1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nải chuối cười hay chuyện vui Hội Chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Johnny_Walker, 19/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nải chuối cười hay chuyện vui Hội Chuối

    For Longname only
    Longname nguyên là một tay lực điền, nhà chàng trước có mười mấy sào ruộng khoán. Một ngày nọ mấy chú Nhựt Bổn đi chơi, thấy có mảnh đất đẹp thế long chầu hổ phục, rẽ vào chơi. Angielique_BH, vợ của Longname xinh xắn đẫy đà, mở một quán Cháo lòng tiết canh, trưng cái biển to vật :watashi wa anata o ai****eru mấy chú người Nhựt Bổn khoái lắm, ở cái xứ hẻo lánh này lại có người biết tiếng Nhựt Bổn.

    Ở dưới chân chõng tre, Angielique_BH có buộc một con miu miu tam thể, ngày xưa thì không buộc đâu, nhưng hôm rồi nó dẫn đầu về một con mèo đực và bảo rằng bố nuôi đấy, mới chăn được. Angielique_BH giận lắm, tóm lấy hai chân sau của con mèo đực, chụp lên đầu nó cái bao tải rách.. rồi..Alê... cô gọi Latrung sang, tay này nổi iếng tay dao tay thớt hay nhất làng, vẫn bán thịt heo chết và lòng lợn ôi cho Angielique_BH, Latrung chỉ mất có 5,5 phút để thiến xong con mèo đực rồi cho nó một phát. Latrung bảo với Angielique_BH : Cô buộc con miu miu này vào chân chõng, anh bày cho cô mấy mẹo để chăn gà. Angielique_BH cám ơn rối rít, cười hí hí, rồi mời Latrung một bát tiết canh, Latrung chối đây đẩy, lấy cớ cô bán lờ lãi được bao nhiêu.... thực ra đố dám ăn

    Nhà Longname cũng là nhà giàu ở quê, chàng vừa bán mảnh đất để sắm con Future Tàu để hai vợ chồng lượn lờ phố huyện. Trong nhà còn cái đĩa cổ đời Minh, trước còn có cái bát nữa cơ, mấy đời bảo quản tốt, nhưng đến hôm Longname đánh xóc đĩa lận bị Chitto phang cho cả cái bát vào mẹt nên vỡ mất rồi. Angielique_BH bèn lấy cái đĩa đem ra để cơm cho miu miu.

    Mấy chú Nhựt Bổn nhìn thấy cái đĩa, biết ngay là hàng hiệu vào lân la mấy chầu tiết canh cháo lòng, quay ra gạ gẫm mua con miu miu. Angielique_BH ra giá tám trăm bảy không bớt một xu, mấy chú lè lưỡi: gì mà mắc dzữ dzậy ??? Angielique_BH thản nhiên, nó câu được khối mèo đực, tám trăm bảy bớt hai ngàn vì chưa cho miu miu ăn sáng, máu không ??? Mấy chú Nhựt lùn sau 1 hồi tính toán quyết định bỏ ta 900 ngàn để mua miu miu, Angielique_BH móc hai chục ra giả lại, mấy chú Nhựt lùn xua tay :..khỏi thối, khỏi thối... Mấy chú đi ra đến bụi tre đầu làng rồi quay lại gạ gẫm: cô chủ xinh đẹp à, con miu từ sáng tới gì chưa măm gì, đói quá trời, thôi thì cô chủ cho xin luôn cái đĩa thức ăn kia đi...

    Angielique_BH phá lên cười, vỗ đùi bành bạch, hé hé.. mấy chú lùn ơi, em bán lần này là con thứ 8 rồi đấy....

    Thế mới có chuyện sau này...

