1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm 2010 đổi mới tư tưởng ??" Sổng thử

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AohayThuc, 24/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hay là bác về đo đạc lại các bộ phận trên cơ thể rồi so sánh với chuẩn quốc tế xem có cái gì bất thường kiểu nhỏ quá, ngắn quá chẳng hạn. Hay là bác quá điển hình, đến nỗi mà lẫn cả vào đám đông làm cho người khác không tài nào có thể nhớ ra được bác, hoặc cảm thấy được bác. Hay là bác có cái gì đó làm cho người khác không nghĩ rằng bác là đàn ông.
    Tối nay về suy nghĩ lại đi nhé.
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Có lần nọ ở gần nhà anh có một mợ đã già, nghe đâu là gái nạ dòng, đang giữa đêm khuya tự dưng hét lên...Cứu...nó...hiếp tôi. Dân phòng các anh chạy đến thì thấy mợ vẫn đang chăm chỉ một tay online vào phorum một tay phôtôsốp hình, hỏi thì mợ bẽn lẽn nói: Thì ở đời ai chả có một...ước mơ?
    Anh phê bình thằng Dê em anh, lần trước cả phorum đều lấy chuyện Dê từng là người đàn ông duy nhất được nhìn thấy cơ thể Khuê ra cười. Dẫu ai cũng biết là chuyện đùa, riêng em Khuê anh một mực bảo vệ...mơ ước ấy nên hết một năm nay cứ đi đâu cũng đính chính rằng Dê không là zai cũ của Khuê.
    Thằng song nay lại không biết trân trọng cái...ước mơ ấy của em Khuê anh (thể hiện qua sự nhiệt tình của em Khuê anh đi đính chính cái mà chẳng ai hiểu sai cả), lại còn đùa rằng từng ích ích ích với Khuê, nay Khuê em anh lại phải đi bảo vệ...ước mơ ấy bằng cách đính chính đến mấy năm nữa hả...giời?
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng kính cẩn ..trước những lời khuyên vàng ngọc của anh zai
    Anh zai mà biết em trên này lâu chắc biết những cái topic em lập ra nó có kiểu gì
    32 tuổi sống trên đời , em tự tin nói được rằng có 1 người đàn ông duy nhất biết cái cơ thể thực của em nó ra sao ?
    Ngoài ox cũ thì no không có chú nào biết hết
    Gái nạ dòng nó cũng có 5-7 loại gái
    Có gái cặp với trai tơ rồi bao ?gái già giàu em không nói
    Em thì nghèo và cái lòng tự trọng của em nó còn cao hơn cái tính sĩ diện của anh zai thế nên em ứ thích và cũng chẳng bao giờ cặp với zai kém tuổi khí lực tràn trề
    Có gái thì tình cho không biếu không 1 đêm chẳng vấn đề gì , miền là cả hai ta cùng sướng .
    Nếu được chọn lựa để Sống Thử ? người đầu tiên và duy nhất em chọn đó là chồng cũ
    Nói ra anh đừng có nghĩ là tại sao Sống Thử lại được nhưng Sống thật thì không
    Uiui cái xã hội Việt Nam mình ?
    Sống thử là cuộc sống chỉ có hai ta ..( thuê nhà ở chung )
    Sống thật là cuộc sống không chỉ có hai ta , anh zai nghe chừng có vợ rồi , nên hiểu mà
    Và đó mới là lý do khiến cuộc sống thử ..có vẻ xuôi chèo mát mái hơn sống thật
    Các em gái giờ phong trào sống thử , sống chung trở thành osin và kave này nhiều .
    Có những em tiến tới cuộc sống thật và lại chia tay
    Vậy sống thử làm gì ?
    [/quote]
    Cô đọc chả kỹ gì cả. A có khuyên cô gì đâu cơ chớ.Cô tuổi băm rồi,ai khuyên được cô và cô nghe ai được nữa, mà khuyên với...thèm xuyên.Cô thật là càng nhớn...càng nhiều tuổi.
    Uh,tuổi băm mới có mỗi 1 người đàn ông biết cơ thể thực của cô thế nào.Cô hãy tiếp tục bảo tồn và phát triển sự tự tin và tự hào vì điều ấy. Ai cấm cô..Sau kỷ niệm 1050 năm Thăng Long càng tốt,càng quý.
