1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Hoa Kinh.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi sole_husband, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Phật giáo cũng có cả chủ trương tiêu dao khoái hoạt, và ko hề ràng buộc điều gì, thậm chí là ràng buộc bởi chính nó, Phật pháp! Điều đó có nghĩa là, THÍCH GÌ THÌ LÀM ĐÓ, ĐỪNG CÓ SINH TÂM PHÂN BIỆT THIỆN HAY ÁC, MÀ TÙY THUẬN THEO TỰ NHIÊN VÀ BẢN TÍNH TỰ NHIÊN CỦA CON NGƯỜI MÀ LÀM!
    Cái bản tính đó chính là cái diệu dụng và cái Thiện của Đạo ko hề có đối cực!
  2. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Trong NHK có câu: " người xưa thở từ đỉnh đầu tới gót chân " vậy bác chủ topic hiểu nó thế nào ? Bác bình cho em nghe với.
    Được GiaReBatNgo sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 12/08/2007
  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    thở từ đầu xuống gót chân, hít từ gót chân về đầu, đưa chú ý từ ngoài vào trong, nhìn muôn vạn hoà làm một, không gian bao la chỉ ở đây, thời gian vĩnh hằng hay khoảnh khắc, muôn hình vạn tướng hoá tan tành,thở thở từ đầu xuống gót chân
  4. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này rất hay, mong các bác tiếp tục thảo luận để tụi em được mở mang tầm mắt. Em chưa có dịp được đọc Nam Hoa Kinh, nên chưa biết nhưng em muốn hỏi bác chủ Topic, theo bác điểm nào là cốt lõi của Nam Hoa Kinh và bác tâm đắc điều gì nhất ạ?
  5. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa Lão Tử viết sách, bây giờ anh em ta cùng đọc,tôi đọc trong chuyến công tác ở Phú Yên thênh thang, có 1 không gian sâu thẳm và bản chất thật thà bao quanh những giòng chữ rồi chui qua mắt để đi đến tận bao la bên trong, khuấy động, kích hoạt, và chuyển hoá.
    mấy nghìn năm tồn tại,tám chục tờ giấy nhỏ, mà gón gém biển cả cuộc đời.
    núi non biển cả cánh đồng mang hoang dã hồn nhiên cho vùng đất Nam Trung bộ này, đó là những ngày nắng ngất ngưởng, gió bốn bề, có 2 em gái bán bánh mì vô tư góc phố và trên sóng
  6. pvloc90

    pvloc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc đến Tề Vật Luận rồi thì giảng cho em với, em vẫn chưa vỡ ra.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chú Lộc hôm trước còn thuyết Dương Đạo (con đường ánh sáng) (Đã thất truyền) cho anh mờ ; nay khiêm tốn thế !
    Dạo này chú invisible nick anh là anh ko đồng ý đâu nhá!
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thấy được như thế thì quả thật, quả thật khá đáng kính ngưỡng, bi jờ chỉ còn cần phải sống và làm y hệt như cái thấy biết của mình về Đạo mà vẫn ko xa rời thế giới này nữa thôi! Điều đấy sẽ giúp ích cho loài người đang ngu muội và đang trong điên loạn hiện nay được khá nhiều giúp ích ở những nơi bạn đến và những nơi bạn sống, những nơi bạn đi qua và những con người trong cuộc sống của bạn!
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng chủ yếu của Thiên Tề Vật Luận là: sự bình đẳng tất yếu về mặt sở dụng (có chỗ dụng) của vạn vật trong tự nhiên và con người, và sự bình đẳng của mọi cảnh giới của tự Tâm của con người theo ngôn ngữ Phật học, mà theo đó thì đó chính là Bình đẳng tánh trí của vạn pháp theo Diệu lý Bình Đẳnng Bất Nhị!
    Ngoài ra, Tề Vật Luận của Trang tử còn có nhiều chỗ vô cùng ảo diệu và ý nghĩa thâm thuý, khi vào ý nghĩa Âm Dương của Đạo, của Đạo và Đức!
  10. Tot_Nhap_Cung

    Tot_Nhap_Cung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    có tôi đây
    nhưng Lão hay hơnn Trang thìh phải

Chia sẻ trang này