1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Châu Diễn Sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Bac_Nam, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nam Châu diễn sử ngoại truyện
    Phong Thần Nam Châu Bảng

    Nhân có nữ hiệp NVL nhắc đến mấy cao thủ thế hệ f1 năm xưa như anhquan, rockie... lại thêm TLV thiếu hiệp có ý dò hỏi võ nghệ Bắc Nam đại hiệp mỗ xếp vào hạng nào trong thiên hạ. Tiện đây, mỗ làm ra một chương ngoại truyện để bình bảng phong thần trong thiên hạ.
    Anhquan thái thượng đại hiệp năm xưa là một tay hảo hán lừng lẫy từ thời Nam Châu mở cõi. Thời đó Bắc Nam đại hiệp mỗ cũng quần thảo giang hồ (đương nhiên nick khác), không ít lần luận giải thế sự với Thái thượng đại hiệp Anhquan đại gia. Theo như nhận xét của mỗ qua nhiều lần chiết chưởng, võ nghệ của Thái đại hiệp anhquan tuy có chỗ độc đáo, nhưng chưa đến mức thông thần. Đánh đến sinh tử thì vẫn không phải là đối thủ của mỗ được. Trong phong thần bảng, mỗ xếp thái thượng đại hiệp Anhquan vào hạng hảo thủ tuyệt đỉnh thứ 3.
    Đứng đầu trong đám kiệt hiệt f1 Nam Châu thuở ấy phải là tay quái kiệt ctdphuc. Gã này thân làm mod nhưng võ nghệ siêu quần công phu quán thế. Kiến thức văn sử của gã thâm sâu, nội ngoại tinh luyện là một tay tuyệt thế cao thủ. Hồi hắn tung hoành, võ nghệ Bắc Nam đại hiệp mỗ so sánh thì kém gã nửa thành. Trong phong thần bảng, mỗ xếp gã vào hạng cao thủ ngoại hạng.
    Có gã admin béo ị ATC, giang hồ vẫn tung xưng là một tay gian hùng lừng lẫy. Gã này mưu sâu kế hiểm, biết cách thu phục lợi dụng người tài. Một thân gã chèo chống, thu hút được bao tay anh hùng lừng lẫy thiên hạ về làm nền cho cõi Nam Châu thành một đệ nhất đại quốc trong giới nét. Phải nói đó là một tay gian hùng không thua Tào Mạnh Đức. Công phu của gã về văn sử cũng không phải loại tầm thường. Gã tinh luyện cổ học, nội công thâm hậu khó lường, lại thêm ngoại công biến ảo, không từ dùng thủ đoạn. Bắc Nam mỗ phục gã là một tay hảo thủ, nhưng bởi hắn dùng quá nhiều thủ đoạn, nên chính khí không cao. Võ nghệ gã này so với Bắc Nam mỗ khi mỗ bắt đầu tung hoành Nam Châu 5 ăn 5 thua. Nói cho đúng thì hắn kém Bắc Nam mỗ một bậc nếu quyết đấu đến sinh tử. Giang hồ Nam Châu phong thần bảng, mỗ xếp hắn vào hạng hảo thủ tuyệt đỉnh thứ 2.
    Ruavang một tay đại cao thủ. Thời f1 tung hoành thiên hạ, công phu quy lão chưa đạt đến độ tinh luyện, chiêu thức còn nhiều nét thô vụng dù nội công đã luyện đến hoả hầu. Thời Bắc Nam đại hiệp mỗ tung hoành, quy lão so ra cũng dưới cơ mỗ vài phần. Bắc Nam mỗ xếp quy lão vào hạng hảo thủ tuyệt đỉnh thứ 2.
