1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nải chuối cười hay chuyện vui Hội Chuối

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Johnny_Walker, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thôi chú Notbad trật tự để anh viết truyện, chú thích làm gì thì làm, chú đẻ ra Admin như vợ chồng Longname cũng xong.
    Lại nói chuyện Thích Đủ Thứ lang thang bên sườn đèo, tình cờ nhìn thấy mấy nhánh mẫu đơn đang đơm bông, lúc ẩn lúc hiện chen lẫn với hàng liễu rủ lơ thơ. Chàng gật gù, rõ ràng là thanh khí của buổi trời đất chan hoà, thái bình thịnh trị, ở nơi hẻo lánh này cũng có người nho nhã, bỗng dưng bâng khuâng nhớ đến những buổi chiều trên vịnh Hạ Long, chàng chợt cảm thấy những điều tâm đắc mình đang học lâu nay thật là vô bổ, ngẫm nghĩ lại, gần 180 ngày ở đây đã mất nửa mùa giải ngoại hạng các quốc gia châu Âu, nếu giờ này ở dưới đô thành chắc chàng cũng nướng không dưới vài chục cặp, phải mau mau về núi xin sư phụ cho xuống núi thôi...
    Chàng rảo bước về phía có ẩn hiện mấy nhành mẫu đơn, một ngôi nhà dựng sơ sài bằng mấy cây gỗ rừng được lợp mái lá cọ, trước hiên nhà bày một bộ bàn ghế bằng song mây, lại có 2 chiếc võng đang đu đưa, hàng rào được quây bằng mấy gốc tầm xuân.Chàng đang thơ thẩn dòm ngó thì trong nhà một cô gái xinh xắn bước ra, trông nàng cũng yểu điệu thướt tha lắm.
    Nàng cất tiếng hỏi :
    - Thiếu hiệp, chẳng hay thiếu hiệp tìm ai, mời thiếu hiệp ghé qua tệ xá uống chén trà, tiện nữ từ trong nhà nhìn thấy thiếu hiệp từ xa trông lấm la lấm lét như thằng ăn trộm..
    Thích Đủ Thứ luống cuống:
    - Không..không.. tôi đi ngang thấy cảnh đẹp quá nên đứng ngắm thôi, không ngờ nữ chủ nhân xinh đẹp bội phần lại duyên dáng thảo nào ngôi nhà trông yêu kiều lắm, nàng quả là tinh tế và khéo léo..
    Cô gái cười ngất:
    - Không đâu, không đâu em chỉ là a hoàn ở nhà này thôi, bọn em mười mấy cô lười như hủi ý, chỉ có ăn và làm thôi, cơm nước giặt giũ có Oshin lo rồi, nhà cửa trang hoàng thế này là do lão chủ nhân của chúng em đấy, quanh đây 50km không ai không biết lão chủ nhân chúng em là Latrung Phu tử, hào hoa phong nhã không ngón nghề gì không biết, Thi ca, Văn học, Thảo luận, Lịch sử văn hoá, Tình ******** yêu v.v. không cái con mẹ gì là không sành điệu..
    Thích Đủ Thứ ngẫm nghĩ, lão Phu tử này không hiểu có sành điệu hơn sư phụ mình không, nhưng kể ra dám tu luyện ở chốn hồng trần giữa phường son phấn thì cũng đáng kể là mặt anh hào, mình đây chưa chắc đã đủ bản lĩnh..dù sao đã vào rồi cũng nên gặp mặt, rồi chàng ngơ ngẩn hỏi :
    - Ở đây có TV không...
    Cô gái nhẹ nhàng :
    - Thứ bảy tuần này khai mạc giải Ngoại hạng Anh, Chelsea - Liverpool, Hoà-được-thua. Manchester United - Bolton, 1đứt, Arsenal - Everton, nửa trái -một trái, quý khách đi bao nhiêu ?
    Thích Đủ Thứ cười hí hí:
    - Giỏi quá ha, quả thực là nàng đi guốc trong bụng ta, mới hỏi cái TV thì đã biết ngay là cá độ bóng đá..
    Cô gái lạnh lùng :
    - Trông cái bản mặt trai lơ nửa giống công an nửa giống lơ xe. lưu manh giả danh cán bộ, không trộm cắp mại dâm cũng phường cờ gian bạc lận việc gì mà không biết, lão phu tử mở cái quán hàng hàng này đã 2 tháng, giang hồ hiệp khách có cái bản mặt như thiếu hiệp hàng ngày qua lại đâu phải ít, là a hoàn nhà lão phu tử thì cũng có chút bản lĩnh..
    Thích Đủ Thứ tẽn tò:
    - Vậy lão phu tử có nhà không, ta muốn hầu chuyện, tiện đây ta vui vẻ ghi 1 cặp trận Arsenal - Everton..