    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  2. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lần này, mấy chú Nhựt Bổn kéo theo cả một thầy địa lý, chuyên về thuật phong thuỷ tên là Phuchan , các chú kéo nhau vào Uỷ ban xã, sau mấy ngày thuyết phục, cộng thêm tài doạ ma của Phuchan , Bí thư xã Chitto, vẫn thù hằn mấy vụ thua cờ bạc bịp về tay Longname , nên chuyến này quyết định cho vợ chồng con cái mày bán xới khỏi đất này, ra bờ đê mà cắm dùi. Mấy chú Nhựt Bổn quyết định sẽ xây dựng một nhà máy cơ khí ngay trên mảnh đất của Longname , để đỡ mang tiếng thất đức, Ban giám đốc đặc cách tuyển Longname được học một lớp công nhân kỹ thuật để chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp. Longname tức ói máu nhưng không làm gì được... suốt ngày lèm bèm chửi con vợ ngu. Trước mắt chàng phải chấp nhận tuổi buồn, sáng dũa cưa, trưa mài đục, tối đục lung tung, nuốt hận đi phục vụ cho bọn thực dân tư bản, tai sai, đế quốc.
    Chiều chiều, chàng chán đời về nhà uống rượu với lòng ôi. Tối qua, lão thầy địa lý Phuchan qua xem hướng nhà rồi rỉ tai, chuyến này hi vọng đổi đời, vợ đẹp con khôn nhà cao cửa rộng thì bán mẹ nốt con Future Tàu ấy đi, làm visa hộ chiếu cho nó đi Pháp, chú lên TTVN tán em Uyenuyen đi..rồi thì có ngày mở mặt với đời..
    Longname tốn với Phuchan mấy chầu hát Karaoke, bia bọt loạn xạ. Phuchan mới độn cho một quẻ:
    "..Bảy ba hai mươi mốt ngày.. phải..làm ..bằng..được.. Uyenuyen..có chửa..rồi.."
    Longname ngơ ngẩn: ..chửa.. chửa ...rồi..thế.. có làm sao..không ???
    Phuchan cười ré lên : mày đúng là lực điền, sao mà khéo thế.. . nhanh thế càng tốt, quẻ càng linh.. Rồi, quẻ phán tiếp nè:
    "sáu sáu ba sáu ngày mày phải kiêng bằng được, cấm nhập phòng.. phải nằm ngủ ngoài hiên, cũng may mùa này nóng không khó chịu lắm đâu.. sau này đứa con đẻ ra sẽ được làm Admin.. rồi số mày ăn về hậu vận..nghe cho kỹ, nhớ mà thực hành, thiên cơ ứng nghiệm hay không là tuỳ thuộc cơ tâm của chú mày.."
    Longname sướng âm ỉ, thế à, con mình sau làm Admin à, hí hí, đời sắp lên hương rồi... nà nà nà ná na nà na na na.. (chàng lẩy lưỡi theo điệu "Ôi tình yêu") sáu sáu ba sáu ngày, he he, nhin hai mươi mấy năm còn được nữa là ba mươi sáu ngày.
    Thế rồi, y quẻ, hàng đêm Longname cơm no rượu say vác chiếu ra ngoài hiên ngủ lấy cớ từ hồi văn minh Internet tràn về phố huyện chưa có Mod, nên còn mất trật tự lắm, anh phải ra giữ gìn an ninh cho mẹ con em...
    1,2,3.......32,33,34,35...
    MK, từ chiều trời oi bức, Uyenuyen mua lá thơm về đun nước tắm, thơm ngát hai bên hàng phố. Đến tối hôm ấy thì trời đổ cơn mưa, gió lùa hơi lạnh một chút, Uyenuyen ném thêm cho Longname cái chăn đơn, rồi cô lạch cạch khoá cửa. 12 giờ đêm Longname vẫn không ngủ được, chàng mò ra hàng chat với Phuongmap, 2 giờ sáng mò về, run lẩy bẩy, chàng co ro trong chiếc chăn đơn, rồi rút điếu Mild Seven ra châm lửa đốt, cái loại thuốc Nhựt Bổn này thơm ghê, chả biết líc nãy Phuong map nói gì mà chàng rạo rực cả người, môi khô, chàng liếm mép mép, nuốt nước bọt ừng ực, rồi không nhịn được chàng gõ cửa cạch cạch, mình ơi.. Trong nhà Uyenuyen cũng thao thức không ngủ được, nàng tắm xong khoan khoái, da dẻ thơm tho, cộng thêm lúc nãy khói thuốc Mild Seven của chàng quện vào, nàng lại nhớ tới cái mùi mồ hôi gây gây ám dầu mỡ đồ cơ khí của chàng. Nàng thẽ thọt,.. gì vậy..
    lạnh quá, mình cho tôi nằm ở mép cửa nhé
    Ứ ừ, chàng không muốn con chúng mình làm Admin à ?
    không, tôi chỉ nằm ở mép cửa cho đỡ lạnh thôi..
