1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm cuối và "xì trét"....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanmeo, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanmeo

    lanmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Năm cuối và "xì trét"....

    Thời gian trôi nhanh thật đấy, ngày nào mình mới chập chững bước vào cổng trường đại học mà bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồi. Mọi háo hức cũng qua đi, bây giờ trong mình chỉ có chữ "STRESS" to đùng mà thôi....

    Cũng chẳng hiểu sao phải lo lắng vậy.. Bài tập lúc nào cũng nhiều mà cảm thấy chẳng bao giờ học hết. Than vãn, thì mọi người bảo : kiến thức học trong trường ra có được sử dụng nhiều đâu. Buồn cười nhỉ, mất 4 năm học mà....Vậy thì học để làm gì cơ chứ. Mình nhớ được đọc bức thư của một bạn gửi cho bố; bạn ấy xin nghỉ học đại học để được học những thứ mà bạn ấy cho là cần thiết hơn đối với cuộc sống sau này... Uhm...
    Lại còn vấn đề xin đi thực tập, xin việc nữa chứ .. Mình và con bạn cứ cuống cả lên, phải lo lắng xem "số phận bị trôi dạt" về đâu.....

    Làm sao có thể giải toả được xì trét đây ? Sẽ có ngày mình bị nổ tung ra mất........Ai giúp mình với
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trời, đã có lúc chị nghĩ giống hệt như em Chính xác là 1 năm về trước, thời điểm mà chị bắt đầu viết luận văn, vấn đề là lúc đó chị đã đi làm full time nên thời gian đến trường làm các thủ tục và nghiên cứu ở thư viện hầu như chẳng có, hoạ hoằn lắm mới xin được buổi nghỉ Và chị đã gặp bao nhiêu là rắc rối, nhiều lúc nghĩ như muốn fát điên và tưởng tượng ra việc ko thể nào ra trường được
    Nhưng em đừng lo, kinh nghiệm của chị là cứ bình tĩnh làm từng việc một, giải quyết hết cái nọ sang cái kia, năm cuối dù sao cũng chỉ là 1 trong số 4 hoặc 5 năm ĐH, dù có thể nó là năm quan trọng nhất Nói chung fải kiên nhẫn và từ từ, k nóng vội được, nhất là trong chuyện xin việc làm ...
    Thế nhỉ, chúc em vui, nếu có tâm sự gì lại vào đây kể, chị sẽ hết sức lắng nghe, dù biết cũng chả giúp gì được cho em cả
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hic, tớ cũng năm cuối.. đang phải làm bài kiểm tra và chuẩn bị học thi... mùng 5 thi rồi... Tớ có lẽ đang stress nhưng biểu hiện thì khác ở chỗ tớ chả làm được cái gì hết.. tớ cứ toàn tiêu phí thời gian vào mạng rồi di động, games.. bọn bạn tớ đều bảo tớ bị làm sao, ai lại chơi vào cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này.. Chính tớ cũng ko hiểu sao tớ lại thế. Cảm thấy uể oái, muốn vứt bỏ hết.. nhưng rồi lại thấy ân hận như lúc này đây.. Thôi cố ngồi đọc sách.. hết kiểm tra rồi lại thi cử.. mệt mỏi quá mà sao mình chả muốn học, chỉ toàn đốt thời gian vào những thứ lung tung thế này
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    uh, tớ cũng đang thi mà toàn online suốt đêm đây, hôm sau vừa học vừa ngáp ngủ. hic
  5. lanmeo

    lanmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị UNA_MALDINISTA nhé, em cũng nghĩ phải bình tĩnh giải quyết từng việc một nhưng sao cứ tự nhiên lo vậy đấy. Dạo này em còn mắc bệnh hay quên ,lúc nào cũng ngơ ngác mới sợ chứ, làm gì cũng hay quên...hic hic. Chị tài thật đấy, vừa đi làm full-time mà vẫn giải quyết được năm cuối..Như hội em đây học còn chưa xong, đi làm nữa thì trượt vỏ chuối là cái chắc rùi...Chắc cũng do hội em là lũ ăn chơi , fá tiền của bố mẹ hì hì....
    Bạn vitbe cũng giống tớ đấy, chả là tớ ngồi trong lớp , học không vô, mặt đần ra như ngố ấy. Mọi lần trong lớp tớ buôn ghê lắm, thế mà ....Đọc sách cũng không thấy vào nữa. Hi vọng giai đoạn này chóng qua đi. Hôm nọ tớ với mấy con bạn tìm cách đi giảm stress, cũng thấy đỡ đi. Cậu thử rủ mấy đứa bạn nào đi cùng , tìm chỗ nào đó xem có bớt uể oải đi ko.. Khổ thân hội mình quá nhỉ.
    Tớ cũng hay onine cả đêm như bạn cathangtu ,mà chẳng biết online để làm gì . Mấy ngày hôm sau vẫn còn dư âm mệt mỏi..
    Thế này có dự án đầu tư nào cung cấp dịch vụ giảm stress cho bọn năm cuối như hội mình thì tốt ..
    Chắc hội mình phải học tập kinh nghiệm của chi UNA_MALDINISTA nhiều đấy.
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, các em làm chị ngại thía Thực ra cũng k có gì đặc biệt cả, những fút cuối của năm học bao giờ mình cũng có cảm giác chán chán, hơi đơ đơ hoặc là thiếu tập trung, chuyện thường ngày ý mà Chỉ một thời gian là qua thui, sau đó mình cứ thật quyết tâm làm thì sẽ làm được hết em à. Như trường chị lúc đó chỉ còn fải viết luận văn, k fải đi học nữa nên chị mới đi làm, nói chung là bình thường thui, hội bạn chị còn vừa đi học vừa đi làm cơ mà Các em cứ yên tâm, vấn đề là xác định ra những việc cần làm và giải quyết với sự tập trung cao nhất, khi nào cảm thấy mệt mỏi quá có thể làm cái khác, đi chơi ... cho thoải mái, sau đó học sẽ thấy vào và hiệu quả hơn
    Thế đã nhỉ, chúc các em vui nha, chị luôn ở đây để share kinh no nếu các em cần hi hi
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang năm cuối nè. Kỳ này thi tới 12 môn, trong đó còn cả những môn đại cương rơi rớt lại. Khủng khiếp wá! Còn chưa đầy 2 tuần nữa thi + fải nộp 1 đống tiểu luận và bài tập mà chưa thèm động tay, động chân gì hết. Vẫn đang mải mê kiếm xiền!!!!
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ôi tớ cũng năm cuối đây hichic, thế mà vẫn lười ơi là lười, lo thì vẫn lo nhưng chơi và ngủ thì cũng... vẫn. Sắp thi rồi, xong nghỉ Tết rồi hơn 1 tháng sau đi thực tập. Nghĩ mà.... hãi quá.Công nhận là căng thẳng thật, hay cáu gắt hơn
  9. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    đang lẽ giờ phải ngồi ôn bài thì tớ lại chui lên mạng này. hư quá cơ.. thôi ngồi chơi đến 8h30'' thì ngồi học, thứ 2 thi rồi mà giờ vẫn chưa đọc được chữ nào.. sợ quá cơ...
  10. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    còn 1 tháng nữa mới thi...mỗi môn ôn 3 ngày là đủ....cười cái đã

Chia sẻ trang này