    Điểm qua các đại cao thủ của f1 năm xưa, còn phải kể đến gã cuoihaymeu. Gã này tuổi nhỏ nhưng công phu thập phần thâm hậu, cũng là một tay kiệt hiệt trong giang hồ Nam Châu. Mỗ xếp công phu của hắn đứng thứ 2 trong giới giang hồ. Ngoài ra còn phải kể đến một loạt các tay anh hào Nam Châu thuở ấy như phothuongdan, langbavibo, netwalker... Công phu đám này cũng đều có chỗ độc đáo hơn người. Bắc Nam đại hiệp mỗ xếp họ vào hạng hảo thủ tuyệt đỉnh thứ 3. Đứng dưới đám này một bậc, phải kể đến bọn Kieuphong, Optimize, Tequila, Ngautuan... Công phu bọn này kể ra phải xếp vào hạng hảo thủ tuyệt đỉnh thứ 4 trong giang hồ.
    Đám hảo thủ trên kể về công phu nội ngoại, bỏ cách xa các hảo thủ giang hồ Nam Châu còn lại một khoảng cách dài. Xét về công phu, đều có thể coi mỗi kẻ có tên trên Phong Thần Bảng xứng với danh vị tông sư một phái, đều có thể tự lập môn trường, danh vang thiên hạ.
    Thời đó công phu của Bắc Nam mỗ so ra chỉ thua ctdphuc đúng nửa thành. Mỗ lúc đó một thân độc cô cầu bại, hành lạc trượng nghĩa khắp đại nam giang bắc, vẫn thường ngồi đối ẩm với tay kiệt hiệt ctdphuc lúc nhàn du mà luận anh hùng trong thiên hạ. Vẫn thường chỉ hắn mà nói, cao nhân đệ nhất thiên hạ bấy giờ chỉ có hắn và mỗ mà thôi
    F1 Nam Châu năm xưa, chuộng văn hơn võ, công phu văn sử nhiều kẻ thâm sâu, nhưng khi giao đấu tuyệt nhiên không dùng đến sát chiêu. Thường kẻ thắng chỉ điểm tới rồi thôi, lại dắt tay nhau ngồi xuống cùng bày cuộc rượu, ván cờ, nên có thể nói võ nghiệp cũng chưa thịnh đến hàng tột bậc. Chuyện đó phải chờ đến đám thế hệ F2 thì võ nghiệp mới đạt đến độ cực thịnh.
    Bấy giờ mỗ cũng đã phong ẩn giang hồ, chuyên tâm tu luyện trong mật thất, nghiền ngẫm võ học bảo điển trong thiên hạ mà mỗ đã thâu thập được trong suốt quá trình hành lạc trượng nghĩa giang hồ. Duy thỉnh thoảng vẫn cải dạng lén dòm vào Nam Châu thăm dò thế sự. Đám hảo thủ tột đỉnh Nam Châu bấy giờ, đứng đầu là tay hãn thế ẩn nhân Traiquay, mỗ đánh giá là một tay công phu quái kiệt hàng đệ nhất. Võ nghệ gã này so với tên đệ nhất phong thần bảng F1 năm xưa chỉ có hơn chứ không kém. Hắn hành văn u nhã, nội công đến cõi tu vi ngoại hạng, xứng là một tay thiên hạ vô địch thủ. Bấy giờ mỗ tự đối chiếu công phu, thấy rằng giang hồ ngày nay không ai đáng làm đối thủ của mỗ, nhưng so ra cũng không thể đả bại gã này được.. Mỗ xếp hắn vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh cổ kim trong phong thần bảng.
    Quylao ruavang bấy giờ tu luyện lâu năm ở cõi Nam Châu, công phu tinh tiến vượt bậc, đã gần thành tinh. Võ nghệ quy lão vào thời tung hoành nam châu thế hệ f2, so ra cũng không kém gã quái kiệt ctdphuc năm xưa là mấy. Duy công phu quy lão vẫn trọng chữ tình, nên khi xuống tay không ra đến sát chiêu. Đối phó với đại ma đầu thường thiếu phần tiện nghi.
