1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm cuối và "xì trét"....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanmeo, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    tớ năm trước toàn ôn mỗi môn trong vòng 24h trước khi thi cơ Điểm thê thảm đến thương cảm Giờ thì tớ nghĩ 3 ngày ko thể đủ với những môn tớ đang học.. tệ quá.. học thui
  2. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Sưặỏằ>ng thưa! Bỏằn tỏằ> nỏằưa thĂng nỏằa thi. 3 tuỏĐn 12 môn, tỏằâc tuỏĐn 4 môn nhỏằf? LỏĂi còn fỏÊi làm bài tỏưp và 'ưnh kăm vào bài thi nỏằa chỏằâ. Chuỏằ'i thưa!
  3. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang năm cuối Hồi đầu học kỳ, tớ cũng sì trét và hay nghĩ lan man lắm. Năm cuối rồi, bao nhiêu áp lực: tốt nghiệp, luận văn, ra trường, xin việc...
    Nhưng rồi thì tự dưng có người mời mình đi làm việc. Tự dưng có người hướng dẫn luận văn. Bao nhiêu cái tự dưng nó đến. Cũng khá suôn sẻ, dù đôi khi công việc ngập đầu, cũng nhiều lúc căng thẳng. Bây giờ thì đúng là tớ cũng đang sợ làm nhiều quá chẳng còn thời gian để làm luận văn tốt nghiệp. Công việc hiện tại và cái tên đề tài thì ngày càng cách xa nhau, chả ăn nhập gì.
    Tuy nhiên, có lẽ nên ngừng lại một chút. Nghỉ ngơi một chút, và sắp xếp từng việc một theo đúng trình tự :Cái quan trọng làm trước, cái không quan trọng thì làm sau. Cái quan trọng của bọn mình bây giờ là luận văn tốt nghiệp. Cứ thi cho xong đã, rồi ra trường, có nghỉ ngơi vài tháng lúc đó mới xin việc chắc cũng chẳng sao đâu. Cái gì đến nó sẽ đến. Biết đâu từ giờ đến lúc tốt nghiệp, ấy lại tìm thấy một công việc nào đó phù hợp thì sao? Quan trọng là để ý cơ hội và nếu cơ hội đến thì đừng lần chần bỏ lỡ.
    Hy vọng tất cả lũ năm cuối bọn mình sẽ vượt qua cửa ải này êm xuôi
  4. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Em trai chị đang học BK năm 3 cũng stress vì thi cử, thấy tội nói quá.
    Ngày xưa chị cũng trải qua những kỳ thi như vậy, năm cuối, vừa căng thẳng thi cử, tìm chỗ thực tập, vừa sợ không kiếm được việc, lo đến nỗi có thời gian bị rụng tóc luôn á.
    Chỗ thực tập thì trầy trật lắm mới kiếm được, vì học Tài Chính(căm thù nghành này nhất trên đời) Nhưng may mắn là làm được nửa luận văn tốt nghiệp đã được gọi đi làm ròai. Một nghề không liên quan đến TC, nhưng là bước đệm để được công việc và vị trí như hiện nay=> sung sướng vì cuối cùng cũng thóat khỏi những con số và làm được nghề mình rất thích
    Chị thấy mấy đứa bọn em đừng nên lo quá. Cứ viết mấy cái đơn xin việc hay ho vào, sau đó quăng lên mạng rồi đi chơi vi vu mấy tháng sau về làm việc cũng được. Ngày xưa chị vội đi làm ngay, bây giờ thì không dứt ra khỏi CV được, hối hận lắm
  5. lanmeo

    lanmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tớ cũng muốn phân rõ công việc ra mà làm nhưng mà rối lắm. Ví dụ như : bây giờ bảng điểm ok, còn bằng tin, bằng tiếng anh.. ko có thì ko đủ hồ sơ. Cứ cuống cả lên . Sợ thật đấy, Trường tớ có một số công ty vào tuyển người, điều quan trọng là ngoại ngữ tốt. Tớ sợ lắm, không biết có wa được vòng phỏng vấn ko để còn có chỗ đi làm ,ko thì cứ gọi là ở nhà bám bố mẹ,hic hic...

    Mọi người làm thế nào để vừa học tốt, vừa chiến đấu tiếp ? Mùa đông rùi nên tớ yêu cái chăn của tớ lắm, cộng hưởng thêm 2 mí mắt lại quý nhau.. hu hu . Tớ hạ quyết tâm nhiều lần nhưng vẫn bị khuất phục.... Ai làm ơn giúp tớ với..Năm cuối rồi mà....
  6. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    oài, tớ cũng tài chính này... Tớ bị loại sau vòng 2 một lần rồi. Hơi bị cú vì từ trước mình xin việc dễ dàng, giờ tự nhiên bị loại Anyway, giờ thì cứ phải đi học ôn cho tốt đã. Thi xong thì đi kiếm việc làm.. tớ thích bị cuốn vào công việc - tại vì tớ đã trót ko bị cuốn vào học rồi
    Tớ chả cần bằng tin học nữa.. . Hồi trước còn thích có bằng kế toán trưởng cơ, may mà lười nên ko đi học.. nói chung tớ chả thích làm kế toán, giờ cứ xin lung tung.. được chỗ nào thì được, ko thì nằm nhà chơi cho sướng.. tớ lười lắm.. chỉ thích chơi thôi
  7. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    He,học mấy năm đầu nhởn nhơ chơi,h sắp ra trường rồi mới thấy mình và bản thân cách đây 5 năm ko khác gì nhau hết,mỗi lần học đều như mới,hehe,nhưng mà đâu có sao,vẫn toàn 7 8 đấy thôi.
    Vô tư đi.
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thì đổi nghề đi
    Tớ cũng có con bạn, hồi đó học nhất nhì lớp, cứ theo nghề tài chính mãi thôi tự dưng giờ........thất nghiệp. Hãi
    Cho nên, nói chung khi đi làm ròai thì bằng cấp không phải là quan trọng nhất mà vấn đề là mình có nhanh nhẹn và có kỹ năng solving problems không thôi

Chia sẻ trang này