    Một lúc sau chàng bò vào sát chân giường, tôi nằm đây để nghe tiếng thở của nàng..
    Thế con mình sau có được làm admin nữa không ??
    Có, có chứ rồi chàng leo tót lên giường, lạnh lặnh quá, tôi nằm cạnh nàng cho ấm ...
    Thế con mình sau có làm Admin nữa không ?
    Có có có
    ..........
    ..........
    .........
    Một lúc sau,
    Ừ thì Admin này, Admin này.. chẳng được thì đừng..
    Chỉ nghe tiếng Uyenuyen rên rỉ : A..d..m..m..i..n, A..d..m..m..i..n, A..d..m..m..i..n, A..d..m..m..i..n, A..d..m..m..i...................
    rồi chìm trong bóng đêm
    Chỉ biết sau này, LongnameUyenuyen sinh ra được bảy quý tử thằng nào cũng to cao hơn bố... được cái quý tướng... chú nào khi ra đời cũng cầm một trái chuối to vật..
    Mở túi gấm của Phuchan ra xem, thấy quẻ ghi: Lẽ ra tay cầm ba thước kiếm, như Giả Bảo Ngọc, sinh ra ngậm miếng ngọc bội, Tiết Bảo Thoa, sinh ra ngậm cành trâm vàng thì phú quý không để đâu cho hết ... nhưng vì vi phạm thiên cơ nên trời bắt cầm chuối, cũng là quý tướng sau này làm bảy chú lực điền lại sáng dũa cưa trưa mài đục.. khá ra thì có thể đi theo Queen Of Roses ...
    .........................................
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
    Được johnny_walker sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 19/08/2003
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Một: ghép vào mục mỗi ngày 1 chuyện vui nếu cho toàn bộ 7x
    hai: ghép vào hội chuối: nếu chỉ muốn nó được giành riêng cho hội chuối.
    3. hết và than phiền.
    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad Plzzz, plzzz see me Plzzz, plzzz kiss medon't fight the feelingYou know you want me
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    1. Đã post và đã bị xoá.
    2. Cứ cái gì dành riêng cho Hội chuối thì phải ghép vào Hội chuối hả, thế những nhắn tin hay tâm sự của Hội chuối cũng phải chuyển hả.
    3. Chú mày săm soi hơi nhiều đấy, có cần anh săm soi lại bài chú mày không ? Anh là nhân vật chính, chưa nói còn gần như bị đả kích anh còn không ý kiến, chú mày thừa hơi phết nhẩy ?
    For fun.
    Wait and see
  5. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    He he
    ANh thấy chú mày là thằng có tư chất, bơn bớt cái mồm đi rồi anh cho lên làm Mod 7x.
    Chuyện vui của chú nó rẻ tiền, chuyện chuối xịn hơn nên phải tạo topic mới là đúng.
    Than phiền : Xoá hộ bài của Notbad, Longname, và cả bài này..
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  6. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chuyện hoang đường, viết tặng các bạn Chuoi 7x, các nhân vật trong truyện chỉ mang tính tham khảo.