    Đám hảo thủ tuyệt đỉnh Danh Vô Nameno, phải tính là một tay võ nghệ thuộc hàng ngoại hạng. Mỗ quan sát thấy gã này công phu càng lúc càng tinh tiến, cộng thêm với năng khiếu võ học trời phú khiến hắn lĩnh hội được tinh tuý các nhà. Sau hắn vươn đến tầm một đại tông sư. Công phu của gã lúc đó so ra đã vượt hết đám cao thủ f1, thiên hạ bấy giờ dưới traiquay là đến gã. Nếu so Bắc Nam đại hiệp mỗ với nameno, mỗ tự thấy một chín một mười, tuy nhiên nếu đánh đến sinh tử, nameno chưa chắc đã là đối thủ của mỗ.
    Đến tay giang hồ tứ trụ Phong trần hồ tử langkhachvn, mỗ quan sát thấy cũng là một anh tài hiếm thấy trong võ học. Gã này tung hoành Nam Châu, sát khí nặng không kém Danh vô Nameno. Công phu của gã gần đây càng lúc càng tinh tiến, nội công tinh luyện, ngoại công lại biến ảo đến mức khó lường. Gã này bình thời vẫn tung hoành Nam Châu, xem ra giang hồ hiện nay kẻ ngang cơ với gã sau khi đám hảo thủ tuyệt đỉnh quy ẩn chẳng có mấy ai. Tuy nhiên nếu để gã này đấu với mỗ, ắt mỗ vẫn còn hơn được một thành.
    Hiện nay mỗ quan sát trong đám anh hào thiên hạ cũng đang nảy nở nhiều bông hoa quý. Võ nghệ của tay Đả khựa môn chủ Chiangshan gần đây cũng có chỗ tinh tiến. Thêm vài gã hảo thủ rất có tiềm năng như Panther, ptlinh, Tlv, corbecti, maxtuxedo ... cũng đều hứa hẹn sẽ thành những tay giang hồ hào kiệt hành lạc trượng nghĩa khét tiếng sau này.
    Tuy nhiên công phu của lớp cao thủ thế hệ f3 này chưa thể kéo Nam Châu sử quốc đến thời cực thịnh như vào thuở các tuyệt đại cao thủ f2 tung hoành. Thời bấy giờ, mỗi ngày cả vạn lượt anh hào chui vào sử quốc xem đám anh hùng chiết chưởng, Thảo luận quán bấy giờ phải chịu xếp thứ hai. Vẫn là một thời đại cực thịnh trong giới võ lâm kim cổ.
    Luận thế để thấy, thiên hạ ngày nay, kẻ đả bại được Bắc Nam đại hiệp mỗ là gần như ... không có
    Được bac_nam sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 26/10/2004
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Xem ra Sử quán lại sắp một phen trúc chẻ tro bay đây
  3. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Môn võ gì NewGod tớ không dám ba hoa , nhưng nếu Bắc Nam có nhã ý thì qua tiếp chiêu môn Dê Xu Đóng Đinh Chưởng với tớ
  4. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ những Bac-Nam, Trai quay, Nameno v.v. được đông đảo nhân dân biết đến với cái tên thật của mình và với những đóng góp cho đất nước thì mới nên viết những dòng này Bac-Nam nhé. Tự khen mình đâu có làm được gì cho đất nước, cho cuộc sống này đâu.
  5. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Daovh các hạ. Các hạ ngày ngày lầm lũi, chẻ câu giọt chữ mà mưu viết cái gì mà "học thuyết thay đổi thế giới" với cái gì mà "động lực phát triển của xã hội". Chúc các hạ thành công. Đối với các hạ, Bắc Nam đại hiệp mỗ không có hứng thú lắm.
    Các hạ xem ra không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo, đâu là sự bỡn cợt vui đùa. Đám người các hạ nhắc, hay chuyện mỗ tự khen mình, đại hiệp mỗ đây cũng không muốn nhiều lời, nhưng khẳng định với các hạ họ đều là những kẻ thành công trong cuộc đời thực, nuôi sống được bản thân họ, gia đình và nhiều người khác nữa. Bắc Nam mỗ không muốn bới chuyện riêng tư người khác trên nét. Văn là người, kẻ có trí tuệ và am hiểu thì không thể là một kẻ hèn kém ngoài đời, chuyện này đại hiệp mỗ cũng không muốn nói nhiều.
