu Mod của 1 Box lúc nào thấy ở đâu có chat là lock Topic đó lại thì chẳng giải quyết được vấn đề gì mà chỉ làm cho thành viên tạo ra Topic đó hoặc các thành viên cảm thấy sự khô khốc...Nếu nói là câu bài hay chat thì thực ra lôi các Topic ra đi..Đến Mod cũng chat nữa là nói ai..Cũng nhìn lại ngay cả bài của Mod và Hội trưởng đi..Hãy nhìn lại mình xem có xứng đáng làm những chức đó hay ko..Bài viết thì được mấy dòng..Topic thì cũng là những Topic vô nghĩa...Đáng ra trong lúc này..Mod và Hội trưởng hơn ai hết phải post bài..Làm gương đi trước...Rồi chấn chỉnh dần dần..Có Topic hay..Có bài viết hay thì mới có người đọc..Đọc cả chục cái Topic gần đây của Box này thì 99% là toàn viết những câu linh tinh rồi dẫn ra chat..Chat xong thì Mod lại khoá...Chính bản thân Mod bây giờ phải nhìn xem..Mình khoá bài thế nhưng mình có đủ trình độ để khoá nó ko..Hay thực ra mình cũng giống họ chẳng qua câu ít hơn...Mong Mod nên xem lại vấn đề này...
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười

Chia sẻ trang này