1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm cũ - Năm mới

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ducbayern, 12/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ - Năm mới

    Topic để xem lại năm nay và hướng tới năm mới thành công.Chúc cả nhà ta đạt được những mục tiêu và mong muốn trong năm mới...

    Xin mời các bạn ghé thăm
    Trang web chính thức dành cho CĐV FC BAYERN (FFCB)
    WWW .  FCBAYERN-VN . COM
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa sắp qua rồi...nhanh thật !
    Nhiều lúc ngồi nhìn lại những mặt được-chưa được thì thấy thất vọng quá.Cả năm qua có lã chả việc nào làm cho ra hồn cả...không việc gì mà mình không gặp những thất bại ! Để rồi lại sống một cách bê bết,như chỉ để tồn tại.." không còn là chính mình nữa.Mong ước cháy bỏng của năm ngoái đã thực hiện được ( mặc dù không hoàn hảo) những thật không ngờ,vào năm lại có thêm nhũng chuyện không đâu như thế này...tất cả đã kéo mình xuống tận cùng của ... Năm nay có lẽ là một năm "nhập siêu" của mình khi du nhập thêm nhiều khả năng mới như bia ,rượu ...ngoài ra chè chen ,hội hè chả sót buổi nào... Chẹp...nghĩ mà buồn wé...
    Năm mới sắp đến rồi...những mục tiêu cho năm mói cũng đã được xác định.Và lần này thì nhất quyết phải thực hiện được!không thể tiế tục sống như thế này.
    Đây sẽ là năm bước ngoặt cho nhũng thay đổi..có lẽ thế vì kết quả của nó có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp sau này. Và mình không thể để gia đình và nhũng người thân của mình thất vọng thêm nữa...chắc chắn vậy!
    Có lẽ phải làm một bản ghi nhớ mới được...một bản ghi nhớ trong đầu ...
    (...uhm...try your best and good luck...)
    Cuối năm vô đây "xả hơi" cũng đã chứ nhỉ......
    You can't lose what you never had ...!
  3. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ những ngày cuối năm lại trôi qua buồn thế này cả,...thật buồn...nhưng cũng mong năm nay qua mau.một năm mới tới chắc sẽ tốt đẹp hơn đây...
    Một năm trôi qua có biết bao điều buồn vui,cũng có cả những điều mà mình đã nghĩ là điều kì diệu nhưng rồi nó lại ra đi,không biết có phải do lỗi của mình nữa không.Chỉ biết rằng bây giờ mình sợ những cái gì đến quá dễ dàng và quá đẹp vì đã rất nhiều lần mình nhận ra rằng những cái gì đến với mình theo cách nào thì rồi nó cũng sẽ lai ra đi theo cách đó.Cài gì mình không dễ dàng đạt được thì đếnc lúc mình đạt được rồi sẽ tốt hơn nhiều và mình cũng có được cảm giác là người chiến thắng...có lẽ cũng do mình là kẻ không biết giữ gìn những gì mình đã có.....tất cả đã là của ngày hôm qua rồi,ngày hôm qua không còn trở lại nữa nhưng nhìn lại ngày hôm qua để có thể thay đổi mình,để tìm những lỗi lầm,để tìm lại một chút hi vọng để làm cho ngày mai mình không như vậy nữa.
    Mình từng nghe " có bao giờ ta tự hỏi lòng mình rằng những tháng ngày qua ta đã sống hay ta tồn tại" ,mình muốn nhìn lại một chút để biết có phải mình vẫn đang sống không...mình đang sống đấy chứ nhỉ...cuộc sống có buồn có vui ...trong nỗi đau niềm tin là có thật...đúng vậy và mình sẽ tiếp tục sống và mình sẽ sỗng bằng cách vượt qua những khó khăn và vẫn sẽ tiếp nhận cả niềm vui và cả nỗi buồn nữa....cả đi tìm những gì mình đã đánh mất....cuộc sống mà!


    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất




     
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ nhớ chuyện quậy phá ttvnol , vào box Nghệ Tĩnh quậy nữa.. tự dưng sau khi nhà tan cửa nát .. ý quên forum tan chứ em lại khoái về box mình tham gia mới chết chứ, hồi mới vào có cảm tình với bác Cyclo và Zulu .. bây giờ vẫn vậy và ghét bác Natna, dạo ni vẫn rứa
    Năm mới mong bà con hội họp quây quần đông đúc hơn xưa nhé ... Chúc bà con tất cả ...
    p/s: xin lỗi bác MOD box nào đó đã treo nick em lên, ngồi buồn ngứa ngáy quá lại phải tự mở ra post bài vậy .. xò zdi
    ASDC
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, chú cẩn thận không anh lại treo ngược chú lên đó. Mà không chỉ treo trong TTVN này đâu, ngoài đời anh cũng giật ngược chú lên cho nó đỡ đú đấy.

    The Soul of NgheTinhIIR
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Năm sau làm sao để có bác nat2trung lên làm mod là bà con ta được nhờ , thỉnh thoảng còn mươn nick đi chọc ngoáy ........
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Để mình tổng kết tí nhỉ: 1 năm trôi qua, già hơn được một tuổi, mắt tăng thêm được ít độ, ...chi nữa hè
     Why not ???
  8. bittersweets

    bittersweets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa nè, được 1 ít và mất 1 ít
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Được gì và mất gì hở bác? chỉ một ít thôi à?
     Why not ???
  10. bittersweets

    bittersweets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mất ở trong nhà 1 ít, đó là mất. Còn được cái gì thì tự hiểu lấy, thế hay hơn, hehe .

Chia sẻ trang này