    Newgod thiếu hiệp. Kể ra thiếu hiệp cũng là một tay kỳ dị trong chốn giang hồ. Như những thông tin mà Bắc Nam đại hiệp mỗ thu thập trong thời gian gần đây và đưa vào xử lý trong bộ pentium7 của mỗ, thì thiếu hiệp là một trường hợp khó nghiên cứu. Chính khí của thiếu hiệp không nhỏ, nhưng giải pháp hành động thì lại thiên về bạo lực cách mạng kiểu Taliban. Thiếu hiệp một thân vất vả, hết Newgod bị treo thì lại đến Godnew bị diệt. Nhưng cái tâm của thiếu hiệp thì rất đáng trọng. Bắc Nam đại hiệp mỗ cũng đánh giá rằng thiếu hiệp là một kẻ rất có tiềm năng kế tục sự nghiệp hành lạc trượng nghĩa của các hảo thủ f2 trên cõi giang hồ sau này. Tiện đây, thay mặt cho chi bộ "Phản giáo, Phản phản" Nam Châu (Phản tà giáo, phản *********), mỗ chính thức kết nạp thiếu hiệp vào lớp kế cận cách mạng của chi bộ. Bắc Nam đại hiệp chúc thiếu hiệp quyết chí bền gan, chống lại bọn tà giáo, ********* đến cái nick cuối cùng. Chi bộ tin tưởng ở thiếu hiệp.
  6. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Nếu Bac-Nam không có hứng thú mình cũng chẳng ép. Chỉ có điều Bac-Nam cũng nên phân biệt thật giả cho rõ ràng để dùng từ ngữ cho đúng với bản chất sự vật và biết tự đánh giá về mình đúng hơn. Chúc vui vẻ.
  7. SeriousSam

    SeriousSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hehe , tự nhiên hôm nay vào đây được phong làm thiếu hiệp này nọ , có thể nói là cũng hãnh diện với người ta
    Đúng như Bắc Nam trai tài nói thì tớ thuộc loại Taliban . Quả thật đường lối của tớ nhất định trước sau như một : nó là acid , mình là bazơ ! Hehe , nhờ vào đường lối cứng rắn này mà cùng với vài tay ninja bịt mặt và ám sát thủ hacker đã đánh cho bọn Đất Việt , Thư Viện Việt Nam , Việt Báo tan thành xác pháo vào những tháng ngày cuối 2002 và đầu 2003 , góp phần vào việc chúng nó kéo tàn quân qua đây quậy phá . Nhưng ở vùng này các mod nhất định không chịu áp dụng chiến thuật trung hòa acid của tớ , cho nên cứ khóa nick liên tục . Các mod cứ thử cho thoải mái một phen xem sao ! Từ bọn cuồng tín đến bọn Việt gian khắp cả nước ta sẽ được phen cuống đít chạy trốn trên thế giới ảo Chừng nào các mod vẫn không chịu tin vào đường lối "trung hòa acid" của tớ thì còn chưa có bình yên với bọn chúng nó đâu
  8. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chương 9: Đơn thủ độc hành Cavalry diễn chuyện
    Giang hồ Nam Châu, hiếm có tay nào lãng du lão luyện được như Cavalry kỵ sĩ. Lần hắn ruổi ngựa online đầu tiên cách nay cũng đã trải đến 3 thu. Một thân một ngựa, hành tẩu giang hồ, phong cách của hắn cũng làm nên một nét riêng độc đáo.
