1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm Con Bọ Ngựa Của Chúa Trịnh Cung

Chủ đề trong 'Văn học' bởi compaqvn, 27/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. compaqvn

    compaqvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Năm Con Bọ Ngựa Của Chúa Trịnh Cung

    Chúa Trịnh Cung là hoạ sĩ ở đất Sài Gòn. Lão đã lên hạng ông ngoại ông nội tự đời nào. Con cái lão đã có đứa ngoài 40 tuổi. Lão góa vợ đã lâu. Cháu nội cháu ngoại đùm đề. Danh tiếng hoạ sĩ của lão cũng đã cùn.

    Ngày nọ, lão ngủ không được. Vì cả đêm hôm qua, lão đã tìm đủ cách để cho nó lên, mà thằng nhỏ không chịu lên. Lão bực mình thằng nhỏ thì ít mà bực mình mình thì nhiều hơn. Sáng sớm lão dậy pha ly trà CD của đứa cháu ở bên Mỹ gửi về uống thử. Gói trà làm cho lão lên chút sinh lực. Nhưng sinh lực từ gói trà làm cho lão ngồi táyy máy tày may từ hai tiếng đồng hồ nay, mà thằng nhỏ cứ áng binh bất động. Lão nghĩ mà ghen với thằng cháu ngoại. Hè vừa rồi thẳng về đây thăm, thấy thẳng sáng sủa, lão dẫn thẳng ra uống cà phê vỉa hè, thẳng xốc nổi khoe với bọn cà phê vỉa hè, ở Mỹ thẳng bán cà phê Starbuck. Nhờ vậy thẳng quen tụi bạn bán những thứ trà cường dương từ Trung Quốc. Vậy là tay nhà báo Lý Sáng bắt chuyện nhờ mua các loại trà này. "Em biết bán loại trà này, bảo đảm kiếm chác được" Lý Sáng đi nhận đợt giao hàng đầu tiên, đã đưa cho lão vài gói và no"i: "Đại ca thử xem. Nếu cần pha chế . Em pha chế thêm. Dễ ợt"

    Lão uống hai hôm nay. Uống vào thì thấy người nóng lên đôi chút. ****** mấy thằng nhỏ. Bọn hắn còn trẻ. Muốn lên lúc nào lại không được. Đúng là bọn ngây thơ ốt dột. Không thông cảm cho lão đã sắp đến ngày gần đất xa trời

    Đang ngồi rầu rầu lão chợt liếc ngang tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật đang lật dở trên mặt bàn hình Vi Thùy Linh đang cười toe toét phía trên, phía dưới có bài thơ, lão đọc thấy cái gì như Đi veề phía Nắng Tắt.

    (còn tiếp)
  2. truongcheguevara

    truongcheguevara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có ý gì thế? Theo tôi không nên viết như vậy vì dù sao ông Cung cũng không phải là người này nọ, không đảng phái, đoàn thể, không tham nhũng, cứ âm thầm làm đẹp cho đời.Cũng giống như cố nhạc sĩ Trịnh Công sơn và biết bao người khác chúng ta nên kính trọng mới phải. Đằng này....
    Người Việt ta không bao giờ hỗn với người lớn tuổi trong cách xưng hô đó là cái đạo làm người. Theo tôi thì bạn nên dừng tại đây, trên đời còn nhiều thứ để viết để ngẫm nó thiết thực hơn là viết lá cải như vậy.
  3. hanthuyen17

    hanthuyen17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đã là tình yêu thì đâu tính đến tuổi tác. Hoạ sĩ Trịnh Cung hoàn toàn có quyền yêu và si mê như thế hệ trẻ.

Chia sẻ trang này