1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm 2003 đến rồi! 20 tuổi rồi! Già rồi phải không quý vị 83?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Grace1605, 06/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Năm 2003 đến rồi! 20 tuổi rồi! Già rồi phải không quý vị 83?

    Hôm nay...cần nháp...tìm hoài không thấy...tức quá......đành phải xé tờ lịch xài đỡ vậy....Ơ! Mình có nhìn nhầm không nhỉ? 2003 rồi sao? Không thể tin nổi! Thời gian trôi nhanh quá! Vậy là mình đã bước sang tuổi 20 rồi sao?Con số 20 sao mà tròn trịa thế,sao mà xinh đẹp thế,sao mà đáng để lo lắng thế! hic hic...không ngờ...Vậy là mình sắp già rồi à?...hic hic...
    Thêm một tuổi là thêm... nhiều thứ,thêm khôn ne`,thêm trách nhiệm nè...Khôn đâu thì mình chưa thấy nhưng trách nhiệm thì hình như đang ...treo ở cổ mình rồi đó! Trách nhiệm với bản thân,với ba mẹ,với...nhiều quá tính không nổi. Sao mà khổ thế không biết! Mình chẳng muốn làm người lớn đâu...hic hic...làm con nít sướng hơn nhiều mà.Nhưng mà làm người lớn cũng có cái hay đấy chứ nhỉ? Được tự do hơn nè,oai hơn nè...nhưng mà cũng có thêm nhiều lo lắng nữa.Vậy thì mình muốn mình là trẻ con hơn nhưng có ai quay ngược được thời gian để trở thành trẻ con đâu cơ chứ! Sao mà mình tham thế nhỉ? Vừa muốn được sướng như trẻ con,vừa muốn làm người lớn...
    Nhưng thôi! Già thì cũng già rồi! Than thở làm chi cho nó mệt thêm! Dù sao cũng xin được nói lời chúc mừng những kẻ sinh năm 1983 bước vào tuổi 20 với nhiều điều đang để mà nhớ!
    Các bạn 83 nè! Các bạn đón chào tuổi 20 của mình như thế nào? Chắc là rất vui vì mình 20 tuổi ha! Chúc mừng! Chúc mừng!

    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  2. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ tâm trạng với bạn
    tui cũng 20 rùi, chỉ 2 ngaỳ nữa thui
    sao mà mau già thế nhỉ
    không biết minh2 có lẩm cẩm quá không
    ----------------------------------------
    Thức đêm mới biết đêm là ngắn
    Mới biết em quả thật dài
    Hôn em từ gót lên vầng trán
    Hôn mới giữa chừng ... đã sáng mai
  3. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    20 Tuổi, chả biết cái chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng dù gì ta cũng hài lòng với những đã wa

    KHI BẠN SINH RA ĐỜI, BẠN KHÓC TRONG KHI MỌI NGƯỜI CƯỜI, BẠN HÃY SỐNG LÀM SAO CHO ĐẾN KHI MẤT ĐI, BẠN CƯỜI TRONG KHI MỌI NGƯỜI KHÓC.
  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me, ta thêm một tuổi ....... Lòng hỏi lòng sao còn tay trắng tay
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi mà đã già sao? Chỉ cần lòng còn trẻ thì 70 vẫn chưa thể gọi là già.
    Si l'amour existe encore
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là tuỳ tâm mà, suy nghĩ rằng mình già thì mình đã già rồi đấy còn nghĩ lúc nào mình cũng trẻ thì mình vẫn luôn luôn trẻ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi có ít buồn hơn không ?Có dzui nhiều hơn không ?
    Looking
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    20t à?cũng như 19 thôi.

    TIEN HAI

  9. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    19, 20 or..21tuổi gì thì cũng thía thui à! Chẳng wa đó chỉ là những con số của...tuổi tác tính theo năm tháng!!! Chỉ có một điều đáng nói ở đây chính là con số 83 thui! Hihihi...Năm sinh thì hông bao giờ thay đổi mà phải hông?
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi chết ở cái tuổi "đa số xem là già" thì nên gọi là gì? Chết già hay chết trẻ?
    Si l'amour existe encore

Chia sẻ trang này