    Luận về võ học, Cavalry cũng là một tay lão luyện hơn người. Đi nhiều biết lắm, thông thạo lịch sử, hắn biết tường tận thậm chí các địa danh tận bên .... Hy Lạp. Nhớ có lần quy lão ruavang bò hết qua Hy Lạp lại đến Thổ Nhĩ Kỳ, có trầm trồ tấm tắc việc được gã Đơn thủ độc hành Cavalry chỉ đích danh tên một ngọn đèo nổi tiếng lịch sử. Công phu văn sử của Cavalry kỵ sỹ, qua đó cũng thấy không hề tầm thường.
    Hắn lăn lộn giang hồ Nam Châu, kết giao không ít bằng hữu. Nhiều lần tham gia chiết chiêu luận chưởng, có thắng có thua nhưng cũng để lại không ít dấu ấn lừng tiếng giang hồ. Hào khí của hắn không nhỏ, Bắc Nam đại hiệp mỗ chứng kiến không ít lần hắn một ngựa một thương xông vào giữa trận quần ma, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đáng ra máu liều như thế, hắn đã toi mạng từ lâu. Nhưng may trong cõi giang hồ Nam Châu hắn chơi rộng, biết nhiều, nên thường được bạn bè trợ giúp.
    Hiếm có trận ác chiến nào trong cõi Nam Châu mà Cavalry không xách thương tham dự. Công phu của hắn có chỗ độc đáo riêng, giữa chốn trận tiền một ngựa một thương xông nam tiến bắc hắn trợ lực không ít cho đồng đạo giang hồ.
    Cavalry thiện ác phân minh, nên bạn hữu giang hồ thảy đều yêu mến, hễ thấy hắn thọ nạn, là ai nấy đều xúm vào giúp sức. Vì thế đến nay, hắn vẫn một thân dương danh trong cõi Nam Châu một thân Việt tử. Nhắc đến Cavalry, Bắc Nam đại hiệp mỗ cũng phải bật ngón tay cái: "Hảo Việt Tử"
  9. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chương 10: Hoạt náo kê thủ ChienV mít đặc diễn chuyện
    Giang hồ Nam Châu đến nay hẳn ít ai có thể quên Hoạt náo kê thủ ChienV, một tay kiệt hiệt có phong cách hành văn độc đáo. ChienV năm xưa có lối hành văn cực kỳ dí dỏm. Hắn tinh thông văn sử, nội ngoại công phu thảy đều thâm hậu cao dầy, nhưng khác với đám hảo thủ trác tuyệt câu chữ cẩn trọng kỹ càng, chưởng pháp của Hoạt náo kê thủ ChienV thường gây ra những trận cười khuynh đảo thiên hạ.
    ChienV một thân chính khí, giang hồ thảy đều nể trọng. Lại thêm phong cách dí dỏm thường ngày khi chiết chiêu luận chưởng nên lắm kẻ yêu. Tuy vậy, mỗi khi phải giao đấu với quần ma, ChienV cũng là một tay xuống chiêu cực kỳ tàn khốc.
    Hắn lăn lộn giang hồ, bằng võ học độc đáo mà tự tạo cho mình một tên tuổi lừng tiếng Nam Châu. Đến nay cũng chưa thấy có tay cao thủ hậu thế nào kế tục được phong cách dí dỏm khôi hài của hắn.
    Võ học của chienV không thật tinh luyện, nhưng thảng qua chiêu chưởng pháp hắn xuất dưới đây trong "Liên xô vai trò bách đại diễn tích" cũng có thể thấy được chỗ độc đáo hơn người của hắn. Bấy giờ trong võ đài ''''Chuyện gì xảy ra nếu không có Liên Xô???" đám hảo thủ hắc bạch thi nhau chiết chiêu luận chưởng. Cát bay đá chạy, tình thế cực kỳ hung hiểm. Ấy thế mà giữa chốn trận tiền, Hoạt náo kê thủ ChienV một thân nhơn nhơn cười nói, xuất chưởng luận giải như sau:
    "Hì, theo tôi sau khi LX bị chiếm, người Đức sẽ mất nhiều lực lượng nhưng vẫn đủ để duy trì ách chiếm đóng ở châu Âu và Tây Á. Quân Nhật rảnh tay nên choảng cho Mỹ ở Trân Châu Cảng không còn một mống. Nhờ 2 chiến công đó mà hầu như toàn bộ các tuyến đường biển và hải cảng của Á-Âu trong tay trục phát xít, quân Mỹ và Anh co cụm về cố quốc, thành thế chân kiềng.
