1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nặ?I GIAO Lặ?U TÍ S??I G?'N V?? CHUỏằ~T H?? Nỏằ~I

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi nothing_can`t_change, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    NặI GIAO LặU TÍ S?I G'N V? CHUỏằ~T H? Nỏằ~I

    Vì tương lai của dòng họ nhà MOUSE ,topic này được post lên nhằm xoá hết rào cản về văn hoá cũng như bất kể thứ gì ngăn cản sự đoàn kết của dòng họ nhà chuột ,mong tất cả các chuột <chuột tây ,chuột ta,chuột Nga ,chuột Pháp,chuột Tuy Ni Di ,chuột Thổ Nhỉ Kì ,chuột gì cũng phải...............đoàn kết
    >(các bác ở hà nội còn nhớ đoạn quảng cáo của em không)
    mong các bác hưởng ứng ,không ,các bác phải hưởng ứng ,không thì em đi tự tử đấy
    bác nào hăng thi đêm nay cho một topic để giao lưu cái nhỉ không thì sáng mai sẽ có topic đầu tiên ok
  2. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Nothing_can''t_change tự tử bằng cách nào nhỉ
    Tse@ mún lém, mà chưa dám dzì dzậy tse@ ko đồng ý'', ko hưởng ứng, để được enjoy cảnh nothing_can''t_change tự tử


    <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: #000099; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 leve
  3. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tớ sinh ngày 1-1-1984 thì là lợn hay là chuột
    &nbsp;
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tớ giống thang hung 14-1-1984 nhưng vẫn là chuột ! He he Có lẽ phải đổ bộ lên nhìu nhìu SG mới được thấy các bạn hoạt động off ghê wa''
    -Nếu tôi nói là tôi&nbsp;yêu&nbsp;em mãi mãi thì đó là lời&nbsp; nói giả dối .
    -Nếu&nbsp;tôi nói&nbsp; bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào bắt tay hữu nghị cái,mong các bác bỏ qua tất cả,nâng cao tinh thần đoàn kết giữa những chú chuột rắc rối.
    Trong lúc vui vẻ chè chén có gì quá chớn mong các bác bỏ quá cho,không cái nhau sao biết bằng hữu phải không các bác
  6. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Bác Bách lói chí phải ,hoà bình hơn chiến tranh,tình bạn hơn lòng thù hận ,đúng không nhỉ,dù sao buổi đầu làm sao mà biết được hết về nhau ,ONLY TIME HAS THE ANSWER
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Add nick của tui đi tha hồ mà nói chuyện
    YM :chua_co_nick
    -Nếu tôi nói là tôi&nbsp;yêu&nbsp;em mãi mãi thì đó là lời&nbsp; nói giả dối .
    -Nếu&nbsp;tôi nói&nbsp; bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  8. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hình như là ...........người

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  9. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    xin hân hoan chào đón các chuột Hn nếu có qua đây(nhưng ch81c chỉ có vài người qua thôi)
    to mafia@:câu bài dễ sợ luôn
    to hungln@:tính thao âm lịch thì là heo đó,còn dương lịch thì là chuột
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì là... đầu heo, đuôi chuột!!!
    Welcome tất cả các Tí, ở khắp nơi lun chứ không phải chỉ riêng Tí HN!!!

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này