1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mới đã đến chưa nhỉ ?????

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi YoutaMoutechi, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đã đến chưa nhỉ ?????

    Thế là hết một năm rồi , một năm ngắn ngủi mà cái box này thay đổi nhiều ghê gớm , mà khổ quá , nào phải là lỗi tại nó đâu , chỉ vì con người thay đổi mà nó phải đổi thay theo thôi . Có ai bây giờ nhìn vào box này mà ngờ được nó từng là cái nôi cho một loạt những forum ông tướng (kể cả còn sống lẫn đã chết )? Ôi , box rock , mày có tội tình gì mà người ta hết gọi là chợ trời rồi lại chửi là nghĩa địa (hic, Hall of Fame hay Tomb of Fame) ? Như ngày này năm trước , thì còn đang là lúc cao trào của nhũng câu chuyện về Pink Floyd , ban nhạc tưởng chừng bị lãng quên khi mà melodic death đang tràn trề ngập ngụa , bỗng nhiên bị môt ông gàn đáng yêu lôi lên từ trong đống bụi .Thế là đến lượt Pink Floyd thành mốt ( phỏng theo cách nói của bác Tùng Kissme , về quê ăn tết vui chửa ? làm một ly nào ) , nghĩ lại thì chắc cũng không phải là mốt đâu bố ạ , nó cũng như văn học cổ điển Nga, Pháp gì đấy , sau khi chán văn xuôi Liên Xô thì người ta đọc thôi , mà cứ cho là môt , thì cái mốt không có gì xấu xa bỉ ổi như thế thì theo cũng có sao đâu , dù cho đôi lúc trong box này người ta hoá ra điên và đần độn khi nói về Pink Floyd thật (mà đúng là có một dạo cũng hơi nhiều Pink Floyd thật nhỉ ).

    Sau Pink Floyd thì đến gothic (nhất là các sopranist và Lake of Tears) , nhể bác HảiCV nhể ( them một vại bia )? Ối giời ơi ,cái bọn Lake of tears ,cả năm 2002 chả ai thèm mua bỗng trở thành best-seller trong cái cửa hàng phát xít 135 HB , xét ra các nhà kinh tế như kissme cứ phải gọi Mốt là bố ấy chứ, nỡ nào lại khinh miệt cái anh Mốt như thế ?

    Kể ra cũng nên có vài lời chúc tết với death-eater nhỉ ? Nhưng thực ra không quen bạn này lắm , đúng là mod tàng hình , nhưng mod vẫn là mod , không sao nhãng công việc , nếu không uống được bia , tớ uống hộ . Kế đến nữa là bác cựu mod Nhân Abbadon , mặc dù tiếng tăm vang dội của bác cái xấu nó to hơn cái tốt nhiều lần ,nhưng nói riêng với cái box này thì bác là mod rất công bằng (cái này có thể nhiều người không biết nhưng em biết ), nhiều cống hiến , điều đó đủ để đàn em mời bác vại bia thứ 4 , bây giờ làm cả mod cho LS-VH và admin cho vnrockworld ,sang trọng hơn nhiều nhỉ ?

    Năm vừa rồi với box rock mà nói có thể gọi là một năm tốt không nhể ? Kể ra thì cũng tạm được , riêng số bài viết có chất lượng trong 7 tháng đầu năm trước khi cái anh cafe-rock.net ra đời thì nhiều hơn hẳn năm trước . Cái này là do mọi người để có quá trình tu tập cẩn thận hơn năm 2002 và cũng vì #rockcafe toi củ tỏi nên chả còn chỗ nào để post bài , vì thế cho nên phải dành lời chúc tết đến hiền huynh Đông Flora , cụ Linh anarchist , cụ Phong*** , cụ Barry Gibbson , cụ Victim Nation ,cụ machineguns , cụ Deicide fri13th và nhiều cụ khác mà mình cũng không nhớ tên , à còn cụ Tuấn Fò nữa . Mời mỗi cụ một vại bia . Chả biết có năm sau có còn mời được các cụ không , nhiều cụ đã đi đâu mất tiệt cả .

