1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam - Cần tìm bạn nhảy nữ ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Dancing' bởi 1223, 23/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    he he he cho em xin một chân nhảy ké nha. Ui Waltz bất hủ.
  2. namehv

    namehv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Oài ...vậy ra nữ biết nhảy ở Hà Nội này đều có cạ nam hết rồi à....bác 1223 thất vọng rồi .....Thôi đi kiếm thật đi ...post bài kiếm trên mạng này chắc chẳng có ai nhảy cùng bác đâu... hè hè bác ướt mi cho bác 1223 một quả tưởng dưa bở ai dè ...hè hè ...Bác ướt mi chẳng có cạ rồi còn gì qua đây tán bài spam à.
  3. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Hi! vì đó chỉ là 1 đoạn thôi ko phải cả bài! bạn mà nghe cả bài thơ do tôi đọc thì có khi mê tôi luôn là cái chắc!
    [/quote]
    Đầu lớp 10, 1 chàng sinh viên đại học đã đọc tặng Pi bài "hai sắc hoa ti-gon".Đọc xong, chàng nhìn tui chăm chú, thầm thì vào tai tui mà bảo " em thấy thế nào?"
    1,2,3..giây trôi qua.. Ánh mắt pi đang nhìn chăm chú, mơ màng như không còn rì xung quanh có thể khiến nàng bận tâm hơn nữa..
    " tiên sư, hụt quả 3 điểm rồi!!"
    Từ đó, thiên tình sử chấm dứt, ngay trên sân bóng rổ. Đời pi sang trang( hết ý, xuống dòng, gạch đầu dòng)
    -hết-
    Các bác thông cảm, em hơi hâm 1 tí, Em viết văn dở nhưng hum nay cũng bon chen vài dòng cảm xúc tí nhá
  4. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Đầu lớp 10, 1 chàng sinh viên đại học đã đọc tặng Pi bài "hai sắc hoa ti-gon".Đọc xong, chàng nhìn tui chăm chú, thầm thì vào tai tui mà bảo " em thấy thế nào?"
    1,2,3..giây trôi qua.. Ánh mắt pi đang nhìn chăm chú, mơ màng như không còn rì xung quanh có thể khiến nàng bận tâm hơn nữa..
    " tiên sư, hụt quả 3 điểm rồi!!"
    Từ đó, thiên tình sử chấm dứt, ngay trên sân bóng rổ. Đời pi sang trang( hết ý, xuống dòng, gạch đầu dòng)
    -hết-
    Các bác thông cảm, em hơi hâm 1 tí, Em viết văn dở nhưng hum nay cũng bon chen vài dòng cảm xúc tí nhá
    [/quote]
    Hi! Bài thơ đó là tâm sự của 1 người phụ nữ đã có chồng nhưng vẫn nhớ người yêu cũ . Sao lại đọc để tán tỉnh bạn gái nhỉ?? mà lại đọc trong không khí náo nhiệt của 1 trận đấu bóng nữa chứ!!! Đúng là 1 thằng ngốc!
    Tôi đi tìm em .Vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu đó
    Em cũng đi tìm tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau
  5. Hoangyen1985th

    Hoangyen1985th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em dc không
  6. Hoangyen1985th

    Hoangyen1985th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mình làm bạn nhảy của bạn dc không
  7. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52
    Mình làm bạn không nhảy của bạn được không? Hỏi thế vì thấy trông dễ thương!

Chia sẻ trang này