1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NAM BẮC GIAO LƯU ĐÊ!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi khach_lo_duong, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ây da, nếu hỏi mấy bà hàng nước thì chưa chắc đã đúng đâu. Chắc chỉ có thiểu số người mới thế thôi bác ạ.
    Bác Haoshuai cứ nói thế, em hiện đang bét cái box này, xách vợt đi đâu cũng bị người ta oánh cho thâm hết mặt mày, chả có lý gì mà chấp bác 3 trái đâu.
    Em cũng mới đánh có 1 năm thôi, còn non lắm.
    Sang Úc thì đến 90% em ở Melbourne, còn trường nào thì còn đang phải tính vì nếu có điều kiện về thời gian và xiền thì apply hẳn cái Univ. of Melbourne cho nó oai. Ko biết nó có môn bóng bàn trong trường ko, nếu ko có thì em đi tìm trường khác.
  2. Haoshuai

    Haoshuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hey, hồi trước tôi ở Melbourne Uni. Có câu lạc bộ bóng bàn nhưng tập chán lắm. Thằng coach nó chả tập cho tí nào cả. Bàn thì tốt nhưng phong trào không mạnh lắm. À, nhưng ở Melbourne Uni có thằng Việt kiều làm ban cán sự câu lạc bộ thể thao. Cứ thú nhận mình là VN sẽ được miễn phí tập tạ & đánh tennis.
    Ở Melbourne mà đánh miễn phí thì có câu lạc bộ Don Bosco ở đường Brunswick (4 bàn), khu Brunswick luôn (gần phía đường Moreland Rd ấy)
    Nếu muốn đánh professional hơn thì đến Albert Park. Bàn xịn (hơn vài chục bàn), có bán cả vợt lẫn bóng ở đó. Thuê 1 giờ rồi đánh xả láng luôn. Ở đây bọn Trung Quốc hay tới đánh.
    Ở Saigon entertainment, Footscray cũng có bàn bóng bàn nhưng là bàn amateur thôi. Rủ bạn gái đi đánh thì được.
    Nên mua một lô vài chục quả DHS qua mà chơi. Bên kia chơi bóng Butterfly hoặc Nittaku 3 AUD một quả.
  3. AQ101

