1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NAGAKAWA - We all have a dream ^_^

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi anhpheo, 15/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đội Naga ngày mai nhớ có mặt đầy đủ để tham dự vào ngày bế mạc của giải CLB nhé, đồng thời cổ vũ đội anh luôn :P........
    VŨ béo nhớ thu xếp tình hình để tập hợp anh em có mặt cho đông đủ, giúp đỡ ban tổ chức trong khâu khán giả nhé em ;)
  2. anhpheo

    anhpheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tối mai thi! ko đi xem dc!! chán thế!! hy vọng dc xem clip quay!!!
  3. NagakawaBaV

    NagakawaBaV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trung thu... Naga toàn thằng ham chơi đi chơi... Các clb khác toàn ở nhà xipam làm Topic đội mình xuống trang 2 =))
  4. nmthang0000

    nmthang0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    hôm qua về muộn ko post được bài.Tặng anh em bài thơ
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Tại sao Người lớn lại đi chơi nhiều
    Chơi nhiều thì lại làm liều
    Làm liều thì lại càng nhiều thiếu nhi
    Hehhe Chúc anh em Trung thu vui vẻ hahhahhâhhha
  5. NagakawaBaV

    NagakawaBaV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thắng spam quá đấy, hết trung thu rồi còn thơ thẩn cái gì nữa >.< loằng ngoằng
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Lời cảm ơn từ Ban tổ chức giải bóng rổ các CLB không chuyên lần thứ VII
    Vậy là một mùa giải nữa lại đi qua.... Chúng ta đã kết thúc giải đấu lớn nhất trong năm bằng "thành công" và "quy mô".... và chúng ta sẽ lại tiếp tục cố gắng cho bằng được "tài trợ" và "phát triển"
    Trước giải, đã có quá nhiều những khó khăn xảy đến... từ kinh phí... cho tới sân bãi.... rồi tới cả vấn đề "nhân sự" của các đội bóng....
    22 đội bóng đầu tiên đăng kí tham dự giải... nhưng rồi cho tới ngày cuối cùng... chúng ta chỉ có thể đón tiếp đựơc 19 đội bóng tham dự....
    Tuy nhiên, 19 đội bóng đã có mặt trong giải đấu để cùng nhau tạo nên một sân chơi lành mạnh và làm nên một ngày hội lớn của bóng rổ Hà Nội...... Sau lễ bế mạc tối qua.... Chắc trong mỗi người đều có những cảm xúc riêng...... những suy tính riêng cho 1 năm mới để lại cố gắng, để lại phấn đấu, để rồi lại tiếp tục gặp nhau trong giải CLB lần thứ VIII....
    Nhìn lại chặng đường đi của giải CLB.... chúng ta có thể nhìn thấy được rất nhiều cảm xúc thú vị...... Sự bất ngờ đến từ Na ga ka wa, từ Na na Ozawa..... Sự chín chắn dần lên của FunFoxs, của Dwarf, của Scor..... Sự phập phù nhưng đã có thể cải thiện được tốt nhất trong những giây phút quan trọng nhất của 7&1...... Làn gió mới tới từ 2 đội tuyển nước ngoài là Đài Loan và Nhật Bản....... Sự có mặt đầy nhiệt tình và cố gắng của 2 đội bóng đại học mạnh nhất Hà Nội: Bách Khoa và Từ Sơn...... Sự cố gắng, quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc của những đội bóng yếu hơn nhưng tràn đầy tinh thần vươn lên như Fủi, như 3F, như Sunrise, như The Last Jump, như Magic Wave, như Stream Match và còn nhiều đội bóng nữa........
    Và những cổ động viên nhiệt thành, nhưng tiếng hô không dứt luôn là lời động viên và cổ vũ quý giá nhất dành cho bất kì một đội bóng nào........ Nhưng tiếng cười thắng trận......... cũng như những giọt nước mắt tiếc nuối........
    Tất cả đã làm nên một giải CLB thành công tốt đẹp và tràn đầy cảm xúc.
    Xin gửi tới tất cả các bạn cổ động viên cũng như toàn thể các đọi bóng đã tham dự một giải CLB lời cảm ơn chân thành nhất.... Hẹn gặp lại các bạn trong giải bóng rổ các CLB lần thứ VIII năm sau với lời chúc tốt đẹp nhất dành cho tất cả các bạn.......... Hãy luyện tập và thi đấu....... Để lại được cháy hết mình trên sân bóng và cảm nhận mình đang trưởng thành hơn ;).......
    Chào thân ái và quyết thắng :D
  7. nmthang0000

    nmthang0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả đội naga đi tập chỉ có 10 người ( tính cả anh Hải ).Còn nhừng thành viên còn lại đi đâu hết rồi.Vũ béo thì ốm còn những người còn lại thì sao.Đi tập hay không cũng fải báo trước 1 câu.ANh hải hôm nay là có vẻ ko hài lòng đâu đấy.Đề nghị mọi người đi tập đầy đủ.Chỉ là nhắc anh em chứ ko fải là cái rì to tác.Mọi người cố gắng tập luyện để cho giải năm sau.
  8. anhpheo

    anhpheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Hum nay nhiều tg trong đội bận cùng 1 lúc mà!!!
    buổi sau sẽ cố gắng đi đủ!!^^( tao xin phép anh H rồi)
    định thu xếp 1 buổi đấu giao hữu với ĐHTM! anh em chuẩn bị tinh thần nhá!!
  9. worm14

    worm14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vắng mặt trên ttvn. Nhớ anh em ghê
  10. anhpheo

    anhpheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Vắng mấy kon trym lợn toipc trầm hẳn
    thông báo với cà fê club là tối nay em Lam Trang chuyển về diễn tối thứ 4 phục vụ anh em mình!! ^^
    theo tin từ tg Khoa lex thì tháng 1 lần Thùy chi sẽ phục vụ!!^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này