1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Na`ng ít nói + mi`nh i't no'i ....phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi propofyou, 23/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. propofyou

    propofyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Na`ng ít nói + mi`nh i't no'i ....phải làm sao?

    Dạ, đầu tiên cho em gửi lời chào đến tất cả mọi người!
    Đồng kính gửi đến các cao thủ trong chốn tình trường,

    Cho e gửi lời cảm ơn mọi người đã vào xem và đóng góp ý kiến.
    Dạ, là thế này ạ, em có vấn đề nhờ các bác tư vấn giúp, sau đó nếu chủ đề này là hay thì xin các bác phát triển thêm, nguyên nhân của chủ đề này phát sinh từ chính câu chuyện của em, vừa rồi e có wuen đc một "ẻm", (ẻm này thì em phê lòi) nhưng dở cái là em vốn là người kém ăn nói, lại cộng thêm việc "ẻm" cũng ít nói luôn, thành ra mỗi lần gặp nhau hay chat chit trên mạng thì ''chỉ biết câm nín'' ---> việc này tạo ra sự khó xử ghê gớm. Em chả bít làm thế nào nữa, đành phải lên đây nhờ cậy vào các bác thôi, vậy mong các bác cho e vài kinh nghiệm để làm thế nào cho e nói nhiều hơn (vì e biết có nguyên tắc là phải làm sao cho ẻm nói nhiều về ẻm) và các bác giúp cho e các chủ đề để nói chuyện với ẻm với. Chứ cứ tình hình này thì chắc là đến già đời mà vẫn đơn côi quá....

    Kính các bác, mong các bác nhiệt tình giúp đỡ, truớc là cho e, sau là cho các chú gà khác cũng mắc bệnh như e.
    Em xin chân thành cảm ơn!!!!!!!


    Có tiếng nói cất lên từ nỗi nhớ .... xa xăm .......tĩnh lặng ......bơ vơ
  2. no1hvc

    no1hvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện tuổi thơ ấy sở thích, mong muốn... nói gì chả được, nhưng mà ko có chuyện gì để nói cứ im cũng có cái hay vì chứng tỏ 2 người thích nhau, ở cạnh nhau mất tập trung ko nói chuyện được. ha ha.. thế mới gọi là cảm tuyệt đối
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đưa nick của em đấy cho các anh trên này,các anh nói chuyện hộ cho
    Nói đùa thế chứ nói chuyện qua chát tớ thấy chả hay ho gì cả,tớ cũng chả biết nói gì he he,Cậu cứ xem các chủ đề dễ nói chuyện,có sở thích gì chung,rồi em thích cái gì...đại khái thế.Mà cậu chưa đọc topic "how to cưa đổ" àh mà vào dây hỏi thế.mà nghe cậu kể em của cậu phê lòi,tớ cũng phê đấy
  4. tinviahe

    tinviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần gặp em ý , chuẩn bị sẵn cái kẹp , banh mồm em ý ra
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Xời, chuyện nhỏ
    Gặp nhau không nói thì.. hôn nhau đi
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Bà?o em ỳ là? " Càc cù nhà? anh dày nòi ìt thì? phà?i là?m nhiĂ?u", xong rĂ?i "là?m" luĂn!
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Uhm, khi nào đi gặp em ấy thì nhớ chuẩn bị đồng hồ đeo mông và đài đeo tay. Ah, lại nhầm, đài đeo mông và đồng hồ đeo tay.
  8. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    em gặp trường hợp này rồi, kinh nghiệm của em là thông qua bạn bè người thân tìm ra những sở thích của cô ấy, về tìm kiếm thông tin đến chỉ việc ba hoa bốc phét với cô ấy thôi. Con gái mà để động đến chỗ ngứa thì thôi rồi ...con gái khong biết buôn dưa lê vẫn chưa ra đời đâu bác ạ.
    Hồi trước em cũng tăm tia một em, tìm hiểu biết em thích cắm hoa, thía là ý nghĩa các loài hoa em thuộc lòng, các trường phái nghệ thuật cắm hoa em rõ như lòng bàn tay. Với kiến thức đầy mình, em định dạy cho em ý một bài học thế nào là nam nhi đại trượng phu biết cắm hoa. Ai dè ra chiến trường vừa nói chữ "Hoa" một cái, thế là em ý cho một tràng , mình chỉ còn biết "àh, ừ, thế hả", rồi thỉnh thoảng đá đểu vài câu, thía mà buổi hom đó về em ý bảo buổi tối hom nay vui lắm.
    Đấy gọi là vừa học vừa yêu ... đấy bác.
    Cố lên bác
  9. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Không nói thì làm vậy. Hì hì, cái này mà còn không làm được nữa thì phải nhờ các anh thôi!
    Đùa chú vậy thôi nhưng thực sự đúng là không nên nói chuyện bằng chat nếu ko hiểu về nhau, nhanh chóng nhàm lắm. Hẹn gặp đi.
    Còn cái bệnh của chú thì chú chỉ có cách là khổ luyện thôi. Nếu ngại chú có thể tập bằng cách chat, chat với ng mà mình chẳng biết. Cố gắng duy trì cuộc nói chuyện (động não nhiều vào).
  10. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ta đã nói "Mồm mép thay tay chân" thì chú phải biết làm điều ngược lại, tức là "Tay chân thay mồm mép chứ".
    Đúng là cả người đều ít nói thì cũng khó, ngồi với nhau vừa nói dăm câu ba điều đã hết chuyện, chẳng nhẽ cứ suốt ngày điệp khúc con cà, con kê được mãi sao. chú là thằng đàn ông thì chú phải chủ động gợi chuyện, dẫn dắt câu chuyện, đưa đối tượng đi theo chủ ý của mình. Do vậy, hôm nào gặp nhau thì chú phải chuẩn bị trước một số vấn đề định nói để thêm phần xôm câu chuyện, chú ý những vẫn đề mang tính thời sự, nàng cũng quan tâm và tạo sự hào hứng trong câu chuyện. Pha chút dí dủm cho đỡ nhạt chú em ạ.

Chia sẻ trang này