1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm 2007 ..............Năm (chủ đề mang tính thảo luận )

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Nistelrooy82, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác đang dùng điện gì??
    Suốt từ đầu đến giờ, tất cả mọi người đều hiểu là VN mình đang thiếu điện, và ai cũng chia sẻ, cảm thông với tình hình hiện tại của nước nhà. Sao bạn lại nói vô ơn này nọ?? Vô ơn với ai? Tôi thấy, nếu bạn là người có học thì bạn hãy cư xử như một người có học đi. Lên mạng rồi quote bài, phát biểu linh tinh...
    Ai cũng biết, nước ta còn nghèo, phải chắt chiu một số tiền rất lớn để đầu tư cho một công trình năng lượng nói chung và thủy điện nói riêng là một việc đã phải cân nhắc rất nhiều. Nâng bút lên và lại hạ bút xuống, biết bao nhiêu vị giáo sư, tiến sĩ cũng phải cãi nhau, bất đồng quan điểm đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau chỉ vì một công trình như Sơn La, như Lai Châu... Không phải vì lợi ích của bản thân họ, mà bởi vì lợi ích của quốc gia, của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8% thì tốc độ phát triển nguồn năng lượng phải là 20% thì mới đủ nhu cầu cho người dân, cho an ninh quốc phòng, cho công nghiệp, cho xây dựng...cho cả bạn, cho cả tôi đang ngồi đọc những dòng này. Cả bạn, cả tôi, cả những người không đọc những dòng này nữa, ai cũng bực mình khi mà bị cắt điện. Nhưng điều đó là cần thiết, ta không thể sống ngày hôm nay mà không nghĩ đến ngày mai được. Tiết kiệm một chút thôi, ngày mai bạn sẽ không bị cắt điện nữa. Những con số thống kê, không nói được gì nhiều. Nhưng bạn hãy lên Hòa Bình vào mùa này, bạn sẽ thấy, mực nước hồ xuống thấp đến đâu, bạn sẽ cảm thấy giống như nguồn thức ăn trong tủ lạnh của mình đang hết dần mà kì lĩnh lương thì còn rất lâu nữa.
    Tôi cũng mong một ngày nào đó, có điện để dùng. Có đủ điện, để mẹ tôi không còn phải lụi cụi nhóm lại cái bếp rơm khói um lên để nấu cơm như những ngày qua. Để em yêu của tôi vẫn có thể up topic : http://www2.muare.vn/forum/ThoiTrang/1034844.ttvn đều đều!! Xa hơn, là có những chiếc oto, xe máy chạy bằng năng lượng sạch chứ không phải thải CO2 ầm ầm như bây giờ. Và tôi luôn mơ...!! ( Trích lời bài hát của bạn Y Linh)
    Được fox8x sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 29/03/2007
  2. moschino_6886

    moschino_6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    khổ cho nhà em....kinh doanh nhà nghỉ ,khách sạn..........Máy nổ nào tải cho nổi điều hoà............
    Mùa hè nóng nực cắt điện..khách vào trời nóng quá..lên phòng nhìn nhau nóng chỉ muốn đánh nhau chứ ai mà còn tư tưởng vào nhà "nghỉ".........
  3. Duonganh198x

    Duonganh198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vừa mua 1 chiếc máy nổ tại công ty điện máy cổ phần Saiko ở ĐốngĐa... hôm 27/03/2007 đổ xăng chạy thử 1 lần...... Nay mua máy chạy dầu 20KW ới đủ công suất dùng cho khách sạn nên phải thanh lý bán rẻ cái này.. tiếc đứt ruột............
    [​IMG]
    Hệ thống đánh lửa không qua Transistor
    - Nguồn điện ra 220V/50Hz, công suất 6500W
    - Công suất tối đa 9.6 mã lực/4.000 rpm
    - Dung tích bình chứa 17L
    - Động cơ chạy xăng, sử dụng động cơ 4 kỳ
    - Hệ thống khởi động: Kéo
    - Thời gian chạy liên tục: 9 giờ
    Vẫn còn nguyên hộp,giấy bảo hanhf,sách hướng dẫn, hoá đơn của công ty Saiko...........
    Mua 9triệu cả công lắp đặt........Nay chịu lỗ bán 8triệu 300k........
    mọi chi tiết xin liên hệ 0909091986
    Tel: 04.2461986 gặp Dương

  4. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào post bài chửi cái thằng ôn ma vầy trai_tim_nong thì ông fox8x nói rồi. Thôi cũng chẳng hòn đất ném đi hòn chì ném lại cho mệt. Nhắc nhở ông ý là lần sau có bất đồng quan điểm cũng nên dùng từ sao cho có học tí (chí ít ông cũng nên tôn trọng ông cái đã). Chả ai muốn bị sỉ nhục ngay cả cái ông đang sỉ nhục người khác đoá. Tôi tuy học không được cao lắm nhưng tôi được dạy thế nào là tôn trọng người khác và sống làm sao cho hoà đồng cùng tập thể. Ông tự cô lập mình trong cái tư duy thiển cận vậy sao mà làm gì cho Tổ quốc đây? Sẵn đây mượn ý của fox8x: ông mua một miếng thịt rất ngon định bụng làm món tươi cho cả nhà, bỗng dưng cái thằng EVN nó cắt điện ko báo ông 1 câu, tủ lạnh nhà ông đựng quần áo à? Ở trên có bạn đang bán máy phát điện kìa, mua đi rồi đưa thằng EVN lên bàn thờ mà thắp hương.
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Khốn nỗi, một đồng gà, ba đồng thóc.
    Cả lít dầu, có lẽ cũng chỉ được mấy giờ xài máy tính thôi
  6. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình cũng phải thờ EVN thôi, không là không có post bài được à nha.
  7. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Trên Dantri.com có đăng bài trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề điện hiện nay. Theo bộ trưởng thì nó rất nan giải và không có cách nào khắc phục.
    Ngu ý của tớ thì trước hết chúng ta phải tăng vốn đầu tư vào các công trình điện, đẩy nhanh tiến độ thi công và chọn phương án thi công tối ưu. Có thể hoãn những việc khác lại, chờ khi nào có điều kiện thì làm, ví dụ như những công trình phúc lợi, công viên, nhà ở cho người nghèo... Cũng cần thiết đấy, nhưng hiện nay thì có nên làm hay không?
    Có một cách để giải quyết vấn đề thiếu điện trong mùa khô. Đó là chúng ta phải xây dựng được nhà máy thủy điện cạn. Có nghĩa là, không có sông đi ngang qua hoặc có nhưng nhỏ, và đòi hỏi nhà máy có công suất cao hơn với trữ năng của con sông. Nhà máy này sẽ hoạt động dựa trên một hồ chứa nước nhân tạo. Vào mùa mưa. Các hồ thủy điện đều phải xả nước rất lãng phí, có những lúc phát điện nhưng thừa... ta nên tận dụng nguồn điện thừa đó để bơm nước ngược từ hạ lưu lên hồ nhân tạo, chứa nước vào đấy và mùa khô cho nó phát điện quay ngược trở lại... Hihi, thấy sao các bác???
    Thôi, em phải đi tẩy lông chân... giục mãi. Điếc cả tai!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này