1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm học mới bắt đầu rồi nhỉ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi UltimateSnowflake, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Năm học mới bắt đầu rồi nhỉ

    Hơ hơ, hôm nay tớ bắt đầu học buổi đầu tiên. Tối qua gọi cho thằng TheHollowman, mới biết trường đã bắt đầu học từ đàu tuần, nghĩa là mình đã bỏ học được 3 ngày
    Mà hôm nay học chán vật, 2 tiết Hoá còn đỡ, nhai lại nhưng không đến nỗi. CÒn 2 tiết Lý thì đúng là thê thảm, ngồi chỉ mong hết giờ, biết thế trốn luôn từ đầu cho xong. Ngồi nghe ông ý lải nhải về chuyển đông (loại toán dành cho lớp 4,5) rồi bắt đầu luyên thuyên sang vấn đề thời gian, nào là em nào biết thời gian định nghĩa là gì, rồi lại Cuộc sống, mọi vật đều là đạo hàm của thời gian, nghe muốn oẹ ................
    Nói chung, buổi học hôm nay, tớ thất vọng cực kì .........


    (Đã thế, girl khoa này lại còn ......... )


    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hic , bọn tớ còn chưa nhập học cơ m nghe nói trường tớ 25 mới tập trung và đầu tháng 10 mới vào học chính thức , ghét thật chẳng muốn ở nhà nữa , chán wá , mà tại sao trường nhập học muộn thế cơ , chẳng có trường đh nào như vậy cả. HIX.Thấy bọn nó đi học mà thèm !!!!!
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Con gái NT khối A đúng là con_gái_khối_A
    Chán wá!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  4. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê tôi vẫn chửa biết các bác học trường nào nhi ? Đề nghị bà balack làm cái danh sách ai học trường nào đii
    God will bless you and me
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui đây giấy gọi nhập học còn chưa có làm mình ở nhà chờ đợi đau hết cả tim .
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nói thế . Anh thấy cũng nhiều em xinh tươi đấy chứ. Mắt mũi chú hôm đấy mải tìm cái giấy be bé, nên không thấy gì khác nữa rồi. Tội nghiệp, hehe
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hôm nay tớ lại vào nhầm lớp, vào lớp này, học 2 tiết Toán, rồi về đúng lớp, học thêm tiết Anh, thời khoá biểu còn 2 tiết nữa, nhưng 2 tiết đấy là 2 tiết Toán, mà Toán tớ học lớp bên kia rồi, thế là đành vác xe đi về, chiều đến học tiếp

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    to Sẹc: fải đến tận trường BK lấy, ko thì mày nghỉ cho khoẻ đấy.
    to Tooso: tối nay đi học cùng lớp C anh ạ, hy vọng vào một buỏi học hấp dẫn hơn

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Chà,tuần sau đi học rồi,toàn những môn nặng,chả hiểu còn nhiều thời gian để đi chơi ko?Nhưng mà mong là dư dả một chút......Thầy cô mới,bạn bè mới,nhưng mình vẫn thấy cảm giác vui và gần gũi.Đúng là thầy cô khoa mình vui tính và thân thiện với học sinh thật ! Mai không hiểu thế nào đây...
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ko biết học ĐH thì có khác gì so với học hồi cấp 3 ko nhỉ ?
    [​IMG]
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này