1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mới hãy xác định rõ tình yêu hay tình bạn?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 26/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đó là vấn đề mà bầy giờ mình đang mắc phải,không biết tại sao?có thể do TY đầu mình đã dồn tất cả tình cảm cho người ấy nhưng kết cục lại ko thành công làm cho mình cảm giác sợ hãi khi bước vào một chuyện tình tiếp theo,nhưng cũng có thể là do TY thứ 2 ko thể mãnh liệt như TY đầu nên mình luôn cho rằng đó chưa phải là TY.
    Có người bảo phải tìm TY mới để thay thế TY củ,nhưng cũng có ý kiến cho rằng phải để cái củ đi hết rồi mới có chổ để cho cái mới vào,vậy cái nào là đúng?
  2. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hix có ai hiểu cho tui không nhỉ ? Ngoài miệng thì luôn nói là mình không có ý gì, thế mà mỗi lần thấy người ta online, dù khong biết nói gì vẫn nhảy vào chat.
    Không gặp thì nhớ, gặp rồi chỉ để vậy thôi . Chẹp đôi khi chả hiểu nỗi bản thân mình đối vớii người ta như thế nào !
    Túm đi túm lại, chỉ có mỗi thằng xì cọt hỉu mình nói giè ( trong khi bản thân thì không hỉu )
    potay.84sg.ttvn​
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải phong cu xì cot lên làm nhà tâm tình Tình yêu học quá,sao ai cũng tâm sự chiện tình củm với nó thế này
  4. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    rùi, chết tao rùi..........
  6. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cái ranh giới giữa TY và TB thật khó mà xác định được,và cái ranh giơi` giữa yêu và thích lại càng khó hơn,có nhừng lúc ta cứ nghĩ là mình đã yêu nhưng cũng có lúc.....
    Tui ko biết với mọi người thì sao chứ riêng bản thân tui nếu phải chọn giữa vicệ làm 1 người bạn tốt và là người yêu thì tui sẽ chọn bạn,hì.Có lẽ hơi mắc cười khi tui nói thế như wả thật tôi cảm giác TB vĩnh cửu hơn TY,mắc cười nhỉ?Tôi cảm giác đối với TB thì dù bạn có giận hờn nhau đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể là bạn mãi mãi...Còn TY ư?Nói thật tui thấy mắc cười lắm khi ai cũng nói rằng TY bắt đầu từ TB,uh đúng đấy nhưng kết thức của TY lại ko fải là TB,tại sao dzị???Và cũng chính vì điều đó mà tui sợ,sợ gì thì tui cũng ko định nghĩa được nhưng hình như tui sợ mất 1 người bạn sau khi ko thể là người yêu,tui có tham wá ko nhỉ???
    Đôi khi tui cảm giác TY là 1 điều gì đó wá mơ hồ,chẳng có định nghãi cụ thể và cũng chẳng có 1 cái gì xác thực,người ta nói yêu đó rùi cũng nói ghét đó,mơ hồ wá....Thui dù gì thì cũng mong TY sẽ đến với những người bạn đích thực của tôi,bạn nhé,còn tui thì.....

  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ừ, năm mới mình cũng phải xác định rõ thôi Tương lai cũng đã xác định rồi, chỉ còn mỗi chuyện tình cảm là còn mập mờ nữa thôi
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    hahaha cái này mình tính nói thì xi trum nói rồi,TB và TY thì có lẽ cũng chẳng có gì là khó cả,dễ biết lằm vì tình bạn ko có cảm giác bồi hồi như thích và yêu.Cái cảm giác này thường hay người ta lầm tưởng.hihi.
  9. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    theo boo chỉ có thời gian mới xác định được thui....thử 1 tuần k gặp nhau.....bồn chồn khó chịu......luôn mồm hát bài "ước gì"....lúc đó tự bản thân sẽ xác định được thui......
    boo nì....lúc đầu k xác định được...nhưng xa nhau 1 tiếng đã nhớ rùi....tình cảm phải như đất phù sa bồi đắp ah...từ từ cao dần lên...đừng nóng vội làm gì...hãy theo cảm tính của mình....đừng wá lý trí bạn nhé!!!
  10. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    sao wản gia ăn ngủ phình thường ko có gì xảy ra, chỉ thấy bồn chồn khi mấy ngày lễ ai cũng có đôi có cặp còn mình thì vò võ 1 mình ......

Chia sẻ trang này