1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Châu Diễn Sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Bac_Nam, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thích Đủ Thứ lão tăng, tung tích của Bắc Nam đại hiệp mỗ lão chớ có hé ra. Mỗ chuốc oán giang hồ nhiều, không muốn bị đám thù nhân năm xưa truy sát. Mỗ nay nghiền ngẫm sử liệu, thấy một kẻ giảo hoạt như Đủ Thứ quái tăng cũng xứng đáng bị lôi vào diễn sử. Cũng cần liệt kê võ công quái đản của Thích Thủ Đoạn lão quái cho đám hậu nhân tỏ tường. Tránh bị lão quái lừa gạt.
    Yan nữ hiệp. Công phu của thiếu nữ hiệp kể cũng vào loại nhất váy cự quần tà, nhưng ngoại công nữ hiệp không sâu, nội công còn non nớt. Niên kỷ của nữ hiệp so với Bắc Nam đại hiệp mỗ e rằng cách nhau vài thế hệ. Nữ hiệp chớ khá giữ lời. Như Yan nữ hiệp mà cho vào bộ Diễn Sử thì còn cần tu luyện thêm vài năm nữa, lại phải có danh sư chỉ bảo. Nữ hiệp thân gái hành tẩu giang hồ mà công phu còn non nớt, phải nhớ giữ lấy mình. Bắc Nam đại hiệp mỗ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của nữ hiệp. Gửi tới nữ hiệp lời chào thân ái và quyết thắng.
    Optimize các hạ. Có câu "Nhân ngoại nhất nhân". Nhân tài Nam Châu ngày nay như lá mùa thu, mỗ dương danh xưng hùng âu cũng chỉ là một chiêu khích tướng. Bản ý của mỗ là kéo những tuyệt đại cao thủ năm xưa nóng gáy mà vào phó hội. Các hạ nên hiểu nỗi khổ tâm của mỗ. Như các hạ rúc trong 349, bấy lâu mòn mỏi cuộc đời, nhờ mỗ mà nay cũng thò cổ ra, ấy cũng chứng tỏ tâm lực của Bắc Nam đại hiệp mỗ không uổng phí. Đám cao thủ phong thần bảng nay cơ bản bị xếp dưới mỗ hẳn đều tích oán tụ thù. Mỗ nay tuy võ học đã đến độ thông thần, nhưng nếu chúng đồng loạt xuất chưởng thì cũng khó toàn mạng. Những mong các hạ lúc đó vén áo trợ giúp cho.
    Lonesome các hạ, thuở mỗ tung hoành, các hạ vẫn chưa ghi danh trong chốn giang hồ. Người 1 ngày không gặp đã khác, các hạ chớ khá nhọc công đoán mò. Bắc Nam đại hiệp mỗ nay quán thống tuyệt học các nhà. Võ học đã đến hàng đệ nhất. Mấy chiêu thức gì mà "Tiểu vô tướng công" hay "Đẩu chuyển tinh di" của nhà Mộ Dung với Tiêu dao phái đối với mỗ nay đều là đồ bỏ hết.
    Lam3d thiếu hiệp. Mấy món công phu gì mà Thiết bì công vốn chỉ dành cho đám ma đạo tu luyện. Kẻ luyện được hoả hầu món này trên Nam Châu năm xưa phải là Nguyenducquyzen lão quái. Kể về ngoại công biến ảo, quyzen là một tay đệ nhất. Bắc Nam mỗ cũng đã định dành một chương diễn sử cho hắn. Nhưng ngẫm kỹ thấy gã này nội công văn sử không sâu. Năm xưa cũng chưa bao giờ dám chường diện múa mép trong sử quốc, nên thấy cho gã vào Diễn Sử kể cũng hơi quá. Mỗ võ học đã đến độ thông thần, không cần dùng đến món công phu bàng môn tả đạo ấy. Thiếu hiệp mới bôn tẩu giang hồ, phải nhớ rằng công phu ấy dễ luyện mà khó thành. Chớ nên sa vào ma đạo.
  2. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mymask nghe công phu thi triển phảng phất giống một tay kiệt hiệt giang hồ năm xưa. Bắc Nam đại hiệp mỗ ướm hỏi có phải Tà nhân đó chăng?
    Năm xưa Tà nhân huynh đệ kích chưởng với đại hiệp mỗ mà chịu bại, nếu nay công phu đã có chỗ tinh tiến, sao không chường mặt giao đấu với mỗ?
    Dilac thiếu hiệp. Bắc Nam đại hiệp mỗ lần giở tàng thư, thấy thiếu hiệp cũng là một trang nam nhi cốt cách, võ học có khí độ chính tông thế gia. Trong đám cao thủ đương đại, thiếu hiệp cũng là một vưu vật quý của võ lâm. Thiếu hiệp cần khá bảo trọng thân mình, ngõ hầu trừ gian diệt bạo, tạo phúc cho giang hồ.
    Được bac_nam sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 28/10/2004
  3. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Tình hình quả thực nan giải ! Anh bạn Bac-Nam của chúng ta thì luôn khẳng định mình là vào hàng cao thủ đệ nhất cõi Nam Châu trong khi chưa thấy thể hiện chút tài năng nào trừ cách viết truyện bắt chước chưởng Kim Dung và một vài phân tích tài chính bên Thảo luận. Trong khi đó nhiều người khác lại tỏ ra không mấy ưa thích phong cách của anh bạn này. Rất tiếc anh bạn Bac-Nam lại không có mấy hứng thú với tôi. Có lẽ tôi xin đưa ra một giải pháp cho tình thế hiện nay để mọi người , kể cả anh bạn Bac-Nam có thể thể hiện hết sở học của mình. Đây cũng là một dịp chúng ta có thể thu được nhiều kiến thức. Theo tôi ta cứ lần lượt đưa ra các chủ đề mà nhiều người có quan tâm ở đủ các mức độ cả khó và phổ thông ở các lĩnh vực liên quan đến cuộc sống mà nhiều người cùng quan tâm : lịch sử, văn hoá, kinh tế , chính trị, khoa học.
    Để mở đầu tôi xin đưa ra đề tài : Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế và cách thức giải quyết.
    Mời các bạn !
  4. thinker