    Cô gái ngoảnh vào trong nhà gọi to:
    - Mơ - Mận - Liễu - Đào, ra làm tín dụng
    Rồi quay qua Thích Đủ Thứ:
    - Lão phu tử đi ngao du sơn thuỷ tuyển thêm nhân viên, chiều tối mai sẽ về để kịp xem bóng đá. Thiếu hiệp trong túi làm gì có tiền mà đòi chơi bóng, đưa cái CMND đây để mấy em nó làm tín dụng..
    Thích Đủ Thứ hoảng sợ thầm nghĩ: MK, sao mấy con nha đầu lại biết ta không có tiền nhỉ, kể ra lão Latrung phu tử này, thực chưa biết, nhưng hư thì cũng là đáng sợ, nên kết giao, nên kết giao, sau này chắc cũng có lúc cần dùng, dù sao được cái mác ăn ngủ cùng lão phu tử Latrung thì cũng là đẩy cái uy tín mình lên cao, xem ra sư phụ mình cũng chỉ được cái hót hay, Latrung phu tử này thực tế hơn nhiều, sau này nhờ Latrung mà mình sẽ lên cao. Nhưng giận quá, trong túi còn có 100 nghìn, kể ra mà có người anh em Coco ở đây thì hay quá, ngày xưa trước khi đi học đạo mình đã nhấc nó lên chức Mod, nó cũng không hẻo với mình lắm, giật gấu và vai cũng phải được vài cặp. Nghĩ rồi cười giả lả :
    - Thôi, tối thứ bảy anh xuống xem bóng đá rồi yết kiến Latrung phu tử một thể. Còn bây giờ anh phải về đạo quán không lại muộn, này anh bo cho em 100 nghìn này, em nói chuyện hay lắm, chan chứa tình cảm, anh xa nhà đã lâu gặp em anh cảm thấy thân thương như trong vòng tay dấu yêu lắm..
    Cô gái thẹn thùng :
    - Em xin, em cám ơn, anh đáng yêu lắm lại đẹp trai nữa, anh có người yêu chưa ?
    Thích Đủ Thứ :
    - Hẹn gặp lại, tối thứ bảy nhé, anh đi đây
    Nói rồi phất tay áo, thoắt cái đã biến mất.
    Cô gái nhìn theo cười khẩy :
    - Đừng nghe **** kể chuyện - Đừng nghe con nghiện trình bày
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  2. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm ấy, từ 8h30 Thích Đủ Thứ đã lọ mọ xuống đạo quán Mẫu Đơn của Latrung phu tử, 9 giờ kém 15, từ phía chân đồi có giọng ngân nga:
    Có anh vừa đen vừa cao
    Ngất nga ngất ngểu tối nào cũng lên​
    THích Đủ Thứ ngó ra, thấy một cái bóng đen trông như bóng ma, khật khưỡng tay cầm bầu rượu chân nam đá chân chiêu ngã dúi ngã dụi vào cổng, miệng lè nhè: Oanh Yến Hồng Loan.. ra đỡ cậu vào, cậu say quá...
    Tức thì gần mười cô bé xinh tuơi mơn mởn ùa ra như một đàn ****, cô đỡ chân, cô xốc nách, cô tước bầu rượu, cô tuột đôi giày, cô cầm khăn mặt.. rên rỉ:
    Giời ơi, ba mấy tuổi đầu rồi, chả vợ con gì cả cứ suốt ngày say sưa..
    Bóng ma vẫn lè nhè: có bầy em xinh xinh, ong **** la đà, nghĩ chuyện xa xôi làm gì, vui vẻ với mấy em cho quên tháng ngày luyện thuật xử thế... mà cái đống gì gì ngồi lù lù lù trên ghế mắt hếch đang ngó TV trông như chó cún xem tát ao vậy..
    Cô gái lần trước đón tiếp Thích Đủ Thứ tên là Bích Mận, ngày xưa ở quên gọi là cái Hĩm Bành, lên đây với Latrung phu tử mới đổi tên thành Bích Mận..
    Bích Mận chạy ra dóng dả :
    Đấy là thằng Thích Đủ Thứ tu luyện với Thích Tất Thẩy trên núi trên, nó đang chờ xem bóng đá và đợi yết kiến lão nhân gia chứ không phải chó cún xem tát ao đâu ạ, sắp đá bóng rồi đấy, lão nhân gia làm cốc nước chanh tuơi rồi xem bóng đá.
    Thích Đủ Thứ lẩm bẩm:
    Dm con ca ve xuống hạng, hôm trước cầm của ****** 100 nghìn thì khen ****** đẹp trai, hôm nay đã lật mặt như lật bàn tay rồi.
    Latrung phu tử sau khi uống nước tranh và yên vị trên sa lông, ngồi xem bóng đá, mới quay sang trò chuyện cùng Thích Đủ Thứ:
    Chào chú, anh biết tiếng chú từ hồi ở vịnh Hạ Long, chú là loại chả biết cái đếch gì nhưng lại hay thích mưu mô, cái trò ấy là hay mất lòng người lắm, người trong thiên hạ hay dùng trò Qua cầu rút ván, trèo cao thì ngã đau, chú khá cẩn thận.