    Trên ngọn núi Thiếu Tất quanh năm mây phủ, cây cối rậm rạm um tùm. Nghe đồn trên núi Thiếu Tất có Hoà Thượng Thích Tất Thẩy tu luyện lâu năm hoá ra yêu tinh, thần thông quảng đại, kiến văn quảng bác. Ở phía biển Đông xa xôi, nơi đệ nhất danh lam thắng cảnh với 1300 hòn đảo lớn nhỏ, Thích Đủ Thứ là một trang thiếu hiệp chí khí hào sảng vẫn mơ ?oMột tay gây dựng cơ đồ - gươm đàn nửa gánh non sông một chèo? Một ngày kia, trời nổi cơn giông, mây vần vũ u ám. Thích Đủ Thứ nhập định, vào lúc trời đất giao hoà, cánh cửa huyền vi hé mở, chợt bừng tỉnh, Thích Đủ Thứ quyết định phải cưỡi sóng đạp gió vượt trùng dương tầm sư học đạo. Nghe danh Hoà Thượng Thích Tất Thẩy đã lâu, không quản đường xa, sau 30 ngày lặn lội trèo đèo lội suối cuối cùng Thích Đủ Thứ cũng đã đứng trước cửa chùa Thất Lục, nơi tu hành của yêu đạo Thích Tất Thẩy. Ngôi chùa cũ kỹ được làm bằng Bê-tông đúc sẵn, rêu phong cổ quái trải đều từ trên xuống, chốc chốc lại có những mảng vữa bong tróc rơi lả lướt, mái chùa được lợp bằng tấm Phi-prô-xi-măng, khung cảnh tĩnh mịch huyền ảo, từ trên nóc toả ra mây khói nghi ngút càng làm tăng vẻ âm u tĩnh mịch. Bần thần trước khung cảnh ma quái chút lâu, Thích Đủ Thứ dè dặt đưa tay bấm vào nút chuông điện treo trên cánh cửa sắt sơn xanh mà năm tháng đã làm hoen rỉ, chiếc chuông điện gắn trên một miếng gỗ nhỏ hình vuông và được che bởi một mảnh sắt tây uốn khom khom có lẽ được cắt ra từ một hộp sữa Ông Thọ để che mưa.
    Một lúc sau có tiếng dép loẹt quẹt, một thư sinh với vóc dáng yểu điệu thướt tha hất hàm hỏi :
    - Hỏi ai ?
    Thích Đủ Thứ : Này, chú tiểu đồng, cho mình hỏi Đại Sư Yêu Đạo Hoà Thượng Thích Tất Thẩy
    Thư sinh: Có việc gì ?
    Thích Đủ Thứ thấy trả lời lấc cấc nên cũng đổi giọng (Đánh chó phải ngó chủ nhà) : Hỏi Thích Tất Thẩy, giao lưu.
    Thư sinh cười khẩy : Thích Tất Thẩy bế quan luyện tâm pháp 180 ngày, không có thì giờ giao lưu.
    Thích Đủ Thứ: Này, thằng chọi con, ****** đến đây ít nhất cũng là khách vãng lai vãn cảnh chùa, Phật tâm quảng đại từ bi hỉ xả, đai đức xả thân vì nghĩa, kể cả nửa đêm gà gáy, thập phương phật tử có đến dâng hương cũng phải tiếp, có chùa nào mà lại đóng cửa, chứa gái à ? Đúng là mạt pháp, có thằng giữ cửa như thế này chắc thằng sư phụ cũng chẳng ra gì. Ôi thôi ta nhìn lầm người, nghe cái danh hão mất công lặn lội đến đây tầm sư học đạo, không ngờ gặp lũ gian tăng hữu danh vô thực, uổng phí cả cái thiện tâm đi.
    Thích Đủ Thứ giơ hai tay lên, chấp quyền nói : Chào, good bye forever
    Còn đây nữa Thích Đủ Thứ móc ví rút ra tờ 10 ngàn đưa cho chú tiểu đồng : Này cầm lấy mua thuốc lá mà hút cũng là cái duyên tri ngộ.
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  7. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi quay lưng thủng thẳng đi xuống triền núi, xuống đến lưng chừng núi,, chọn một bóng cây râm mát, Thích Đủ Thứ ngồi xuống tựa mình vào gốc cây rút chai nước Aquafina ra nhấp mấy ngụm, rồi rót một ít lên chiếc khăn mặt vo đều, ngả lưng xuống bãi cỏ đắp chiếc khăn trên mặt rồi nhắm mắt ngủ, dưới tán cây gió xào xạc, chiếc khăn mặt được thấm nước là hành trang không thể thiếu đối với người đi xa, gió lùa qua khăn mặt bốc hơi nước mát thấm vào từng lỗ chân lông mát lạnh.
    Ngủ đã đẫy giấc, giật chiếc khăn ra khỏi mặt ngáp dài một tiếng vươn vai ngồi nhỏm dậy. Trước mặt, tên thư sinh láo toét đã ngồi đây từ bao giờ, hắn đang ngồi chồm hỗm xỉa răng, bên cạnh là một ấm trà khá thơm.