    Những tháng cuối năm , có một chuyện buồn làm nhiều forum rock trong nước sôi lên . Chắc là mọi người đều biết là chuyện gì , dù cho những chuyện eo xèo quanh việc này nhiều lúc làm người ta phản cảm nhưng sự mất đi của một cái tên , nhất là một cái tên đáng nhớ , đối với những member quen thuộc của box rock và box alter đều là sự mất mát lớn , và cảm xúc đèu là thật , không hề giả dối . Ngày Tết không nên nhắc tên người quá cố , những riêng tớ xin cám ơn bạn , dù đây là thật hay chỉ là một trong những chuyện mông lung của mạng thì nó cũng đã làm cho tớ biết là mình cũng không đến nỗi vô tình , vẫn còn có thể buồn và shock khi một người quen bỗng nhiên biến mất .

    Xét cho cùng thì Người ta cũng đang quên cả cái TTVN này chứ đâu riềng gì box rock . Người cũ thì quên đã đành , người mới như quả xanh chưa hái được , dở dở ương ương , cái hứng thú cãi nhau trên diễn đàn cũng chả còn . Hay là thời đại của forum này cũng sắp hết ? Lần đại hội TTVN trước diễn ra trong hoàn cảnh TTVN đang bị cấm , mọi người đã tưởng Vương tiên sinh lên nói lời chia tay như mạng TTVN ngày xưa , nhưng may là chưa có , hồi đấy mà TTVN tàn thật thì đúng là các member sẽ thành một lũ bơ vơ hết . Bây giờ thì khác, forum nhiều , không khí của TTVN cũng nhạt dần , chả biết là sau cái Đại Hội tới thì sẽ ra sao ? Mong rằng năm sau vẫn còn có thể lên đây chúc Tết mọi người . Riêng tớ không thể thiếu TTVN, và bõ rock , dù cho hằng ngày vào đây cũng chả có gì mấy nhưng thiếu nó thì như thiếu bữa ăn sáng vậy .

    Ngày đầu năm, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ , ra Tết học hành , làm việc ,yêu iếc bội thu kết quả , chả có gì phải lo .

    Hết


    As long as I have Ai-chan !
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Trong box rock này thật là hiếm người tâm huyết như YoutaMoutechi thiết tưởng cũng nên nâng ly chúc mừng hảo ý của huynh đệ ...
    Trong cái box vô thiên lủng những bài viết này mà thỉnh thoảng lại có những kẻ rỗi hơi vào châm chích mấy phát, post những bài vu vơ không đâu vào đâu thì quả thực làm mod của box này chẳng phải hoạ thì cũng chả được hưởng phúc... vậy nâng ly nữa cho các mod.. nhất là death-eater giang hồ nghe danh đã lâu nhưng bất kiến dung nhan chẳng khác Trần Viên Viên của bút sĩ Kim Dung vậy
    Kể ra viết văn theo lối trào phúng thì tại hạ so với YoutaMoutechi tại hạ còn chẳng giám so bì, thiết nghĩ so với đệ nhất trào phúng võ lâm Vũ Trọng Phụng tại hạ chỉ dám kính nhi viễn chi... huống hồ cố nhà văn đã ra đi lâu lắm ở cái tuổi 27 như Kurt Cobain của tại hạ, thiết tưởng nên kính viếng cụ 1 ly vì lối trào phúng của cụ cũng có người thừa kế được ( ít ra là còn có YoutaMoutechi huynh đệ trong box rock này )
    Ly cuối cung tại hạ tự nhận phần trách phạt thấy mình đầu năm mà ăn nói lung tung quá, nhận mấy ly rượu ảo của YoutaMoutechi huynh đệ mà cũng say tuý luý, văng bừa bãi nhưng đầu năm mới cứ xuề xoà là hơn... nhỉ?
    To live is to die...and to die is to wake...
  3. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết , Bác Hiệp nói thế thì em ngượng đến chết , phải phạt thêm
    Dám nói đệ là hiền muội, nếu không nhận là say thì đệ không chỉ phạt thêm 2 vại này đâu , Đông tỷ tỷ ạ . . Đúng năm mới như k , như k thật , hehe

