1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NAHN - Ảnh dự thi đề tài Ảnh Đẹp tháng 9+10(Tổng kết cuộc thi ảnh Trang 12)

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 05/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Bác mô tả cách bố trí ánh sáng cho hai cai này cái!
    rgds/
  2. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Làm thêm phát nữa. Ảnh tự nhiên nhá rất đặc trưng Việt Nam
    TS: 1/500s, f/4, f=200mm, EV +0.3, WB Cloudy -1, ISO 200
    Ơ, mỗi người chỉ được tham gia tối đa 4 tấm thôi à?
  3. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phức tạp cả. Mình để cái vỏ ở trên mặt bàn máy tính, ở cái ngăn chìa ra để keyboard, vì vậy đằng sau nó tối. Còn đèn bàn thì để nằm ở trên mặt bàn chỗ có màn hình, để sâu và một chút để cái bóng của vỏ dài ra trên mặt bàn, dí máy vào rồi chụp. Thử đi thử lại xem cái độ DOF có đạt hay không. Khi chụp dùng bracket +/-1V. Mỗi lần chụp song vài kiểu, cho ra máy tính, nhìn xem trên màn hình to. Chưa ưng ý thì phang tiếp. Còn cái trên thì lấy một cái đĩa DVD, hạng dùng cho người dùng nên mặt sau có màu tím. Dùng PS nhặt sạn, sửa lại sáng tối nếu cần.
  4. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    Một cái cốc vỡ
    Đúng là "Trong cái rủi có cái may", đang loay hoay nghịch, cái cốc uống nước rơi vỡ tan. Tiếc quá. Quét được mấy nhát, tự nhiên nảy ra ý địch chụp đống cốc vỡ. Thế là lấy mấy mảnh lên, bỏ đèn vào, dí máy, chụp. Ghi nhớ kỷ niệm "cốc vỡ". Trong đổ nát cũng có những cái đẹp mà ta thường không nhìn thấy.
  5. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước post hình lên đây toàn sai color profiles nên cứ bị xám xịt. Hôm nay đọc lại bài của em xinh sửa lại thấy hình của mình tử tế hẳn nên. Mà chẳng hiểu sao em xinh đi đâu mất rồi nhỉ, không thấy online chỉ bảo nốt đống kiến thức còn lại.
    Cái này cũng mang đi dự thi xem sao.
  6. VanLyTruongChinh

    VanLyTruongChinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mới tham gia với các bác có 1 tháng, chẳng được dải rút gì, nản vì các bác chụp dẹp quá. Nhưng mà vẫn thèm nên lại vác ảnh đi chơi. Hihi
  7. VanLyTruongChinh

    VanLyTruongChinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tớ cứ khoái cái món đỏ đỏ này mới lạ chứ. :))
  8. Guest

    Guest Guest

    Chị vợ đi lấy chồng

  9. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    Cô dâu này mắt thì híp (lại còn mắt lươn nữa chứ), răng thì to như cái cuốc ấy, nhìn như nhà mặt phố ở Hà Nội ấy, thò ra thụt vào... đã thế lại còn thích cười... Thêm nữa chẳng nể nghệ sĩ nhiếp ảnh tí nào, ai lại mang bó hoa đẹp như thế ra để che nắng... rõ chán
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác a13743 nói người ta kinh thế? Theo em trăm lỗi là tại ông thợ ảnh IQ hết. Bác IQ chỉ cần chúc ống kính từ trên nhìn xuống, là thấy trán rộng ra mà miệng nhỏ lại liền. Còn bó hoa cô dâu cầm thế được roài, tự nhiên tí.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 16/09/2004

Chia sẻ trang này