    Hắn cười nhăn nhở: Thí chủ phải chăng là Thích Đủ Thứ ? Thí chủ đã dậy ư, ngồi đây uống trà cho tỉnh táo, quả thực hai muơi mấy năm tu luyện, gặp nhiều khách vãng lai, những kẻ đến xin học đạo như Harukaze, Phu chan, Big Doreamon v.v ta chưa thấy ai có khí phách như thí chủ, ta tự giới thiệu, ta chính là Thích Tất Thấy, đây CMND của ta đây, CA TP cấp, username và password đây nữa, thí chủ cứ việc kiểm tra, hàng xịn đấy Origin hiệu con cọp chứ không phải con nhái đâu. Lúc nãy ta nhìn tư thế thí chủ nằm ngủ, chân vắt chữ ngũ, hai tay gối đầu, một chân gác lên thân cây rõ ràng quý nhân, không ra hình chữ Vương thì cũng ra hình chữ Chúa.. ta quyết định nhận thí chủ là đệ tử và truyền tâm pháp.
    Thích Đủ Thứ uể oải ngó tấm CMND của Thích Tất Thẩy, giơ lên mặt trời soi cho rõ: Đúng rồi, sao nhà ngươi biết ? Cho xin chén nước điếu thuốc, tỉnh ngủ đã. Vậy à, thế thì thì nhà ngươi quả thực hỗn láo phạm thượng, đã biết ta là chân mệnh Thiên Tử sao còn dám buông lời ngạo mạn, có biết câu ?ophép vua thua lệ làng, lệ làng hàng phép thánh, phép thánh phải tránh việc quân? ? Lý Thái Tổ Công Uẩn khi còn hàn vi đã viết dòng chữ ?oĐồ tam thiên lý? lên lưng pho tượng Hộ pháp, đêm ấy Hộ pháp ngậm ngùi đến chia tay sư trụ trì Lý Khánh Văn vì ?onhà vua đày tôi 3000 dặm?. Ngươi biết chứ, Thần tiên chịu sắc phong của Ngọc Hoàng còn phải sợ chân mệnh Thiên Tử đến 9 phần nữa là ngươi là tuồng yêu đạo.
    Thích Tất Thẩy nóng mặt: Vậy à ! Ta, Dịch ?" Y ?" Lý - Số không gì là không biết, lúc sáng ra ta dẫm phải cái vỏ chuối, trượt đánh oạch, biết ngay là có quái khách tới, trên cái khăn nhà ngươi đắp, có mấy chữ ?o..các bạn vui là tôi vui rồi..?. Nếu không phải là Thích Đủ Thứ thì là cái gì ? Có thích đủ thứ thì cái gì cũng thấy vui chứ còn gì nữa. Lúc nãy ngươi ngủ, ta cho một nhát thì rồi đời..
    Thích Đủ Thứ, quăng toẹt chén nước xuống đất vỡ tan: Yêu đạo to gan, dám ám thích Thiên Tử, đại nghịch vô đạo còn chưa mau quỳ xuống..
    Thích Tất Thẩy : Ha ha ha ! Đối đáp hay lắm, không dám làm sư phụ ngươi nữa, nhưng ta tu luyện hai mươi mấy năm cả nước trong nước ngoài cũng có một chút thủ đoạn, ngươi làm muốn làm Thiên Tử không thể thiếu, vẫn muốn chân truyền, ý ngươi thế nào ?
    Thích Đủ Thứ: Được lắm, không lẽ tiếng tăm ngươi là ảo ? Ta cũng hi vọng ngươi có chút thủ đoạn, ta sẵn sàng bái sư nếu ngươi giải được mấy câu đố của ta, are you OK ?
    Thích Tất Thẩy : Ok, ra câu đối đi nào ?
    Thích đủ thứ : Nghe đây, câu thứ nhất :
    Vừa bằng múi mít
    Đỏ tựa hạt hồng
    Giống cái lá vông
    Rễ như rễ ấu
    Xấu thì thật xấu
    Xem vẫn muốn xem
    Nói đến là thèm
    Bảo ăn thì giận..?
    Đố là cái gì ?