    Sau một thời gian (cứ cho là 46 đi) Mỹ có bom Nguyên tử, định thả đánh bùm xuống Berlin. Chẳng may lúc đó muốn bay vào Berlin phải qua quá nhiều tuyến phòng không của Đức, không quân Đức bấy giờ ngoài mẹc còn thêm một đống su với mích chiến lợi phẩm, nên chiếc máy bay chở em số 1 rơi đánh bùm xuống nước Pháp. Trùm Hitler thấy quả bom hay hay đem sang Anh thả thử. Bom nổ tốt tại London, chúng ta chia tay Sớc sin.
    Lúc này từ 2 bờ đại dương Mỹ và Đức đứng chống nạnh chửi nhau. Nhật thì yên tâm củng cố, chuyển số phi công kamikaze sang làm phi công chuyên nghiệp, được Đức sẻ cho công nghệ sản xuất T34. Bằng chế độ cưỡng bức lao động, hàng chục nghìn hổ báo với T34 ra đời đắp chiếu chuẩn bị vượt biển. Đức nghĩ kỹ thêm và cho ra một số V3, V4 hoặc có thể tới V5, lâu lâu gửi sang Mỹ thăm dò. Một số người Đức thấy giàn mướp của Nga cũng hay hay, đem về sản xuất đại trà.
    Trong thời gian đó, người Mỹ, do mất hết đối tác buôn bán rồi, bắt đầu chuyển sang trồng bông và khai thác vàng chuẩn bị cho chiến tranh. Có thể phát triển thêm nông nghiệp để bán lậu sang châu Phi. Do không có tiền nhiều nữa, thay vì sản xuất pháo đài bay, họ sản xuất mấy con chích choè biết bắn. Các nhà khoa học chạy sang Mỹ giờ thấy bất ổn, vì lâu lâu lại có phát v4 hay V5 nện vào, lần lần trốn tiệt sang châu Phi.
    Trận cuối cùng có lẽ đến năm 2006 sẽ xảy ra "
    Chiêu chưởng độc đáo trên đây có thể nói là điển hình cho phong cách của ChienV. Qua đó cũng có thể thấy tại sao thời F2 năm xưa trăm hoa đua nở, lại có sức thu hút quần hùng quần tà trong thiên hạ đến thế. Tiếc thay, một tay công phu độc đáo như ChienV nay cũng khuất bóng giang hồ, khiến bạn hữu không khỏi ngậm ngùi nuối tiếc.
    Nhân đọc lại pho bí tích "Liên xô vai trò bách đại diễn tích" thấy tiếp sau chiêu chưởng hoạt kê nêu trên của ChienV, thì tay cao thủ tuyệt đỉnh Traiquay cũng xuất một chiêu chưởng ngộ nghĩnh không kém. Bốt nốt vào bộ Nam Châu diễn sử này để đám hậu nhân thấy hết được các công phu đa dạng của bọn anh tài hãn thế lớp trước:
    "Kịch bản hay, giàu sức thuyết phục, bổ sung thêm vài chi tiết thế này.
    Năm 41, Hitle mở champane tại Moscouve, người Anh nín thở chờ đợi. Chân lý thuộc về kẻ mạnh, tất cả các nước trung lập còn lại tại châu Âu ngả về phe trục. Đức để lại 1/3 lực lượng tấn công Nga làm công tác bình định, còn lại mang sang phía tây, ưu thế binh lực Đức/Anh là 2 chọi 1. Hitle mở thêm vài nghìn trại tập trung trên đất Nga, lúa mì, dầu mỏ, than, quặng? ùn ùn chở về Đức. Người Nhật thôn tính xong toàn bộ Trung Quốc và Đông Nam Á.
