1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nặ?I Đỏằ, TH??NH VI?SN THỏ?đC Mỏ??C +Đ?"NG G?"P +SET TITLE!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Dart, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Giời ah... tao đã bảo là tao biết thế nên tao mới đùa... mày chuối quá cơ. Ah mà ai bảo tao chat huh téng h
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix,oan cho em ,em đã cố hết sức để viết bài nghiêm chỉnh rùi
    có nói thì nói snow thui
    cứ chat rùi câu bài
    chứ dạo này em post bài thế còn muốn như nào nữa ?


    chipolata_bf-My new YIM .


  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Ối rời.... ai câu bài đâu... người ta post bài hơi bị tử tế đó................
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  4. Girl_style

    Girl_style Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi, nói thì hay lắm, post bài có tính đại chúng? Nhưng từ lời nói đến việc làm là cách nhau xa lắm đấy! Muốn các thành viên mới tham gia ma ko bài viết nào ko chen chuyện riêng tư nào thì ai dám tham gia? Cứ tưởng box hay lắm mới click vô ko ngờ chán dữ! Ko phải chê các bạn đâu nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều còn ít tuổi nên quản li hơi kém chăng?
    Đương nhiên các thành viên cũ phải thân nhau hơn vì đã đi chơi, tiếp xúc nhiều... -> các thành viên mới vào chả ai thèm nói chuyện cùng -> họ chán, họ ko vào nữa, chuyện dễ hiểu thui, phải ko? Noi thật là TTVNoline ko phải diễn đàn duy nhất style tham gia, nhưng TTVNoline ngày càng đi xuống phải chăng vì những box như tế này? (nhìn thời gian gia nhập chắc nhiều bạn nghĩ tôi xạo nhưng thực ra đây là nick thứ 3 của tôi từ lúc gia nhập diễn đàn!). Khi tôi tham gia vào box, chắc chắn là tôi muốn box thật vui để tui có thêm bạn mới, có thêm một nơi để trao đổi, vui chơi nhưng hình như rất khó, phải vậy ko?
    Các thành viên cũ muốn nghe ý kiến của các thành viên mới thì đã được nghe rùi đấy! Còn nêu biện luận là các bạn đã quá thân nhau -> ko còn cho hổng choi thành viên mới thì nên đóng cửa box rùi quan hệ ngoài đời như những người bạn thui. Phải công nhận là những bài post quá riêng tư chỉ làm người khác bực mình thui. Khi box chỉ còn các bạn thui, chắc các bạn vui lắm nhỉ? Tui sẽ ko vô đây nữa, vì thế nếu ai khó chịu + muốn nói gì tui xin mời dùng mail. traitaoxanh@heartmail.com hoặc dùng phone. SDT của tui đã có trong danh sách thành viên. Cảm ơn đã đọc bài của 1 thành viên mới như tôi! Thanks all!
    Girl_style
  5. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Mình chẳng hiểu bạn viết cái gì Style ah? Box 87-89 này trong thời gian qua cũng có 1 chút khó khăn. Nhưng nó cũng ko đáng kể cho lắm. Roài đâu cũng sẽ vào đó thôi. Chẳng qua thời gian này thiếu nhân sự vì mọi người đang bận học. Chẳng ai có thời gian rỗi để đi chơi như hồi trước nữa. Trước đây, hè vừa roài là ví dụ: Mọi người trong Box này cũng khoảng 20 người. Đi đâu cũng có nhau. Đi ăn sáng có, đi tập thể dục có, ăn tối có, có khi đang 12h đêm 1 đứa kêu đói lại gọi DT rủ những người còn lại đi cùng. Cũng vui lắm chứ. Nhiều khi còn đến nhà nhau ngủ. Mong trong thời gian tới Box 87-89 sẽ trở lại đúng với trước đây và có những gì nó đáng có.
    Còn chuyện bạn nói về việc viết bài riêng tư thì mình thấy có gì đâu. Có Topic chung, có Topic riêng. Chẳng có gì lạ cả. Mình kể chuyện của mình để cho người khác chia xẻ. Đã coi nhau là bạn bè thì chẳng có gì phải che dấu cả.
    Box 87-89 rất hân hạnh có thêm thành viên mới nhất lại là nữ. He!

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hehe.... mày nhớ hồi trc box mình hiếm girl ko??? Cái hồi đấy cứ có tv mới nào là girl thì... y như rằng bà con nhảy vào cưa ầm ầm.......... Mà tao cũng thích cái hồi trc, đi đâu cũng có nhau, vui ko chịu dc. Bi h thì.... buồn ko chịu dc, có lẽ hôm nào tao fải tổ chức họp để có dc lại cái ngày xưa........
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  7. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hand in hand for happiness cái lào
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  8. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Xin chào !
    Em là thành viên mới xin được làm quen ạ !
    Em rất muốn tìm hiểu về bạn girl_style ( cô gái phong cách hả? em dốt tiếng anh nên ko hỉu )
    Các anh chị làm ơn giúp thằng lính mới này cái

    I Never Forget You , HG !!!
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    em yêu cầu các boy box mình thôi ngay cái kiểu tán này nhá
    thích thì lập topic mà tán,đây là hòm thư góp ý mà



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  10. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Box ta lại bắt đầu trở lại tình trạng buôn chuyện roài. Ặc..ặc..! Nhất là bác Evil. Ặc! Lâu lâu vào được 1 lần lại phá. Ặc! Nhưng em tưởng bác Mad sang định cư ở Box86 roài cơ mà. Cả bác Evil nữa. Tưởng sang Vịt Đức roài.

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

Chia sẻ trang này