1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm 2010 đổi mới tư tưởng ??" Sổng thử

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AohayThuc, 24/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Năm 2010 đổi mới tư tưởng ?" Sổng thử

    Tình hình là tớ bị chê lạc hậu , củ lậu ..

    Năm 2010 này quyết định refresh lại bản thân
    Đầu tiên là ăn mặc thoáng hơn một chút và tư tưởng cũng thoáng hơn.
    Tự tớ mở cúc áo nhé , tự tớ mở cửa lòng nhé
    Tớ mà không tự mở thì tớ cũng tin là đếch có chú nào có tài mở được :D

    Ăn mặc cái này ok rồi ..nhanh thôi
    Còn suy nghĩ thoáng , sống thoáng hơn , tớ đang thử nghĩ đến việc sống thử .
    Nói một cách nghiêm túc và chân thành đấy nhà .

    Tớ thì sống thật có rồi , dĩ nhiên trước giai đoạn sống thật không có sống thử nên bước vào cuộc sống thật hơi sốc .

    Và sau cuộc sống thật hơi sốc đấy , 60 % ý kiến cho rằng tại vì không sống thử trước .

    Hay có lẽ nguyên nhân tại vấn đề đó nhỉ , các zai gái có kinh nghiệm hay có lời khuyên giúp tớ đổi mới tư tưởng với .

    Căn bản tớ cứ nghĩ đến vấn đề chẳng có chút cau , trầu nào cả
    Mà mình sống với một chú , làm osin làm **** cũng thấy mình lỗ quá cơ.


    Nhưng có được một người đàn ông đủ để mình ham muốn trở thành Mẹ con anh ấy , thì một ngày bên anh sẽ muôn đời .
    Các cụ ngày xưa cũng dạy dỗ rằng .

    ?oMột đêm với kẻ quân tử còn hơn vạn đêm với kẻ tiểu nhân ?


    Nghĩa là cuộc sống này không nhất thiết phải đi đến hôn nhân , nhưng sống cho mình ..thì cũng đáng chứ nhỉ ? Mình có lỗ gì đâu ..
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tinh vi quá thể. Thảo nào, đi tính đường làm ****-Osin miễn phí
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên là em xin chị Linhkhue sửa lại lỗi chính tả, cái này không phải là em bắt bẻ gì, mà để mọi người khỏi hiểu nhầm chị ạ, từ tiêu đề topic "Sổng thử" cho đến cái đoạn vàng vàng. Toàn những từ ngữ "nhạy cảm quá, nhạy cảm không chịu nổi"!
    Về chuyện sống thử, chị cũng có nhiều ý hay, ví dụ như câu ?oMột đêm với kẻ quân tử còn hơn vạn đêm với kẻ tiểu nhân?. Câu này em quả là kết, hết sức, vô cùng, cực kỳ đồng ý với chị về cái câu đấy.
    Tuy nhiên, em cho rằng sống thử chỉ thực sự là một trải nghiệm "khoa học" với người phụ nữ khi họ thực sự độc lập và không có gì phải e ngại về dư luận xã hội nữa. Ví dụ, em xin lỗi, em hoàn toàn nghiêm túc nhé, như chị, đã qua một lần lập gia đình, thì bây giờ, việc kết hôn hay không kết hôn cũng không có gì là quá nặng nề đối với chị. Cũng như xã hội cũng không lấy đó để đánh giá chị. Nhưng với những cô gái chưa chồng thì sống thử, nhất là ở xã hội Việt Nam đầy rẫy thành kiến và những quan niệm hẹp hòi này, quả là một canh bạc đầy bất trắc cho cuộc đời và hạnh phúc của cô gái ấy.
    Em cũng thấy đây là topic hay nhưng cứ tạm thế đã ạ. Chủ yếu là cấp tốc muốn góp ý cho chị mấy lỗi chính tả, kẻo mọi người lại ném đá chị thôi ạ.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 24/01/2010
  4. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cái tinh vi là cái khoản tớ sẽ đưa ra lời đề nghị đó chứ không phải anh ấy.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trên này có chú nào muốn lái máy bay bà cụ không?
    Hàng họ chắc cũng không đến nỗi tệ lắm đâu, ai thử rồi cho ý kiến phát.
  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tất cả con gái , đàn bà lớn nhỏ đều kết câu đó
    Vấn đề là có tìm được người đàn ông đó không ?
    Và vấn đề khó hiểu tại sao đàn ông không hiểu được câu đó để cố trở thành người mà người đàn bà mong muốn :D
  7. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em muốn sống với ai , em sẽ là người dành quyền được nói anh ạ
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ok mình cũng có thể sống thử nhưng với điều kiện:
    -Áo anh anh giặt, áo tôi tôi giặt.
    -Tôi nấu cơm thì anh phải rửa chén.
    -Việc nặng trong nhà như lau quét nhà cửa anh phải làm.
    -Tôi đi chơi với bạn tôi đến 11-12h đêm thì kệ tôi.
    -Tôi bận làm việc ở công ty về trễ thì anh tự mà ăn cơm một mình.
    Còn nếu mà muốn mình giặt đồ, nấu cơm, tận tụy về nhà đúng giờ, về nhà trước chờ cơm thì phải là chồng mình đã.
    Nói tóm lại là với cá tính của mình thì mình không thích chuyện sống thử, vì trước sau gì sống thử cũng dẫn đến chia tay thôi, vì mình không thể đối xử với bạn trai đựơc như chồng, không hi sinh cho bạn trai được như thế. Cho nên mình against chuyện sống thử.
    Nhưng mà quan hệ trước hôn nhân, hoặc là ở với nhau 1-2 ngày cuối tuần với nhau để hiểu cách ăn/mặc/ở/thói quen của nhau là chuyện phải làm để khi cưới nhau về không bị bỡ ngỡ/thất vọng.
  9. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng có lý đấy, thấy nhiều cuộc hôn nhân k hp vì khi yêu k bộc lộ hết, cưới về vỡ mộng
  10. lucy55tt

    lucy55tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết bài trên chắc còn ít tuổi, hoặc kinh nhiệm sống chưa nhiều nên mới phát biểu vậy. Nếu sống thử mà kiểu anh thích làm gì thì làm, tôi thích làm gì kệ tôi, chúng ta chỉ sống chung cùng chỗ ở và cùng chung 1 cái giường hết, thế thì gọi sao là sống thử.
    Theo tiến triển tình yêu thì khi 2 người thích nhau, họ dating 1 thời gian, rồi thành boyfriend girlfriend, thấy hợp nhau và yêu nhau, luôn muốn ở bên nhau thì 1 thời gian họ move in, sống với nhau và đây là giai đoạn sống thừ. Khi sống chung sẽ có rất nhiều va chạm, và nếu họ vượt qua được những va chạm đó thì họ có thể tiến tới hôn nhân.
    Tôi ủng hộ việc sống thử tuy nhiên ở trong xã hội VN thì việc sống thử có lẽ không có lợi ích gì mấy cho các ban gái vì hầu hết các bạn đã sống thử đều mang nặng cảm giác mình sống với anh ta rồi, bỏ đi thì biết có anh nào chịu chấp nhận mình nữa nên chỉ cầu mong anh ta cưới mình thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này