    AQ101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sới 97 Nguyễn Đình Chiểu Q1 tôi cũng đã qua rồi. Hôm đó vô SG tìm chỗ đánh BB, gọi điện cho một chú(không tiện nói tên) trên box BB cứ ậm à ậm ờ. Hỏi mấy chú em dân SG thứ thiệt chúng nó bảo Q1 đất mắc như vàng ai đi làm CLB, nó xúi đến NVH công nhân thì ở đấy đang đánh giải. Nghe mấy bác già rủ nhau qua Nguyễn Đình Chiểu liền chạy qua. Ấn tưọng của AQ là thấy tòan ông già nhưng tập rất nghiêm túc, thắc mắc hỏi thằng bạn nó bảo môn TT phỏ biến ở đây là NHẬU, bao giờ già không nhậu được thì chơi Pingpong. Các bác SG cho địa chỉ anh em còn liên hệ!
  4. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Box bb HN luôn hoan nghênh và sẽ hết mình với tất cả các bạn chơi bb từ mọi vùng miền khi có dịp đến HN chơi.Khi đến Hn các bác có nhu cầu cứ liên hệ luôn với TTK cgcd,rồi anh em se họp thì lại có bóng bàn bia họp báo liên tỉnh,liên miền luôn
  5. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bác Tosido nè, thật không hay khi đã để lại một ấn tượng xấu về cách chơi của bóng bàn sg. Nhưng tui dám chắc với bác rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Có chăng là 2 người đấu với nhau, ai thua thì mời nước người kia như là một biểu hiện của sự giao tiếp lịch sự, chứ làm gì có chuyện phải mời nước mới được đánh? Chuyện này thì tui chưa từng nghe nói. Ở NĐC thì tui chưa tới lần nào, cho nên tui không biết ở đó gồm những cao thủ nào mà ghê thế. Nhưng tui chắc với bạn rằng nếu nói về phủi sg thì tui phải ghê hơn những người ở đó mấy lần. Mà tui còn phải đi năn nỉ người ta đánh với mình nữa chứ làm gì có chuyện mời nước mới được đánh?!
    Còn nếu mấy bác có vô sg chơi thì có 2 điểm chơi vui nhất đó là Cung Văn Hoá Lao Động và clb Kì Hòa 2. 2 nơi này có nhiều người chơi và chơi cũng khá, lại ở khu trung tâm nên đi lại cũng tiện.
    Vậy hé nếu bác nào trong Box mình vào Nam chơi, thì cứ tới 2 nơi đó. Nếu ngại không có người quen thì cứ liên lạc với tui 0983100876 tui ten Minh. Tui đánh thì không hay, chỉ được cái óm nhưng rất yếu thôi! Đùa tí cho vui chứ bác nào muốn thắng tui thì cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy nhé.
    chào.
  6. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tosido nói cũng đúng, tớ thấy hầu hết mọi nơi các tay vợt ở mọi đẳng cấp đều không có nhiều hứng thú để chơi với người có trình độ quá kém (phải chấp >3 bóng/ 11) so với mình. Hơn nữa ở nhiều CLB (ví dụ nvh Lao Dong ở Sài Gòn) các cao thủ thường là HLV, mà HLV là sống bằng bb, mỗi giờ dạy cực nhọc được mấy chục ngàn là nguồn thu duy nhất của họ. Chỗ CLB Lao Động, bà chủ bàn cũng là người móc nối học trò với HLV nên tớ có thể hiểu được tại sao bà ấy nói với Tosido như vậy. Vừa rồi tớ về VN chơi 1 tuần ở SG, cũng đến chơi ở nvh Lao Động, biết rõ tình hình nên không xin đánh mà thuê luôn HLV tập bài kết hợp thi đấu mấy ngày, chi phí đợt đó trả 170K VND=14 đô Úc, cũng bằng ăn bát phở ở Sydney, nghĩ mà thương mấy HLV (VDV hết thời) nhà mình. Bởi vậy tớ chơi với các HLV là mời nước xả láng luôn, tiết kiệm ở chỗ khác: tớ ko chơi gái, ko cờ bạc, ko đua đòi,... hề hề, chỉ mê bóng bàn và... mấy cô bé ngây thơ, da trắng, mắt to, môi mọng thôi
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này hay đấy. Nên thuê các HLV để đánh mà còn lên trình độ. Lần này vào SG Dotran cũng sẽ bắt chước Checkmilu. Tuy nhiên xin đính chính là ở HN cũng thế. không tin cứ ra In hoặc Tăng. hoặc là người ta không thèm đánh với hạng gà như mình hoặc là rủ mình đánh độ. Nói chung mình thấy dân bóng bàn có trình độ một tí hơi kiêu. Mình thích nhất là ở chỗ trường Việt Đức đường Lý thường Kiệt, mọi người đánh bình thường thôi (Nhưng đương nhiên là trên trình độ của mình) nhưng lại rất nhiệt tình rủ mình cùng đánh. Anh em có rỗi lên đấy chơi, Hai chủ bàn trên đấy rất dễ thương. thỉnh thoảng Trild cũng lên đấy đấy. Nhưng thích nhất vẫn là sới An Dương. Không có nhiều cao thủ nhưng toàn anh em trong box. Lên đấy tán chuyện cũng vui phết. Chẳng cần uống bia cũng vui.
  8. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    bác nhầm í của em rồi a,vùa rồi em đánh ỏ Nguyễn dình chiểu co bác ạ,chu ko phải là nhà van hoá lao động
  9. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    tiếc là đấy ko phải la bà hàng nuóc,mà là ông chủ,bà chủ của bàn bóng bác ạ

Chia sẻ trang này