1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Kinh Thiếu Lâm

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vocucthu72, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLBacKinh

    TLBacKinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí chém gió kinh quá. nói như kiểu mình là người ghê ghớm lắm. Xưa nay các đại ca giang hồ đã nghỉ hưu như Sơn "Bạch tạng", Minh trọc (bến phía Nam), Hoàng "võ"... chưa ai coi thường Ngọc xa lộ cả, và không chỉ là mấy cái quán lìu tìu đâu, là một tập đoàn lưu manh đấy, các bạn đã va với đội đó chưa mà nói như đúng rồi, hay chỉ nghe hơi nồi chõ. Kể cả khi đã vào Tù, nếu các đồng chí có quen bất kỳ ai đã ở Hỏa Lò thời gian từu khi giam cứu vụ đập nhà ở Hồ Ba Mẫu, cứ hỏi thì khác biết giá cả của Đội đó (Ngọc "xa lộ", Hùng "lô", Dũng "bóng nhựa" - luôn có tên đứng đầu sổ đen của Phòng CSHS số 7 TQ những năm 1998 - 2000). .
    Dù chẳng có hứng thú gì với giới Hắc đạo của xã hội, nhưng thấy nực cười quá không thể không nói, đừng khinh thường người ta khi mình chưa bao giờ gặp mặt và chưa bao giờ đụng độ.
    NXL học khi còn ở Hòa Bình, tất nhiên là không học nhiều, nhưng ngày đó Cụ dạy theo kiểu sát thủ, đó là môn Bát Cực Quyền, sau này khi rời HB Cụ mới dạy TLNK, sát khí kém hơn nhiều.
  2. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    Em chỉ nghe nói vụ đập nhà ở Hồ Ba mẫu thôi bác ạ, mà vụ đó thì bảo kê cho Ngọc xa lộ là chị Thuỷ còn đứt, nói gì đến người khác. Em cũng ở Đại La nhưng hầu như chưa nghe đến Ngọc xa lộ, trước khi có vụ Hồ Ba mẫu, nên mới thắc mắc là cao thủ giang hồ ở phố mình mà mình không biết. Thế mới biết là kiến văn của mình còn nhiều hạn chế.
  3. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Hỳ, kinh quá. Toàn tên tuổi anh hào. Đại Ka Sơn Bạch tạng thì em hok có biết.
    Còn mấy đồng chí cỡ như Hùng Lô chơi cùng ông anh em mà
  4. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    E hèm, đánh võ mồm nó có nhiều chiêu , loạng quạng cũng vẫn k. o như thường
    Tôi nói là xem đánh võ mồm cũng biết võ thật của người ta đến đâu hay biết đó là người lương thiện hay "ma giáo" thế mà khối ông không hiểu tưởng mình nói phét mới tệ chứ
  5. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất chuẩn, đúng là Ngọc XL không tầm thường một chút nào cả, NXL không kém gì Sơn "Bạch tạng", hay Minh trọc (bến phía Nam).
    Nhưng đối với dân "có số", nhiều khi đáng nể với người này, thì lại không là cái gì đối với kẻ khác.
    Hình như chúng ta đang đi xa chủ đề TLNK, mà sa vào chủ đề bình phẩm về giới XH đen HN.
    Đề nghị bác chủ topic tiếp tục nói về các nét đặc trưng của TLNK đi chứ.
  6. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1
    Đọc thì chẳng qua là nhận xét chung chung ở cái xã hội cá mập này rồi lại bị người ta hiểu nhầm là coi thường bên đội của NXL. Thành ra nếu đàn em của NXL có đọc được thì lại thù oán mình thì chết.
    Tuy nhiên, Số với Má giờ là cái chuyện xưa như trái đất. Thời đại thế kỷ @, nó ấn Enter 1 cái thì 1 loạt số đi thôi. Đọc báo và thành tích đàn Em của NXL khá là đông, cũng là có tiếng tăm và có 1 chút thực lực gì đó. Nhưng rồi thì cái gì cũng chỉ có thời, và Đàn Em sẵn sàng nghe lệnh ông trùm chẳng qua là vì cái gì???? Tú Xương có nói rồi:
    "Còn Tiền Còn Bạn Còn Đệ Tử
    Hết Tiền Hết Bạn Hết Ông Tôi".
    Thật tiếc là thế kỷ 21 rồi nhiều người đi theo con đường Số Má cứ thích nổi theo kiêu Bạo Lực mà thiếu đi tính đầu óc và 1 trái tim Nhân Ái thì ko thể tồn tại lâu được.
    Có những người chả cần nổi Số, nhưng ai ai nghe thấy đều kính nể cả.
    Vây đó, cho nên xin mời các bác để cho chủ topic quay lại vấn đề về chuyên môn. Đừng bắt bẻ em lời nói lỗi nữa. Em nói sự thật thôi,chứ ko phải coi thường hay gì cả!
  7. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    2 câu đó của Nguyễn Bỉnh Khiêm, nguyên văn là:
    Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử.
    Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi.
  8. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    cái môn đó là môn nào hả xingyihanoi ?
    Cái môn xingyihanoi đang giới thiệu đó cũng thuộc thiếu lâm à ?
  9. warfare

