1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mới hãy xác định rõ tình yêu hay tình bạn?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 26/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu march là sao chời ....
    Chẹp
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Em noái đúng khúc trên đó đó
  3. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Đúng tàn bộ chứ khúc trên gì
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cái này một người chị gởi cho mình,thấy hay hay post lên cho bà con coi
    Yêu là gì?
    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? Đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    Thế nhưng?
    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU.
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU.
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.
    TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU và trong MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU CÓ TÌNH YÊU.
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 06/01/2005
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Bài này quá hay !!! Đúng rồi , nếu nhìn vào như thế có thể phân biệt được đâu là yêu đâu là những thứ khác nhỉ . Nhưng ... một tình yêu như thế thật khó kiếm . Chẳng biết sống trên đời có tìm được một tình yêu như thế không cơ chứ .
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hihihih sóng gió bão táp đang bùng nổ trong gia đình nhà Tý ! Có cô Tý nào cần phao cần thuyền gì hông gì hông vậy ? hihih
    Phe con chai có 2 bro Nic & MarchDuc liều mạng chống trả quyết liệt . (nhưng Thuyền nghi là chống trả cho có lệ thôi chứ thua cái chắc rồi)
    Phe con gái có sự tham gia của Nữ .. "Bố già" (hihih Tính dịch GodMother là "Má già" nhưng Thuyền vẫn còn ham sống lắm) và cô em beautytrap, phang ra câu nào là phe con chai đau đớn câu đó . Và làm Thuyền cười rơi cả nước mắt (sorry, cười trên sự đau khổ của phe con chai hihihi)
    Cái box này vui thiệt đó nha ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 07/01/2005
  7. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chà...dạo này anh trai mình nhiều thắc mắc và trăn trở dễ sợ!Phải điều tra mới được!
  8. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Cha nụi này chán sống rối chắc....dám chui dzô đây muh phê bình phẩm nữa ché...cha mún gì đây cha...tui cho cái giấy nhập viện nhá...bữa nào rảnh ghé đây lấy..
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    I'' , trong này có cha nic là bị mấy chị xúm vào bắt nạt thui àh , còn March là người nhà mà đâu có bị xử lý gì đâu ...
    ông anh TXX không hiểu gì về điện rùi ...
  10. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ừ ........

Chia sẻ trang này