    Thích Tất Thẩy nhẩy cẫng lên reo : Dễ quá, dễ quá, cái này ở đây sẵn lắm? (Suỵt!!! chợt đỏ mặt, dáo dác nhìn quanh,) Ờ ờ, có khi ta nhầm?
    Thích Đủ Thứ : Ha ha ha, gian ngoan lắm, trông ngươi ta biết ngay, đoán đi nào ..
    Thích Tất Thẩy mặt đỏ như quả gấc chín : Thôi được, ta không đoán thì ngươi không phục, nghe đây, cái? ?oLờ? chứ gì ?
    Thích Đủ Thứ cười nhạt : giỏi đấy, xứng đáng là chân tu đắc đạo trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái đấy mà cũng biết. Được rồi, còn một cơ hội cho ngươi đây, đừng tự đánh mất đi đấy nhé :
    Con gì bay lả bay la
    Bay vào thì cứng
    Bay ra thì mềm .. ?
    Đố là con gì ?
    Thích Tất Thẩy lạnh lùng : Còn thủ đoạn gì giở nốt ra xem nào ? Con này thì việc gì phải đoán, đồng quê xào xạc, trăng thanh gío mát, đâu đâu mà chẳng có, con ? ?oBờ? chứ con gì mà phải đoán. Ngươi phục chưa ? Ngươi đã tự đánh mất đi cơ hội cho chính mình.
    Thích Đủ Thứ trong lòng thầm khiếp sợ, lẩm bẩm: Mẹ kiếp, với 2 câu đố này ta đã lừng danh Vịnh Hạ Long đệ nhất đại hiệp, vì nghĩa diệt thân, quên cả tuổi thanh xuân hi sinh vì cộng đồng. ****ing.. hôm nay kể như ta vận xui thằng cha yêu đạo trông như thằng nghiện hút này mà khôn gớm, trong rừng không thể có 2 hổ, mình hỗn danh là Thích Đủ Thứ, hắn là Thích Tất Thẩy, hôm nay chỉ còn một Thích được phép tồn tại. Nghĩ rồi ngẩng lên:
    Được rồi ta chịu thua ngươi, nhưng đây mới là hoả hầu của từng người, ta muốn tỉ thí với Yêu Đạo về khả năng thống lĩnh bang chúng, độc bá quần hùng .. đó mới là cái chí khí của ta..
    Thích Tất Thẩy lắc đầu: Thiện tai ! Thiện tai ! Tại sao thí chủ vừa nhổ vừa liếm như thế, quân tử mà chẳng nhất ngôn, ấy là nguỵ quân tử. Bản thân bần tăng xa lánh trần thế, lấy tu thân sửa mình hàm dưỡng cái tâm thanh tịnh, cái trí bất định, không còn ham hố cái hư danh, duyên số có thể không hợp, vậy đến đây là dứt.
    Nói rồi quay lưng đi vào chùa, đóng cổng và quay tấm biển NO DISSTUB.
    Còn lại một mình Thích Đủ Thứ ngẩn ngơ, hắn rón rén đi lại phía cổng chùa chợt nhìn thấy dưới chân có một mảnh giấy, hắn nhặt lên rồi đọc, hoá ra là một bức thư của một nhân vật quan trọng gửi cho Thích Tất Thẩy. Giây khắc chợt tỉnh ngộ, trong đầu hắn như có trăm ngàn bóng điện vừa thắp sáng, hắn vội vàng rút bật lửa ra đốt phăng bức thư rồi tung tro lên trời cho bay theo gió, rồi phủi tay. Định thần lại, hắn vò đầu bứt tai, lăn lộn dưới đất hai cánh tay đập bình bịch vào cửa rồi gào to :
    Sư phụ.. sư ..phụ..
    Thích Tất Thẩy mở cửa chùa mở một nụ cuời ranh ma, nhắm mắt khẽ niệm : Thiện tai ! Thiện tai !
    Thích Đủ Thứ nước mắt nước mũi lấm lem, cúi đầu: Sư phụ, con ngộ ra rồi. Rồi hắn giật phăng chiếc khăn mặt có dòng chữ ?o.. các bạn vui?? vứt xuống đất, rồi dẫm túi bụi lên đó rồi gào lên : Công hầu khanh tướng .. đếch cần, độc bá quần hùng.. đếch cần.. cốt làm sao cho cái tâm trong sạch không lấm bụi trần.
