1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm cuối cùng của đời học sinhVui và buồn!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gfntt

    gfntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cố lên chúc su phụ cai thành công
    đệ tử gfntt
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    To gfntt:
    Cám ơn đệ tử đã chúc cho sư phụ cai chat thành công và sư phụ tự nhận sư phụ chẳng thể cai được món này.Nó ngấm vào lâu quá rồi con ạ
    Ngày học thứ 2 của năm học mới rồi,5 tiết trôi qua quá nhàm và mệt,được cái hôm nay tiết công dân được chơi thoải mái qué.Chỉ mỗi tội liên tục mấy tiết mấy đứa đi "theo tiếng gọi tự nhiên liên tục"làm thấy hơi bực mình và có nghi ngờ lớp ý đồ ko hay
    Mới có những ngày đầu của năm lớp 12 mà mình đã cảm thấy nó khá nặng ko phải những bài trên lớp mà là đi học thêm+ học gia sư cũng khá nặng.3 môn Toán văn anh,mỗi môn 1 thầy cô mỗi tuần 2 buổi,o đủ sức để thở nữa.Thứ 7 có dạ hội ở ams cố thu xếp mà đi thôi vậy,lần này ko mua vé ko lại tốn tiền như lần trước.Nói chung bây giờ đến lớp có nhiều sự thay đổi ko thấy ức chế như trước nữa.Có thêm 1 boy mới nữa nhưng ngay từ đầu đã ko hay ho rồi,phì phèo điếu thuốc ăn nói khệnh khạng.Nhìn ghét thế,cái kiểu này lại vào lớp mình thì thôi toi
  3. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    không biết cảm xúc sau 9 tháng học lớp 12 thế nào nhỉ. chắc ở đây chưa có ai trải qua rồi. nói chung là càng xa thì càng nhớ. còn lúc học trong lớp thì thấy sa rất bình thường. đến khi nghe hồi trống kết thúc năm học thì mới thấy sao nhớ lạ lùng
    [blue]
    chúng ta làm quen nhé
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đến lớp cũng vẫn thế,mỗi tội đã bớt kiểu nói xấu nhau,soi mói nhau rồi.Mình chỉ vui với mỗi 2 đứa bạn thân,mà mặc kệ,đứa nào cũng nói chuyện nhưng thân chỉ 2 đứa bạn mình thôi.Càng thân nhiều càng gây ra nhiều chuyện lắm chuyện ghét lắm.
    Hôm qua Thành nó bảo là lớp mình sẽ làm áo đồng phục mà làm được áo rồi thì ko phải mặc áo đồng phục của tr` nữa.Nhưng thà mặc cái áo đồng phục của tr` còn thích hơn cái áo đồng phục lớp chỉ bao giờ có dịp gì mới mặc thì hay/
    Rồi lại còn hôm 23-11 làm chương trình thế mà bây giờ chẳng thấy chuẩn bị cái giề cả,thì làm cái giề,lúc nào cũng đề ra nhưng rồi xịt ngóm chẳng ra sao cả.Chán
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sau đợt cãi nhau 3 đứa lại thân được nhỉ.Chẳng hiểu sao N vẫn chưa nói được chuyện với Huyền được.Cứ có khoảng cách kiểu gì ấy.Mà N cảm thấy cứ có điều gì giấu nhau.Đừng thế nữa nhé,hãy thật với chính mình,đừng nói dối lần nào nữa Huyền nhé.Tốt nhất là như thế đấy,lớp 12 rồi đừng để kỉ niệm nó cứ mãi là những cái giả tạo để về sau nghĩ lại thấy ân hận lắm đấy!

Chia sẻ trang này