    Uh,cô nghèo nhưng cái lòng...tự trọng của cô cao. A ái mộ lắm.A với cơ số chú trên này ghen ăn tức ở với cái thằng "Just one" lắm.Thằng này đúng là cầm ngọc lại ...nỡ ngọc rơi. Ngọc tuy nghèo,tự trọng thì vô đối, lại để Ngọc tết đến xuân sang lên đây hoài niệm về cái...thằng sờ Ngọc.Hài hước chỗ ,Ngọc bây giờ mà THỬ chọn người sờ,Ngọc lại chọn thằng cũ cơ đấy. Thế còn đek j là THỬ.Cho nên như a đã nói bài trên , đọc " Lỗ và lời" trong bài toán "THẬT-THỬ'', a éo biết đâu cái Ngọc nói THẬT,đâu cái Ngọc nói THỬ.
    Còn cái trăn trối và đeo đẵng Ngọc bấy lâu nay, để Ngọc ta thốt ra ai oán " Sống thử để làm gì ? ". Câu trả lời, thiển ý của a là dành cho cái thằng Sờ Ngọc ấy.Nó biết to nhỏ,lớn bé ....Ngọc ra sao, màu gì.Câu trả lời là của nó.Ngoc tự hào chỉ có 1 câu trả lời thì còn thử làm đek ji.
    ông cha nói, khôn không chờ tuổi-khôn từ trứng trong nước.Có nhiều cách để đạt mục đích.Giãi bày tâm sự "tuổi mới nhớn" hay truyền tải 1 thông điệp cũng là mục đính.Có nhiều cách để đạt mục đích. Cách đạt mục đích( kiểu j?) cũng thể hiện con người ra sao. âu rằng, "hữu xạ tự nhiên hương" người xưa nói cũng k phải khi nào cũng được áp dụng.


  4. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Úi úi lộ hết cả hàng thế này ?lẽ ra là em không định nói đâu , em giữ làm bí mật cho riêng mình
    Nhưng mà chuyện đã đến mức này thì em cũng đành phải tiết lộ
    Anh SH có cái nốt ruồi cực kín mà duyên ơi là duyên nhé , nốt ruồi này là phải kín lắm mới thấy được cơ
    Nó mọc ở trên đầu lưỡi ..nên mỗi lần hôn ai đó là nó cứ quanh đi rồi lại quẩn lại có chết người không cơ chứ
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đều là phận đàn bà con gái với nhau sao chị cứ tìm cách dìm hàng người ta thế. Còn cái chuyện phụ nữ chỉ có 1 người đàn ông biết được cơ thể thực là chồng mình thì khối người như thế lắm. Có cái gì đáng để tự hào với lẫn tự tin mà chị phải hô lên như thể đấy là chuyện lạ, chuyện hiếm thế. Thấy chị này cũng làm từ thịên này kia, viết nhiều bài ngẫm cũng đáng để suy nghĩ sao nhiều lúc ăn nói lố lăng, vô duyên, tâm địa thì hẹp hòi thế nhỉ?
  6. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Bực lắm rồi đó nha!
  7. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn tất cả các thành phần với những ý kiến đóng góp chân thành thẳn thắn..đã mang lại cho em tiếng cười thư giãn ngày xuân.
    Bác Songha kể cũng khổ, bị quất ngựa truy phong.
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Topic này mà tiếp tục, chắc tất cả các nốt, vết trên người hai nhân vật chính đều được nêu ra mất. Đến lúc SH lấy vợ, vợ SH đọc được. Hôm sau dantri lại có một bài đánh ghen: "một cô gái chưa chồng bị đánh ghen vì quan hệ với chồng người khác". Thế thì cũng khổ cho cả hai. Thôi thì năm mới hoà giải: hai bên kết thúc ở đây nhé.
  9. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bên VC có mấy cái ảnh thực cuar em hien gio không qua photoshop + với cái thân hình tăng thêm hơn 5kg của em và những khoảnh khắc bất hủ
    Muốn up lên lắm ý thế mà , chỉ sợ chang ...Songha ...ngã bổ chửng ra thôi ....
    Chang ui chang co muon biet khong chang
  10. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hắn mơ là mơ cái cô ngày xửa ngày xưa ý , còn bây giờ trông cô ý thế này này ...
    Khoảnh khắc bất hủ :D
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này