    thinker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc truyện Kim Dung, Cổ Long... cũng bộn nhưng mà so ra viết truyện chưởng hư hư thật thật, thật thật hư hư rất là thú vị của Bắc-Nam đây thì tớ cho là họ còn phải học hỏi nhiều.
    Hì hì, Bắc-Nam đại hiệp sỹ có thấy đoạn bôi đỏ ở trên không? Tớ đánh giá Bắc-Nam công phu trên nameno gì đó tới mấy tầng chứ chẳng chơi đâu. Không những thế mà theo tớ thì nếu so với thân thư pháp của đại hiệp sỹ thì hạng như nameno chưa đủ tầm!
    Việc tự nguyện hạ mình để so sánh ngang với nameno như ở trên làm cho tớ thêm bội phần khâm phục tánh khiêm tốn của đại hiệp sỹ Bắc-Nam. Ủa mà có khi nào Bắc-Nam đại hiệp sỹ bác đây là đồng môn sư huynh của nameno? Nếu phải thì nói hê-lô giúp tớ với nameno gì đó nghen. Lâu quá không thấy cố nhân thành ra nhớ vậy mà.
    Được thinker sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 28/10/2004
  5. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thinker thiếu niên hiệp. Kể Bắc Nam đại hiệp mỗ với thiếu hiệp cũng chưa có duyên với nhau mấy, nên cũng không biết phải đối ẩm với thiếu hiệp thế nào cho đủ lễ.
    Thời bọn F2 tung hoành Bắc Nam đại hiệp mỗ đã lui vào ở ẩn. Đối với bọn hảo thủ F2 như nameno thì chỉ âm thầm lén xem công phu của chúng chứ không kết bạn tâm giao. Lời nhắn của Thiếu hiệp, đại hiệp mỗ đây đành cam thất lễ không giúp gì được.
    Thiếu hiệp yêu mà bình rằng công phu của Đại hiệp mỗ đây vượt trên nameno mấy tầng. Bắc Nam mỗ tự xét thấy rằng so với gã cao thủ tuyệt đỉnh này kể đánh đến sinh tử mỗ cũng có thể hơn nhưng cũng không thể hơn đến mấy tầng như thiếu hiệp tung hô mỗ.
    Nay Bắc Nam đại hiệp mỗ đã chường diện khiêu chiến giang hồ. Phàm kẻ tài năng ở đời thấy có người khác thần uy hiển hiện thì sẽ nảy máu cạnh tranh, muốn cùng đua đoạt ngôi vị đệ nhất nhân, cho nên ắt bọn cao thủ ở ẩn sẽ phải lần lượt xuất hiện. Biết đâu sẽ chọc được cả gã nameno. Thiếu hiệp kiên nhẫn đợi đến lúc đó mà tương kiến với hắn.
    Bắc Nam đại hiệp mỗ lần giở tàng thư, thấy công phu thiếu hiệp luyện ngược đường với mỗ. Sau này nếu có dịp kích chưởng với thiếu hiệp, mỗ sẽ nhớ tới lần tri giao thiếu hiệp tung hô này mà niệm tình nhẹ tay. Chúc thiếu hiệp tâm thông, tính thuẫn.
  6. thuhh

    thuhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bần đạo tu hành trên núi đã lâu, lấy niềm vui trị bệnh cho người làm lẽ sống. Hôm nay ngang qua đây gặp quần hào đang luận anh hùng. Nghe Bắc nam đại hiệp luận giải cũng sáng được nhiều điều. Vốn không biết võ công nên bần đạo không phân biệt được chiêu thức các nhà. Giờ có vài lời muốn được nghe đại hiệp chỉ bảo thêm.
    Xét về võ công thuần túy, qui lão và phong trần hồ tử không chiếm thế thượng phong với 2 dị nhân thenguyen và duyha_mx. Bần đạo lại nhớ đến 3 người bạn già ngồi dưới gốc cây và ngộ ra rằng chưởng môn phái đâu phải là người có võ công cao nhất.
    Xét về khía cạnh đem võ công cái thế ra giúp đời thì bần đạo thấy có mấy người, chưa thấy đại hiệp kể ra đây. Mong đại hiệp vén mây mù chỉ cho chỗ sáng.
  7. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    trùng
    Được bac_nam sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 29/10/2004
  8. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bắc Nam đại hiệp mỗ từ khi mở bộ diễn sử mà luận anh hùng, vẫn có ý ngửa cổ ngóng trông những kẻ anh hào cái thế năm xưa ở ẩn.
    Nay có thuhh là bậc chân tu cải dạng, Bắc Nam mỗ mắt kém cũng chưa luận ra là ai. Các hạ đã nêu ra tên mấy tay cao thủ thenguyen, duyha_mx, lại đề cập đến 3 tay cao thủ ngồi gốc cây mà giúp ích đời. Vậy Bắc Nam mỗ xin trải chiếu hoa mời các hạ ngồi lại, cùng luận giải đôi điều về đám cao thủ này.
    Kính các hạ vài chung rượu nhạt.
  9. Red_dragon_919

    Red_dragon_919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tui biết Bac_Nam là ai đó có cần phải nói ra không nhỉ
  10. Bac_Nam

    Bac_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chương 11. Bổ đầu Tam phủ Spirou diễn chuyện
    Trong đám chấp pháp Nam Châu sử quốc, ngoài tay hảo thủ Metalism thì spirou cũng đáng làm một trang hảo hán. Xét về niên kỷ, Đích lư spirou tuổi đời non nớt. Nhưng vốn có câu, tài không đợi tuổi, như Cam la năm xưa mới 6 tuổi đã làm đại phu, cho nên Bổ đầu Tam phủ Spirou mới vác dao đâm chém trên giang hồ Nam Châu chưa đầy hai thu, nay đã thân làm quan đến hàm Tam Phủ (mod ba box). Hỡi ôi, tinh anh phát tiết, năm xưa Cam La 7 tuổi đã chết, khiến Bắc Nam đại hiệp ta cũng lấy làm lo lắng cho cái tương lai hoạn lộ của Bổ đầu Spirou lắm thay.
    Bổ đầu Sỹ phú tính tình cương trực thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Từ hồi hắn ra nhập sai nha đến nay, công tâm cũng làm được không ít việc. Thảng không may thanh đao của hắn sát khí khá nặng, nên gây thù chuốc oán khắp nơi. Nhiều lúc hắn bị bọn quần tà vây đánh nơi góc chợ (thảo luận quán), một mình một dao xung sát cũng thật là vất vả. Được cái tính tình hào sảng, chơi rộng với bằng hữu giang hồ, nên cũng không ít anh tài thâm giao với hắn.
    Luận về công phu võ học, nội ngoại công phu của Bổ đầu Đích lư Spirou chưa đạt đến mức vi diệu, nhưng hắn chuyên cần rèn luyện công phu chính tông thế gia, lần hồi tạo thành được một bản lĩnh đứng trấn giang hồ. Ngày thường hắn lọ mọ bên Vệ phủ, thường cùng bọn thổ hào bên đó mang dùi cui Nga, Mỹ ra so xem của thằng nào to hơn, dài hơn. Chúng luyện công theo một ngạch riêng, cũng đạt đến chỗ độc đáo xuất sắc, kẻ bên ngoài chẳng thể đua đòi.
    Nhớ thuở Bắc Nam đại hiệp mỗ năm xưa nhàn du, một bữa mới kích vào Cá nhân thông tin đại bí điển của hắn để thâu thập thông tin, đánh giá xem tôn sư của hắn thuộc phái nào, thấy hắn treo cái banner to đùng ngay trước cửa: "Chúc mừng bạn, bạn là con lừa thứ xxx ghé thăm trang cá nhân của tôi". Đại hiệp mỗ nóng mặt, vốn định xông ra cho cái đồ nhãi nhép đó một chưởng vong mạng. Nhưng bởi tu vi đã đạt tới cảnh giới cao thâm, mới bình tâm khoan thai bước vào biệt phủ của hắn, lại thấy hắn căng một banner dọc khán thờ: "Tôi là một con lừa". Nội hai câu trên cũng cho thấy Bổ đầu Tam phủ Spirou là một kẻ tâm tư khoáng đạt, đáng để giang hồ Nam Châu mời hắn một chung.
    Hỡi ôi, Nam Châu sử đài nay vẫn còn Bổ đầu tam phủ Spirou nhăm nhăm vác con dao chặt thịt đứng rình cơ hội băm chặt. Ngặt nỗi đám anh hào hùng tâm tráng trí hắc bạch năm xưa đã nối nhau quy ẩn cả. Con dao của hắn nay tuy vẫn dùng, nhưng khốn nỗi phải hạ dao xuống mấy cái bài nhạy cảm thì nhiều mà trí tuệ thì ít, khác nào dùng dao mổ trâu để giết con gà, kể cũng tiếc cho hắn lắm thay.
    Được bac_nam sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 29/10/2004

Chia sẻ trang này