    warfare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói chuyện các bác đừng giận cũng đừng cho là nói chuyện nghi kị, chỉ là tôi thích tìm hiểu thông tin và là người đam mê sự thật cũng như mê vợ tôi và cũng như mê võ
    - Bác TL Backinh bảo là kụ K này cũng lớp với cụ Tạ là một điều vô lý thậm tệ, cứ cho kụ K này 80 tuổi đi ( cứ cho nhé còn phải kiểm định) vậy là sinh năm 1928 kém cụ Tạ( sinh năm 1917) 11 tuổi . Cụ Tạ học tại học viện Liễu Châu , TQ năm 1941 như vậy là kụ K lúc đó 13 tuổi ... Nếu học ở trường quân sự Hoàng phố , TQ cùng khoá thì lại càng vô lý vì năm 1946 cụ Tạ đã tốt nghiệp rồi và mang bằng xuất sắc tức là bắn súng, phi ngựa, đánh võ , lái máy bay , đột nhập, ám sát, tác chiến . ....đều xuất sắc là phó ban tình báo khu 2.........lúc đó kụ K ở đâu nhỉ
    - Tôi còn nhớ khi ở Đông Mỹ , Hà Tây có ông bạn sinh năm 1969 còn gọi kụ này bằng anh ( chả bà con thân thuộc gì cả) , có ông anh khác còn bảo tận mắt nhìn thấy CMT kụ này sinh năm 1926 ( tại sao phải đưa CMT ra chứng minh nhỉ) rồi bảo kụ này là cận vệ của Tưởng Giới Thạch, chịu , khó tin lại tìm hiểu thêm được một chút
    -Nghe là một chuyện, tin hay không là quyền của mỗi người . Khi người ta yêu mến thì mọi việc đều bỏ qua cho nhau dễ dàng .
    * Tôi chẳng yêu, chẳng ghét , chẳng cần nịnh nọt ai ..chỉ là muốn tìm điều cốt lõi của võ nên hay nặng bụng những chuyện giời ơi
  10. cafedang252003

    cafedang252003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu topic đến giờ em cũng thắc mắc 1 điểm là Cụ học làm sát thủ gì mà lâu thế mất những 15 năm. Nếu chỉ ăn với học thì chỉ cần 1,2 năm là đủ cho việc trở thành sát thủ chuyên nghiệp rồi. Thấy mấy lực lượng như anpha hay delta của các nước phương Tây đâu có cần học nhiều đâu, chỉ khoảng 6 tháng cho mỗi môn thôi mà.

Chia sẻ trang này