1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mới đến, bạn có những dự định gì?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi cunbong264, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đến, bạn có những dự định gì?

    Tôi nhớ là đã đọc được ở đâu đó câu" sống là thực hiện một kế hoạch do chính mình vạch ra!" .
    Năm 2003 đã qua, có nhiều việc mà chúng ta đã muốn làm, chúng ta đã đạt được hay cũng có thể chúng ta chưa làm được, có nhiều vui buồn qua đi, không biết với bạn 2003 gắn với niềm vui hay nỗi buồn, nhưng thôi, nó cũng đã là một năm đã qua! Cái mà bây giờ chúng ta nhìn là một năm 2004, với những dự định gì, mọi người cùng nói ra đây để chia sẻ và cũng coi như là một cái gì đấy để hoạch định cho kế hoạch trong năm tới của mình!

    Với riêng tôi, kế hoạch chắc cũng không có gì đặc biệt,đầu tiên chắc sẽ là thi lại thật tử tế(hic thế là bây giờ mới hiểu cái cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào), chịu khó đi bộ thể dục hàng ngày, đi học đầy đủ(không bỏ tiết), không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chuyện học hành như kỳ vừa rồi,đi học thêm tiếng pháp, quyết tâm học để hết năm SV thứ 2 này không bị tống cổ ra khỏi cái lớp đang học, vì nếu thế thì thật tệ..
    Tóm lại hi vọng năm mới sẽ là một năm hạnh phúc và may mắn hơn năm 2003[]

    Yêu nhau chẳng nói được nên lờiTha thiết nhìn nhau chỉ thế thôiTình yêu là một bài thơ ngắnChưa trọn trong tim đã hát rồi!...
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    schedule của tui kô xa lắm : 2 tuần tới cày cuốc để thi final exam,sau đó nghỉ khoẻ 3 tuần làm 1 cái gì đó giết time...bắt đầu khoá học mới...kiếm việc làm để có xiền vìa VN và cover 1 số khoản chi tiêu cá nhân...đến hè có thể về mà cũng có thể lại đi du lịch đâu đấy....nửa năm tới là vậy....xa hơn nữa chưa biết thế nào....hy vọng mọi việc đều suôn sẻ với tôi và với tất cả mọi người

    I asked God for a flower, he gave me a bouquetI asked God for a minute, he gave me a dayI asked God for true love, he gave me that tooI asked for an Angel and he gave me YOU !
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me đến goài , biết bao dự định nhưng mà mục tiêu trước mắt là làm một chuyến Du Hà Nội lần nữa . Hè vừa rồi đi mà chăng gặp được bác nào . Hy vọng tết này đến xông nhà mấy bác . Mấy bác lì xì cho em với hé .
  4. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chả có dự định gì ngoài ôn thi ra tết thi lại cả!huhuh
    http://rockvn.com
  5. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa biết, đang tán tỉnh 1 nàng, lần đầu tiên xác định "Yêu cho tương lai, không yêu cho vui" thế mà khó phết. Nàng này chả xinh đẹp lắm, hơi hơi thôi, nhưng mà cá tính, khó nhằn và sắp cùng sang học ở 1 thành phố cách... 17km, mong có nàng ý mà còn tâm sự, thủ thỉ, thỉnh thoảng nhờ nấu cho 1 vài bữa, và "cưa" được nàng này là mong ước, dự định trước tiên. 1 mong ước nữa là qua 6 tháng dự bị, cứ như vậy là ổn lắm rồi.
    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc khi có một ai đó để yêu !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    học, học nữa, học mãi ...
    ( nhưng rồi có làm đc ko ? :-( )
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  8. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chưa biết có dự định gì cả.Cứ đến đâu hay đến đấy nhưng mà chắc là chắc chắn phải học rồi
    The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chán wá , chưa có dự định gì cả , dạo này bận wá .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  10. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Dự định trong năm mới là làm tốt những dự định trong năm cũ
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​

Chia sẻ trang này