1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nặ?I và KHI t?ơnh y?êu bỏ??t ?'ỏ?Đu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi autumn_wind, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    NặI và KHI tơnh yêu bỏt 'ỏĐu

    Một chuyện tình,dù kết thúc có hậu hay không chắc chắn đều có nơi bắt đầu.Đó là khi mà hai trái tim tìm thấy nhau,thu được tần số,hoà cùng một nhịp đập...Hãy chia sẻ cho tất cả kỷ niệm về lần đầu tiên và nơi đầu tiên gặp gỡ của hai bạn và cùng thi xem ai có the first đẹp nhất!

    Hải Hà
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    tôi và cậu , mình quen nhau thật tình cờ , một chuyến đi nghỉ ở Hạ long . Chiều hôm ấy , khi màu của hoàng hôn đã nhuộm đỏ rực cả con thuyền , chúng mình ngồi bên nhau tán dóc thật vui , bên cậu tôi như cảm thấy đang ở bên một thác nước với những dòng chảy xiết và dữ dội . Cậu mạnh mẽ , sôi động , tràn ngập những ước mơ .....Tôi thật hạnh phúc khi có được một người bạn như cậu ....nhưng tiếc rằng giấc mơ ấy chỉ đưa tôi và cậu ,chúng ta cùng đi khai phá những miền bí ẩn của tâm hồn , vẻn vẹn có 5 ngày ít ỏi , nhiều lúc tôi đã tự hỏi mình rằng Có phải thượng đế đã sắp đặt tất cả ? Người cho tôi được gặp cậu để rồi mãi tận bây giờ tôi ko thể quên giấc mơ tuyệt đẹp đó ....cho dù cậu đã ko còn ở bên tôi nữa ....
    wanna love U forever
  3. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ....
    Tôi đưa cô ấy về gặp ông bà....ngầm cho cô ấy hiểu tôi có ý định nghiêm túc....Mọi người trong gia đình đều khen cô ấy xinh xắn, ngoan ngoãn nhưng tội cái vụng quá....Ko sao mà!!!

    Tôi cần người phụ nữ bên tôi chứ đâu cần một người đầu bếp hay ô sin....Thế nên hay tin tôi..tôi chưa bao giờ phiền lòng về chuyện ấy.....Chấp nhận tình cảm của tôi đi????
    Vũ Hồng Thái
  4. cuctuan

    cuctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nơi tình yêu đến và đi đều có chung 1 điểm bắt đầu và kết thúc
    (Một chuyện tình,dù kết thúc có hậu hay không chắc chắn đều có nơi bắt đầu.Đó là khi mà hai trái tim tìm thấy nhau,thu được tần số,hoà cùng một nhịp đập...Hãy chia sẻ cho tất cả kỷ niệm về lần đầu tiên và nơi đầu tiên gặp gỡ của hai bạn và cùng thi xem ai có the first đẹp nhất)
    ai có gì không nào thì hãy nhớ gi­­­­ữ nhé.
    nếu quả thực không giữ được thì cũng đừng có chim cú đấy nhé!
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chàng nói với tôi rằng,ngày mà ông trời sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau ấy.Anh đã nhìn thấy tôi từ buổi sáng,chàng hỏi bạn bè về tôi,nhưng chưa vội làm quen.
    Chiều hôm đó,chàng lại nhìn thấy tôi,lúc ấy tôi đang dứng một mình,chàng cũng chưa vội làm quen.
    Buổi tối,trời đang mưa và tôi chưa thể rời trường về nhà.Lúc ấy chàng đang chuẩn bị diễn thử bộ thời trang kinh dị do chính tay chàng thiết kế.Tôi bỗng để ý tới chàng.Bởi chàng rất cao,lại đeo kính cận,trông nửa trí thức,nửa là dân sành điệu.Tôi quay sang hỏi con bạn thân:"kính trắng hay kính cận dấy mày nhỉ'",cung may nó nói là kính cận chứ nếu không tôi không còn lỗ nẻ nào chui xuống đất vì chàng đã nghe thấy.Một lát sau chàng tiến lại bên tôi làm quen rất tự nhiên,đến mức tôi thật sự bất ngờ.Chàng nhờ tôi đọc hộ phần bình luận và dĩ nhiên tôi đồng ý.Thế là chúng tôi quen nhau.
    4 ngày sau khi tôi và chàng cùng biểu diễn,chúng tôi lại chạm mặt nhau.Thú thực,cho tới bây giờ tôi vẫn không nói cho chàng biết lúc gặp chàng tôi đang thất tình một người khác và có ý định lôi chàng ra làm trò tiêu khiển như tôi đã làm với bao người khác.Tôi chưa bao giờ chấp nhận một lời mời nào từ những kẻ mới quen,vậy mà tôi đồng ý khi chàng mời,một pầnh cũng vì trông chang có vẻ hiền lành dễ bắt nạt.Có lẽ là số phận,chàng là người đầu tiên qua được cửa ải cái tính khá LEMON QUESTION của tôi và là người đầu tiên trị được tôi.
    Hôm ấy trời mưa rất to,nếu tôi không ở trong tình trạng chán đời thì có lẽ chúng tôi đã không gặp nhau,và nếu trời không mưa thì có lẽ mọi chuyện đã khác.OH,con xin cảm ơn ông trời,Thanks verry much!
    Hải Hà
  6. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi picnic năm ấy tôi quen nàng.Trên chuyến tàu năm ấy tôi ko hề để ý đến nàng mà ngược lại,khó chịu ngay từ lúc đầu, đến cả ngày hôm sau sự bực mình cũng chưa nguôi.Đến lúc nào ấy nhỉ???Hừm..Phải đến 1 tháng sau đó,lại trong 1 dịp đi chơi mới nhận ra..Hợ..Chẳng biết nữa...Ngộ nhận hay ko???Thời gian..
  7. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sleepbydays nói gì khó hiểu quá!Rốt cuộc thì hai người có the end hạnh phúc chứ?
    Hải Hà
  8. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Con bạn mình nói rằng,nó gặp chàng khi hai đứa đang ăn kem,dĩ nhiên là ăn rất tự nhiên.Hôm ấy hiệu kem TRÀNG TIỀN rất đông khách.Chàng và nó phải xếp hàng,rốt cục khi hai đứa lao được đến nơi thì chỉ còn cái kem chocolate cuối cùng.Và dĩ nhiên chàng nhường nó.
    Thế đấy,chúng nó quen nhau,khi ấy cả hai đứa mới học lớp 5.Ha ha.Sau đó chúng hay rủ nhau đi chơi vì thật may mắn,chúng học cùng trường.Một thời gian sau chàng tuyên bố bỏ "người tình cũ",một con bé khá xinh xắn,để iu nó.....
    Kết cục sau đó thì nó không chịu kể tiếp! PHÙ PHÙ,lãng mạn quá!
    Hải Hà

Chia sẻ trang này