1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nặ?I GHI Dỏ?ÔU NHỏằđNG Sỏằ? KIỏằ?N!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi NGOCLAN82, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    thích ăn tát hả thằng ku
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH
  2. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    He he ! Một sự kiện đáng ghi nhớ nhất là ông anh doạ tát em đến chục lần rồi mà vẫn chưa tát được em fát nào.
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  3. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    mày cứ nhớ đấy thằng ku ạ. Khi nào lên Hà Nội anh tát thì đừng có mà chạy đấy nhá cẩn thận lúc đó lại đi bệnh viện thì khổ thân lém.
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH
  4. ba_trom

    ba_trom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CỦ CHUỐI HAY NHƯNG CÁI GÌ ĐÂY NHỈ SAO TOÀN CHUYỆN TÁN GÁI RỒI LẠI CHỬI NHAU NƯA VÂY ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯƠI CHO MÌNH TÁN VỚI NHÉ
  5. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc thật đáng nhớ biết bao trong buổi chiều ngày 16 tháng 3 vừa rồi. Chờ mãi mới thất mọi người tới. NHưng có lẽ hạnh phúc nhất vẫn là được nói chuyện và được các bạn Nb tiếp đón như người một nhà. Đây là một khoảnh khắc mà NL sẽ không bao giờ quên được.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. ngoclanlan2002@

Chia sẻ trang này