    As long as I have Ai-chan !
  4. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm cũng nên cởi mở tấm lòng một chút nhỉ...
    Thực ra thì thằng tôi được lên làm mod cũng chỉ là do các admin của TTVNOL không quan tâm sâu sát đến tình hình, không đi sâu vào quần chúng nên cất nhắc bừa bãi thôi, chứ thực ra thì lúc được set mod tôi chưa có khái niệm gì về việc mình sẽ làm mod như thế nào ( he he, cái này cổ nhân người ta gọi là "giao trứng cho ác" ). Quả thật, xét về những "tố chất" (tạm gọi là như vậy) để được lên mod ở cái forum TTVNOL thì tôi chẳng đáp ứng được tí nào, thứ nhất, như bà con biết tôi là thằng nóng tính, nhiều lúc ăn nói văng mạng, tục tĩu bậy bạ chẳng kém ai ; thứ hai, tôi rất lười online, có khi cả tuần mới vào đây được một lần; thứ ba, gần như tôi chẳng quan tâm gì, nói thẳng ra là thây kệ tất cả các công việc chung của Hội đồng TFG TTVNOL, tôi chưa từng reply lại một bản tin nội bộ nào của đồng chí E***or cả . Thế thì tôi làm mod thế quái nào được nhỉ ?
    Ấy thế mà rồi cũng xong tuốt. Nắm quyền sinh sát trong tay, mỗi lần lên mạng là mỗi lần tôi càn quét không thương tiếc, đầu tiên là các bài spam, bài quảng cáo ( quy định của Admin là chỉ được xoá bài reply, nhưng tôi cứ chơi cả topic cho nó đỡ mất công ), tiếp đó là xem có gương mặt nào "nổi cộm" đang thách thức công quyền không để xử lý (treo nick ý mà, tôi khoái cái này lắm ! )... Buồn cười nhất là có lần vào xem danh sách các bài bị than phiền tôi thấy có cả bài của mình, nick của mình
    Cũng như chú Youta, tôi coi cái forum như một cái gì đó không thể thiếu, mặc dù đúng là nhiều lúc log in thấy phát chán vì chẳng có cái gì đáng xem cả... nhưng mà sang cái forum khác chơi thấy chúng nó chửi TTVNOL là cái chợ trời, cái bãi mổ bò mổ heo tự nhiên cũng thấy tức muốn lộn cả lòng mề ra ngoài. Thôi, không nói nữa, Tết nhất gây bất hoà thì rông cả năm mất.
    Sang năm mới, cũng không biết nói gì nhiều, chỉ mong các thành viên của box Nhạc Rock sức khoẻ dồi dào; có ốm thì chỉ ốm vớ ốm vẩn chứ không phải nhờ cậy đến bác sỹ, ai còn đang học thì cố gắng sao cho không phải đá lại vòng hai; ai đang đi làm thì được lòng sếp, làm gì cũng có quý nhân phù trợ ...vv... và nhất là hãy gìn giữ và chia sẻ niềm đam mê của mình một cách vô tư, đứng đắn hơn !
    Chúc mỗi người một ly nào, can pây !
    ***  So much for the afterglow  ***
  5. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ớ , bác nào xoá câu Đông hiền huynh chúc Tết em rồi , đề nghị restore , đầu năm mà mất lộc thế này thì chết con nhà người ta à ?

    As long as I have Ai-chan !

Chia sẻ trang này