    Năm 42, Đức oanh kích mạnh london bằng V1, V2, Đức Ý đổ bộ 3 triệu quân lên đất Anh. Mutxolili và Hitle bắt tay nhau tại London sau đó 2 tháng, nước Anh bị xoá tên. Châu Âu thuộc về phe trục.
    Tổng quân số trong biên chế lúc đó của phe trục: Đức 12 triệu, Ý 3 triệu, Nhật 4 triệu. Người Mỹ có trong tay độ 4,5 triệu.
    Năm 43 Hitle và Nhật tiến vào Trung Đông, Ấn độ và khối Arap tuyên chiến với Mỹ. Mỹ rút về cố thủ trên tân lục địa, tổng động viên, nâng tổng quân số lên 12 tr người.
    Năm 44, Hitle đặt chân lên Mexico, ký kết hiệp định tương trợ tấn công, người Mexico hỏi thăm Texas và Ohio. Cuối năm đó, Canada tuyên chiến với Mỹ. Tháng 4 năm 1945 chiến sự lan tới Canifornia. Mỹ có trong tay bom nguyên tử. Sau đó ít hôm, bom rơi trên Toronto và Mexico city, hai bên tạm thời đi vào hoà đàm đình chiến. Hiệp định không xâm phạm lẫn nhau được ký giữa phe trục và Mỹ sau đó 1 tháng. Mỹ vẫn trong thế bị cô lập hoàn toàn. Hitle, Mutxolili về châu Âu hợp sức chế bom nguyên tử. Người Đức thử quả đầu tiên vào cuối năm 46. Cùng năm đó, Hitle ra tuyên bố thành lập Đại liên bang Arian, đặt toàn bộ thế giới, trừ Mỹ trong phạm vi lý thuyết của ?oKhông gian sinh tồn và dân tộc siêu đẳng?. SS và Gestapo hoạt động mạnh tại Châu Âu, người Do thái tuyệt chủng tại Châu Âu, trên đất Nga, dân số giảm ½ sau 3 năm.
    Hitle ra tuyên bố yêu cầu Mỹ phải tiêu diệt hết người Do Thái và người da đen trên đất Mỹ trong 48 tiếng đồng hồ trước khi bị huỷ diệt hàng loạt. Người Mỹ quy thuận, thực thi sắc lệnh của Hitle, người do thái và người da đen tuyệt chủng trên đất Mỹ, dân số Mỹ giảm ¼ trong 24 tiếng đồng hồ.
    Năm 1947, nhân dịp sinh nhật Quốc trưởng Canada (lúc này là đồng minh của Đức), Hitle đem bom biếu Canada làm quà tặng, trong lúc bay ngang Newyork, trục trặc kỹ thuật, bom rơi, một triệu người chết. 12 tiếng sau đó, Mỹ dùng máy bay, ném toàn bộ kho bom nguyên tử sang các nước thù địch lân cận, gồm Canada, Mexico, Mỹ la tinh. 200 triệu người chết. Hitle phản ứng, dốc toàn bộ kho bom dự trữ của toàn châu âu, 24 giờ sau, Châu Mỹ biến mất khỏi bản đồ thế giới.
    Năm 2006, dân số thế giới là 2 tỷ người, một người cháu của Hitle lên đường thám hiểm trên một con tầu từ một hải cảng của Tây Ba Nha, nay đã là một thành viên của Đại Liên Bang Arian, đi về hướng tây. Chiếc tầu cập vào một vùng đất mới, có sự sống, máy đo phóng xạ cho thấy, độ phóng xạ chỉ còn cao gấp 10 lần mức cho phép. Vùng đất đó được đặt tên theo tên của người khám phá ?" Châu Hitle"
    Được bac_nam sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 26/10/2004
  10. HoathuongThichBatGioi

    HoathuongThichBatGioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy Nhạt. Bác cho thêm muối vào đi bác ChaienV yêu quý.

Chia sẻ trang này