1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm đứa con gái đáng ghét nhất trong truyện của Kim dung-Lý do:đểu giả, khốn nạn nhưng lại có kết th

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi cungbanvutang, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    @sututam:hihihi, về Mục Niệm Từ và Vương Ngữ Yên, công nhận với bác, còn Viên Tử Y thì nó đã yêu ai đâu, còn Chu Chỉ Nhược thì........
    @son_kirkhammet: tớ thử điểm qua, bác xem thía nào nhá, vì ở đây tớ chỉ ghét vì nó được kết có hậu thôi còn ghét thì:
    Thư kiếm ân cừu lục : Con gái của lão quan gì đó, thứ con phản cha bị tội để đi theo trai, đáng trảm
    - Tiếu ngạo giang hồ : hê hê, em ghét nhất con bé con Nhạc Bất Quần, quên tên rồi-Nó tên là Nhạc Linh San, sau bị chồng hờ đâm chết, hay quá!!!!
    - Xạ điêu anh hùng truyện : Mục Niệm Từ là nhân vật em chán nhất, thích nhất là Mai Siêu Phong, hé hé, (xem diễn viên đóng Mai Siêu Phong phê phết :D)Mai Siêu Phong tuy lúc đầu có làm càn nhưng có thể nói có tình có nghĩa có hiếu, đáng khâm phục...
    - Thần điêu hiệp lữ : truyện này chưa đọc hết, xem phim cũng ko xem trọn vẹn nhưng dẫu sao vẫn ghét Quách Phù- Tớ cũng ghét nó, giá mà MR Không say chặt được tay nó nhẩy!!!
    - Ỷ Thiên Đồ Long Ký : ghét nhất Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt Sư Thái(Bà Diệt Tuyệt có ông bồ thì phải hay là ông anh bị Tạ Tốn giết, lại phải tu, ăn chay nên mất 2 trong tứ khoái, âm thịnh dương suy nên biến tính còn có thể lý giải được, chứ Chu Chỉ Nhược đê tiện đến mức khốn nạn)
    - Thiên Long Bát Bộ : ghét nhất A Tử, Mã phu nhân (Mã phu nhân chết xứng đáng) nhưng mà nó cũng bị trừng trị thích đáng, tuy có hơi nhẹ cho nó-A Tử là cô nhi, sống vô pháp vô thiên nên bị biến chất, Mã phu nhân thuộc tuyến mà KD cho là phản diện, thế nên tớ không có cảm giác gì lém, còn vụ nó bị diệt thì cứ thử tưởng tượng bị kiến bao khắp mình mẩy, bò vào khắp nơi,........ và cắn cũng vậy, ặc ặc.....
    - Bích Huyết Kiếm : không có gì đặc biệt-Quy Nhị Nương và Tôn Mẫn Quân, vô sỉ , hạ lưu, đê tiện và ác như dã thú vậy
    - Uyên Ương Đao : chưa đọc-Cái con gì mà đi cướp ý, quên tên rồi
    - Việt Nữ Kiếm : chưa đọc-Không khoái bộ này lém, nhạt
    - Tuyết Sơn Phi Hồ : không đặc sắc lắm về nhân vật nữ, nhưng nhân vật nữ chính là Miêu Nhược Lan cứ thế nào, nhàn nhạt, thậm chí hơi đần, có con Điền Thanh Văn xứng đáng là zâm nữ, một lúc 3 chú liền,
    - Phi Hồ Ngoại Truyện : Viên Tử Y và Mã Xuân Hoa
    - Liên Thành Quyết : nhân vật sư muội của Địch Vân cũng ghét, nó cũng ngu lâu nữa nhưng lại có tình người
    - Hiệp Khách Hành : đọc lâu quá rồi, quên mất , ghét nhất là con Hoa Vạn Tử tinh vi, đi đâu cũng đòi chém người, củ chuối!!!
  2. son_kirkhammet

    son_kirkhammet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác cungbanvutang nói làm em mới nhớ ra, ờ đúng thế, trong Bích Huyết Kiếm cái con mụ Tôn Mẫn Quân thật là vô sỷ, còn Quy Nhị Nương thì hơi ngang ngược và cậy thế tiền bối thôi, cũng khổ vì con của Quy Nhị Nương bị bệnh. Thằng bé tên là Quy Chung (tiếp trong Lộc Đỉnh Ký) võ công kinh người nhưng như kiểu bị Đao ấy, cuối cùng cả nhà bị thị vệ Khang Hy đánh chết, tiếc cho Thần Quyền Vô Địch
    Tuyết Sơn Phi Hồ : Điền Thanh Văn tuy ... theo như bác nói thì quả là có hơi ...dâm nữ, hé he'' , nhưng mà chơi bời thì em này là được đấy, các bác ạ, mà kết cục thì nó cũng bị chôn vùi cùng bọn Tào Vân Kỳ, Bảo Thụ trong kho báu còn gì, Hồ Phỉ lấp hang, sau đó có nói là ai không tham châu báu ra trước thì tha cho, nhưng sau đó Hồ Phỉ phải đi đánh nhau với Miêu Nhân Phượng, kô biết kết quả thế nào, truyện này kết thúc mở mà
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
  4. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Em thì em ghét nhất là Hoàng Dung trong đoạn đầu của Thần điêu đại hiệp..
  5. apollovn

    apollovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sư muội của Địch Vân là Thích Phương. Nhưng cô nàng này cũng mờ mắt vì tình thôi, đâu có gì đáng ghét đâu?
  6. aloneheart2007

    aloneheart2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký em đã đọc lâu rồi nhưng cảm giác em đối với Chủ Chỉ Nhược là đáng thương hơn là đáng ghét, hồi đó đọc xong truyện em lại thấy ghét Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược có một cuộc sống quá khổ so với Triệu Mẫn. Chuyện này em ghét nhất Diệt Tuyệt Sư Thái em cho rằng bà ta là một người biến thái về tâm lý.
  7. btnmylove

    btnmylove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Em ko ghét Chỉ Nhược nhưng lại rất thích Triệu Minh,chỉ ước về sau mình lấy vợ được như thế.
  8. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    ô kề mén, bác nói Vi Tiểu Bảo hạ lưu vô sỉ, đúng là như thế nhưng.....bác thử nói xem tác hại của nó ra sao nào?????
    Nhân: Nó tuy giết không ít người nhưng giết toàn bọn mà nó không giết thì nó chết, bác nói xem có đúng không;
    Lễ: thằng này nó có biết chữ đâu mà biết lễ, đến sư phụ nó mà nó còn chửi sau lưng khi không đánh nhau được nữa là nhưng duy với Song nhi thì nó không bao giờ vô lễ cả.....xem thì biết
    Nghĩa: Điểm mạnh nhất của nó, ai là bạn nó thì nó cứu và nâng đỡ bằng sạch
    Trí: thằng này ai mà bảo nó bất trí thì hơi bị buồn cười, nó tinh quái là do môi trường sống, còn cơ trí như nó thì hơi bị hiếm
    Tín: Nó hay lừa người, nhưng mà nếu nó hứa đưa ai cái gì là người đó có cái đó(vd:Kinh 42 chương- dù mất lõi ) còn tiền bạc thì nhiều vô kể
    Dũng: nó nhát gan, nhưng khi cần phải cứu bằng hữu thì nó bạt mạng, bác xem lại xem
    còn việc nó tự khen thì đúng là trên nó trung với vua, dưới nó có tình với vợ, ngang nó có nghĩa với bằng hữu, một người có lòng trung với vua, hiếu với cha mẹ và thầy, từ ái với vợ con là đủ tam cương, đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, dũng là lục thường(quân tử vô dũng phi quân tử) thì thử hỏi bác vô sỉ hạ lưu thế nào????? Bác liệt kê cho tôi xem ai là quân tử để ta phản biện chơi nhá
    còn vụ Akha:tôi nói cho mà nghe này:
    1/Xuất hiện: Tự bọn nó đi cà khịa chùa thiếu lâm, rồi bị bắt
    2/Gặp TKS:nó vì người nó yêu thì ok, mà vụ Vi Tiểu Bảo cứ nhất định ép nó lấy mình thì tôi cho là vớ vỉn, các vụ cãi nhau lúc đánh bọn Lạt mà là chuyện chành chọe trẻ con, nhưng mà lúc Vi Tiểu Bảo báo thù cho thầy, nói thật nếu là nhân vật của Cỏ Long thì nó đã đứt rồi, chẳng qua thằng Vi nó chơi trò hai mang mà thôi rồi sau đó thì nó lại ảnh hưởng vụ khác...và bao nhiêu lần nó mưu hại thằng VI nữa, ăn cháo đá bát.....thế nhá
    Chúc bác một ngày vui..........
  10. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thấy chức năng sửa bài nên đành post thêm vậy:
    Vương Ngữ Yên, tớ đã lưu ý các bác đọc đoạn đánh nhau ở chùa Thiếu Lâm rồi, đoạn bố thằng ngốc si tình bị thằng Mộ Dung định giết, chả thấy con này nó nói biểu ca hạ thủ lưu tình chi cả, định giết bó nó thì nó phải đánh, ấy thế khi thằng Dự nó đánh thắng thì "Công tử xin hạ thủ lưu tình" ặc ặc.......rồi đoạn thằng Dự lên chùa con này lại dẩu mỏ lên mà bảo "công tử lên giúp đại ca của mình đánh biểu ca ta phải không?" ặc ặc ......
    ........ chuối!!! rồi đến cuối cùng, khi mà biết thằng Mộ Dung không thèm khát gì mình nữa rồi mới ngả vào lòng nó........ Đạo đức giả.......... cả truyện thì nhân vật này nổi lên thuần khiết, ngây thơ và có tri thức nhưng đoạn mà tớ nói ở chùa Thiếu Lâm thì đúng là hết nói nổi.........

Chia sẻ trang này