1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mới càng buồn hơn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhbiennhatrang, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhbiennhatrang

    linhbiennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Năm mới càng buồn hơn.

    Lại một năm mới nữa mọi thứ với tôi vẫn vậy, vẫn với một chữ "không"gắn với mình không công việc, không được bố mẹ đồng ý chuyện tình yêu, người yêu cũng không về tết tất cả...
    Với một người con gái 26 tuổi như tôi chẳng thấy gì cả mọi thứ vẫn như một đứa trẻ không hơn vẫn được người lớn lo cho hết quyết đoán mọi chuyện cho mình vẫn cứ lo lắng tôi như hồi còn đi học đại học không cho quyết định gì cả.. mọi người vẫn nghĩ tôi là một đứa trẻ bạn bè tôi cũng vậy hay là tại tình tôi trẻ con cũng chẳng hiểu nên giờ chuyện tình cảm cũng quyết định hộ tôi, còn người yêu thì đi xa suốt nên tôi càng không thể nào đứng lên quyết định được tương lai của mình.
    Như mọi người vẫn nói khó khăn thì phải có người giúp nhưng tôi vẫn "không " có ai để giúp đỡ cả , nhưng lúc như vậy cũng "không" người yêu nữa lại càng khổ hơn chẳng biết vượt qua khó khăn như thế nào, đúng thật yêu bồ đội lúc nào cũng không, sinh nhật cũng không, 20.10 cũng không, đi chơi cũng không có người ,khó khăn cũng không ai...Cái rỉ rì ri cũng không luôn tôi và một năm mới nữa đến tôi cũng vẫn không mọi thứ không công việc không gần người yêu,bố mẹ cũng không đống ý chuyện tình cảm nữa ....
    Năm mới chẳng mới hơn năm cũ chỉ có tuổi mình là mời vẫn cuộc sống đấy hàng ngày vẫn gặp nhưng người đấy, vẫn nghe bố mẹ nói những chuyện đấy và vẫn không gì cả...


    không... không.....không








    Bốn năm đại học chẳng là bao.
    Khi về lối xóm hoa đào nở.
    Người yêu bồng con ra chào bác.
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi.
  2. hassti

    hassti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin được gửi lời chia sẻ với bạn, mình có thể cảm nhận được phần nào cảm xúc của bạn lúc này. Còn gì buồn hơn khi người mình yêu lại không thể ở bên cạnh mình, không có người để chia sẻ buồn vui, để tựa đầu vào một bờ vai vững chắc, được tay trong tay cùng người ấy trong những ngày lễ dành cho phụ nữ hay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.... buồn lắm chứ.
    Nhưng thôi, hãy tự động viên mình, rồi hạnh phúc sẽ đến với mình, rồi sẽ có lúc anh ấy trở về bên mình, hãy sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân mình và cho những người mà mình yêu thương, thế bạn nhé!!! Chúc hạnh phúc sẽ đến với bạn và chia sẽ với mọi người thật nhiều nhé.
  3. hodiep042000

    hodiep042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    toi that su chia se voi ban ! vi tinh trang cua toi cung gan giong voi ban ,va co khac mot chu do la ,van de cua toi bi tham hon cua ban .vua moi may ngay truoc .gia dinh toi con gap fai chuyen rac roi ve van de tien bac .toi nghi van de cua ban con co the giai quyet ,chu van de cua toi thi kho ma giai quyet duoc ,neu nhu ma gia dinh toi cung nhu anh toi ma ko the giai quyet duoc .thi a trai cua toi se bi di tu ,con co gi mat mat va dau kho hon duoc nua day ?nam moi den roi ma nha toi cung chi la mot so 0 tron trinh thoi .cho nen ban fai co gang len nhe ! toi thong cam voi ban
  4. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    năm mới nhưng mọi thứ đều cũ,đó là cảm giác chung của nhiều ngưòi thì phải...

Chia sẻ trang này