    Thích Tất Thẩy cười thầm : Đứng lên, đứng lên, con ngộ là ta vui rồi, cái chí khí của con rất lớn, rất đáng khen, ta sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện.. Chuyện đến đây không nói nữa.
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  8. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thích Đủ Thứ dập đầu đủ 8 lậy làm lễ bái sư, rồi chàng ở lại trên núi Thiếu Thất học đạo. Trong vòng 6 tháng trời, Thích Tất Thẩy đem hết công phu cùng sở học truyền cho Thích Đủ Thứ, cũng may chàng tinh thông khá nhiều, nên Thích Tất Thẩy cũng chỉ phải truyền một số thủ đoạn còn lại cho Thích Đủ Thứ trong mưu đồ xây dựng cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn. Thấm thoát thời gian đã từ mùa hạ sang đông, chàng đã học được khá nhiều thủ đoạn, từ Dịch ?" Y ?" Lý - Số, Độn Lục Nhâm, Lục Giáp, xập xí xập ngầu, chắn cạ, xóc đĩa, tổ tôm, ba cây bốn lá, tá lả, bi ?" a trò nào cũng tinh thông. Hôm nay sư phụ vừa truyền thêm cho khẩu quyết về các ngón nghề quan trọng nhất: Quay giáo đâm gà chết, ném đá dấu tay, giả chết bắt quạ, tung tinh đồn nhảm, ăn không nói có, đổi trắng thay đen v.v. trời thật là đẹp, gió Đông Nam thổi ***g lộng, đêm qua trời vừa mưa xong nên cũng khá mát, Chàng thơ thẩn dạo chơi bên sườn núi, mải mê luyện khẩu quyết, chân vui theo lối mòn chẳng mấy chốc chàng đã sang sườn núi phía bên kia. Cách đây mấy tháng, có một dị nhân đen thui, với cặp mắt điếm, nhỏ mà dài, may mà hai mí, cũng đến bên sườn núi này lập đạo quán tu luyện, mảnh đất này phát vượng khí, thời kỳ trăm hoa đua nở nhà nhà đua tiếng, về sau đông dần lên, khắp nơi xung quanh núi nhan nhản các đạo quán và tư thất của các kỳ nhân cao thủ tụ tập luyện công và sáng tạo ra các tâm pháp mới để chiêu mộ con nhang dệ tử. Đấy là chuyện về sau.
    Người này là Latrung Phu tử bôn ba hành tẩu giang hồ đã nhiều năm cũng có chút tiếng tăm, một hôm qua đây thấy đất lành nên quyết định dừng chân lập am để tu luyện.

    còn nữa

    ............................
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    2. Rõ ràng đàn anh hiểu sai ý, tên topic và nội dung topic ghi rõ dành cho hội chuối, thế mới nên chuyện.
    3. Săm soi hay không là tuỳ lúc, tuỳ nơi. Chuyện đàn em thừa hơi là chuyện nó thừa hơi, đàn anh cần gì chấp nhất. Nếu đàn anh muốn và thừa hơi như đàn em thì cứ săm soi nó nhiều vào. Chán nhất là không bị và không được săm soi đấy.
    To Johnny_Walker: chẳng có tư chất gì đâu ông anh ạ, Có gì thì cứ nhìn tai tờ thằng em thì biết(chú mod hồi xưa bị mất pass vô tình treo nick, hoá ra lại đặt một cái tai tờ quá chính xác.: Một người thích chê bai. Hiểu thế nhé ông anh, nó vẫn thế và sẽ mãi thế nếu vẫn còn hơi thừa tức thừa hơi.
    Quên mất: được thằng em săm soi là quí hoá lắm đấy. Chỉ sợ nó chẳng thèm vào cơ.
    <P>[red]Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad Plzzz, plzzz see me Plzzz, plzzz kiss me
    </FONT>don''t fight the feeling
    You know you want me</FONT></P>
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 20/08/2003
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Đã nhận.
    Wait and see

Chia sẻ trang này