1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm 2010 đổi mới tư tưởng ??" Sổng thử

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AohayThuc, 24/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất là ở Việt Nam...
    Thứ hai là gái chưa chồng...
    Thứ ba là một số cái thể loại đàn ông Việt Nam...
    Thì ngu gì sống thử....

     
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên mình mới bảo là mình không bao giờ đi sống thử, vì sống vậy mình không chịu được, mất đi tự do của mình. Mình chưa bao giờ yêu ai đủ để muốn về sống chung với họ cả, bạn thông cảm nhá, vì độ trưởng thành trong người mình chưa đến, và do cá tính ngang tàng nữa.
    Còn mình đã nói rồi mình cảm thấy gặp nhau một tuần vài lần, có thể thỉnh thoảng đến ở nhà nhau vào cuối tuần, 2 người đủ trưởng thành để có thể open up với nhau và nếu duy trì được khoản tầm 2-3 năm thì cũng có thể hiểu đủ về nhau để quyết định xem có cưới nhau hay không và có hoà hợp về sinh lý với nhau hay không.
    Mình nói ở đây hoàn toàn là dưới gốc độ cá nhân mình, cá tính của mình mà không bàn đến đạo đức gì ở đây.
  3. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thích ý kiến của bạn lucy55, khách quan nhất
    Cái này là chuyện cá nhân, mình chả ủng hộ cũng chả phản đối.
  4. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, nói chung mọi thứ phải có bản lĩnh sống, dám làm, dám chịu, dám tự tin mà sống
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư là một số cái thể loại đàn bà Viêt Nam ...
    Mới có tý tuổi đã cho là mình hiểu đời đủ để đc nói "một số cái thể loại đàn ông Viêt Nam", gái bọn em cũng chả tốt đẹp, cao sang j` hơn zai bọn a đâu kưng ah
  6. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Có thể e hơi bảo thủ, nhưng e chưa bao giờ ủng hộ việc sống thử hay lam` bất cứ việc gì đi quá giới hạn cả khi mà chưa kết hôn.
    Sống thử thực chất chỉ là sự trải nghiệm để biết được mình có hợp với người đó hay không, có nên dấn thân tiếp bước vào con đường đó hay không... Nhưng mục đích đó cũng có thể đạt được thông qua nhiểu cách, đâu cần phải sống thử, người tinh ý có thể nhận ra được người đó có hợp mình không, có xứng đáng là người mà mình sẽ chung sống suốt đời không? Sống thử cũng không phải là sự đảm bảo cuộc sống sau hôn nhân đỡ bị sốc, bởi vì cuộc sống thật còn đối mặt với nhiều thứ hơn: như mối quan hệ với hai bên gia đình, con cái... Thực tế cho thấy là không ít những đôi sống thử hợp nhưng vẫn ly dị đó thôi.

    Ai sống thích sống thử thì kệ họ, refresh bản thân bằng cách đổi gu ăn mặc, suy nghĩ thoáng hơn (>> Mình nhìn ngưòi sống thử với nhau là chuyện bình thương, nhưng mình ko tham gia sống thử), tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, có cơ hội gặp gỡ nhiều người sẽ chọn được nhiều người ưng ý.
    Sống thử phải mất khoảng vài tháng mới hiểu được một người có hợp mình hay không, lúc đó chưa chắc đã quyết định được có nên tiếp hay không?
    Còn không sống thử, thì trong vài tháng ấy, có thể đi uống ca fê tìm hiểu được chục người.
    Cái nào hơn?
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Các em cứ ký giấy rồi sống thật, không chịu đựng được thì xé giấy rồi ở riêng trở lại chứ có gì mà cứ phải sống thử thiếu giấy tờ nhỉ?
    Cái hôn nhân cũng là thử thôi, chứ các em tưởng nếu lấy phải ********* hay con chó thì các em cũng chịu chết với nó cả đời mà không dám ly dị phỏng?
    Hay các em nghĩ hôn nhân là thật, không là THỬ?
  8. nakuuy

    nakuuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mâu thuẫn nhỉ , thế cái thớt ngoài kia là của hàng xóm chú mượn nick à
  9. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    chị LK ơi, sẵn tiện dịp refresh chị coi có chỗ nào làm dịch vụ bào mỏng da mặt thì đến đó nhé
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Chị _ có những tư tưởng tiến bộ như chị, dân số việt nam sẽ giảm đi nhiều cực. Chị phải nhận Lô ben về kế hoạch hoá gia đình, thậm chí vươn xa hơn tới tầm nhân sinh học, một bước tiến đột phá để đưa con người hiện đại về sống lối bầy đàn. Chỉ tiếc rằng em cũng có 1 bà chị có lối suy nghĩ kiểu này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này