1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm 2010 của tuổi Quý Hợi

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi congaihanoi2, 12/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Năm 2010 của tuổi Quý Hợi

    tháng giêng: Vui xuân hành thiện, tác phước, đời sống được an lành
    tháng 2: Mỗi cuộc hành trình đem lại tiền bạc, của cải, nhà cửa
    tháng 3: Hưởng tiền tài phúc lộc, đường công danh toại nguyện
    tháng 4: Bao nhiêu lời hay ý tốt, buôn bán phát đạt, có tài lộc
    tháng 5: Số đào hoa nhiều bóng hồng để ý lai vãng
    tháng 6: Buồn phiền và hao tiền. Tư tưởng tốt đẹp
    tháng 7: Tâm hồn thánh thiện hay cứu giúp người khó khăn
    tháng 8: Cát tinh đem lại tiền tài nhà cửa và cuộc sống an lành
    tháng 9: Số đào hoa, đôi lứa yêu thương nhau nồng nàn
    tháng 10: Tin buồn về việc làm và kẻ xấu phá hoại bước tiến
    tháng 11: Táo bạo dám làm đem lại hạnh phúc cho mình
    tháng 12: Cứu người nghèo khó về tiền bạc
  2. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tớ chả thấy có gì đặc biệt hết, công danh chưa thấy đâu, tình ái thì lại càng mờ mịt. Khéo lên chùa tu lại sớm thành chính quả í chứ.
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng muốn đi tu
  4. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ấy đừng đi tu, phí của dời Gặp tớ đi, đảm bảo sẽ không còn muốn đi tu
  5. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    thôi iem chẳng dám gặp đâu
    ng ta kêu quen qua các phương tiện đại loại như diễn dàn, chat... là k minh bạch. Với lại iem cũng chung thuỷ, k lấy đc ng mình yêu thì ở nhà với bố mẹ, hoặc đi tu cho tĩnh tâm (k lên chùa đi tu đc thì tu ở trong lòng) vì còn công việc đang chờ mình phía trước, còn phải cống hiến khả năng sáng tạo của mình cho xã hội, nếu iem mà đi tu xã hội sẽ k còn những tác phẩm design by Jerry
    Khổ cái thân tôi
    Chót mang cái tiếng trong thiên hạ
    Dù có biện minh cũng thế thôi
    Ng k tin tưởng, tình xin dứt
    Kẻ đừng khóc than chỉ một mình
    Giải thích nhiều chi cho thêm mệt
    Hãy để cho nhau nhẹ cõi lòng
    Rồi mai gặp lại còn vương vấn
    Hữu duyên tương ngộ sẽ tương phùng
    (cho nhau thời gian để suy nghĩ, trong thời gian đó e sẽ hoàn thiện mình)
    Được congaihanoi2 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 17/08/2010
  6. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đi tu chùa nào thì nhớ alo nhé
  7. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    bảo thì làm j? nam nữ k tu đc cùng 1 chùa
  8. bepcui

    bepcui Guest

    Năm nay á? Ui, chả bít mọi người thế nào chứ riêng tớ thì thấy chán y như .... mọi năm. hic hic.
    Sắp hết năm rồi, mà mọi vấn đề vẫn thế, chẳng có gì mới. Nói chung là CHÁN
  9. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bảo cho biết địa chỉ để thi thoảng anh đến chúng ta ngồi đàm đạo, anh gõ mõ em tụng kinh há chẳng phải chuyện tốt lành sao
  10. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    U rủ 1 a nào khác đi lên chùa mà rồi ăn thịt chó cho vui nhá

Chia sẻ trang này