    Thích Đủ Thứ:
    Bấy lâu nghe đại danh phu tử như sấm rót bên tai, kẻ tiểu bối này thực lấy làm vinh hạnh, kẻ tiểu bối thấm thía rồi, muốn bái phu tử làm thầy..
    Latrung :
    Ta không nhận đệ tử, vả lại ngươi đã bái Thích Tất Thẩy làm sư phụ rồi thì không nên bái thêm sư phụ, thôi ta nhận ngươi làm huynh đệ, ta hơn tuổi ngươi, ta làm anh..
    Thích Đủ Thứ :
    Đa tạ, đa tạ chẳng hay sư huynh ngày ngày tiêu dao sơn thuỷ lấy gì mà ăn ?
    Latrung :
    Ta có một huynh đệ là X31, hắn vẫn nói câu này : Nhân bất học bất tri tồn, nghĩa là bé mà không học thì lớn lấy lờ mà ăn. Ta ở đây buôn thịt bán người, túc tắc cũng đủ sống qua ngày, ngươi ở đây với ta thì cũng như ta, mười mấy con nhân viên cũng coi ngươi như ta không việc gì mà ngại
    Đêm ấy Thích Đủ Thứ trò truyện tâm đầu ý hợp với Latrung lắm, rồi ngủ lại đó, sáng hôm sau chàng quay về núi Thiếu Tất.
    Sư pụ hỏi :
    Đêm qua con đi đâu mà không về, ta lo lắm, gần đây có Latrung phutử mở yêu quán dưới chân đồi, con mà sa vào tay hắn thì khổ
    Thích Đủ Thứ:
    Con đi đi kết giao với hảo hán giang hồ, đêm qua con đã kết huynh đệ với Latrung rồi
    Sư phụ :
    Ôi thôi, điều ta lo lắng đã xảy ra, con thực là người có căn nhưng mà đáng tiếc, tu không trót đời mai này nhiều hậu quả đáng tiếc, ta buồn lắm. Nếu con đã ở với Latrung một đêm thì ắt đã sa vào sắc dục, ôi uổng cả một kiếp tu thân. Mấy con bé đó là gái giang hồ có gì hay ho đâu, tương lai con còn dài còn rộng, lẽ nào chỉ vì chút sắc dục tầm thường mà đem huỷ hoại cả cái công trình tu luyện đi sao..
    Thích Đủ Thứ :
    Sư phụ nói sai rồi, ai sinh ra cũng có quyền nhu cầu hạnh phúc, ca ve phò phạch gái giang hồ gì đi nữa thì họ cũng là người. Cái việc tu thân là làm cho cái tinh thần mình thanh tịnh, chứ cái thân xác mượn của trời đất thì có xá gì, như con đây, trên răng dưới cac tút, cac tút thì đi mượn, có gì mà đáng quý đâu, cái tinh thần mình mới đnág quý, đây con đưa cho sư phụ đọc cuốn Làm Đĩ của đại văn hào quá cố Vũ Trọng Phụng, có ai dám chắc một người con gái trước khi yêu mình thì không thầm thương trộm nhớ một người đó không, cái tinh thần đã bị hoen ố và cứ đưa trở thành hình tượng thì đâu có đáng gì, gái giang hồ cái thân xác tuy không còn trân quý nhưng cái tinh thần đã được hun đúc qua trường đời, cái ấy mới đáng quý, đáng gọi là tinh thần thép, hiểu và định hướng được cuộc sống tương lai..
    Thích Tất Thẩy run rẩy :
    ôi thôi, hỏng hỏng hẳn rồi, ngày xưa Đức Khổng Phu tử đào tạo Thất Thập nhị hiền, trong đó có Nhan Uyên là đắc chí nhất, rất tiếc Nhan Uyên chết sớm, Khổng tử than khóc nhiều, chỉ có Uyên mới là thầy của Khổng Phu Tử này.
    Thôi đưọc rồi, con đã thấu suốt lẽ huyền diệu thực ra con đáng là thầy ta, chẳng còn gì để học đâu, con có thể xuống núi được rồi. Nay trước khi xuống núi ta cho con mấy câu kệ, sau này ra đời khá mà vận dụng, số con là người tốt, ắt bị nhiều kẻ lợi dụng con khá mà phòng thân..
    Đây, mấy câu kệ ta tặng con :
    Gặp tiền thì .. lấy
    Gặp gái thì .. ấy
    Gặp loạn thì .. quậy
    Gặp Admin gộc thì .. chạy​
    Nói rồi hai thầy trò chia tay, Thích Đủ Thứ sụt sùi nước mắt, đóng gọi hành trang, 1 ba lô, 1 chai nước rồi lên đường..
    Kỳ sau,
    Thích Đủ Thứ chia tay quán Mẫu Đơn

    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.

Chia sẻ trang này