1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm cũ - Năm mới

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ducbayern, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    À, thế thì năm nay mất hơi nhiều, năm sau nhất định là sẽ không mất chút nào cả, phải bảo toàn lực lượng thôi.
    Never again!
     Why not ???
  2. bittersweets

    bittersweets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Is it true
    Hehe, nỏ tin được. Nếu thế thì em vô chùa mà ở cho sướng .
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Yes, it''s true!
    Em chẳng sống ở chùa đâu, tại ăn đậu hủ không quen bác ạ! Em sẽ lên núi, Lương Sơn Nữ mà, lên đó ăn thịt rừng mới đảm bảo thịt rừng chính hiệu, hêhê! Không phải là Lương-SơnNữ mà là LươngSơn - Nữ !!! ...
    Một năm làm việc bán mặt cho... PC screen, bán lưng cho... barany chair, 1.595/45 mà cứ mang tiếng là còi cọc! công trình ăn ngủ 7 năm nay coi như đi tong!
    Gà gáy đến giờ đi cày đi cấy rồi, phải đi thôi...
     Why not ???
  4. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, rửa nick mới đi!
  5. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng của năm cố gắng mãi mới chui được ra khỏi chăn , đi lang thang mãi rồi cũng chán . Nhà mình vốn không hay mua hoa đào nhưng cũng lên tận Phan Đình Phùng xem người ta mua bán . Lạnh quá đi mất rứa mà vẫn cứ cười hớn hở .Ngang qua quán ốc thèm quá đi mất nhưng cũng nỏ muốn ăn , mỗi lần về vinh hai đứa vẫn thường đến đây nhưng bây giờ bạn đang đau nên phải kiêng đủ thứ ,mà ăn một mình cũng buồn.
    Chiều 30 tết hai đứa lại đạp xe chạy loăng quăng xem mọi người chuẩn bị đón tết . Đường xá vắng toe ai cũng về nhà mình hết chỉ còn hai đứa vẫn còn ngắm đất trời vào xuân.
    Ngày mai mong cho có nhiều người lì xì mừng tuổi mới.
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
    Được nhoclocchoc sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 21/01/2004
  6. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ngày cuối cùng của năm!!!
    năm nay mình có háo hức đón tết ko nhỉ??
    loăng quăng một vòng ngoài đường---->chẳng có gì!!! lại đang buồn vì bị mất pass.mong sao sang năm mới mình có nhiều niềm vuui mới!ko bị mất tinh thần như năm nay!
    HAPPY NEW YEAR!!!

Chia sẻ trang này