1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mới nói chuyện ko mới!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dqdbk, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Năm mới nói chuyện ko mới!

    16h 29 tết nhận được tin xấu: Thằng bạn học cùng ĐH trên đường đi làm, do nổ lốp xe nên đã xẩy ra tại nạn. 1 đồng nghiệp ngồi sau đã bị bắn xa 20m, đạp người vào cột điện đi cấp cứu thì mất trên đường.Thằng bạn của mình thì bị đập đầu vào dải phân cách cứng giữa đường. Đi cấp cứu thì 18h phải mổ não do bị đa chấn thương, máu tụ trong não......Nghe bác sỹ nói: Nếu có qua khỏi thì cuộc sống về sau cũng.... ko được như bình thương...................................................................
    Chiều 14h ngày mồng 2 tết, nhận thêm một tin buồn: Anh bạn học cùng cấp 3 đã mất do tại nạn.Anh bạn là học viện tốt nghiệp đc 4 tháng và là xuất sắc nhất trong vòng 5 năm gần đây của trường PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN trên Sơn Tây. Anh là người con trai duy nhất trong nhà.Một con người của tác phong quân đội, của sự chính xác và cẩn thận.Cơ quan giữ lại làm giảng viên và đêm mồng 1 trực.Chiều mồng 2 đi về nhà ăn tết.Anh đã bị một anh tài xế xe khách uống rượu nhiều và anh đã bị đâm trực diện trên đường LÁNG-HOÀ LẠC........................................

    Thế mới biết bây h ra đường chúng ta hãy cẩn thận. Ko phải do những sai lầm của chúng ta mà có thể xảy ra những điều mà chính bản thân ta ko thể lường trước. Hãy tỉnh táo khi đi đâu ra đường, đi đâu xa. Hãy trang bị cho mình một chiếc mũ bảo hiểm nếu có đi đâu xa. Thời sự "CHÀO BUỔI SÁNG" có nói rằng 67% tai nạn có ảnh hưởng đến não và đầu. Nhiều trường hợp có thể cứu được nếu có chiếc mũ bảo hiểm.
    Hãy tỉnh táo, cẩn thận khi đi trên đường.Người ta thống kế rằng: Các tại nạn gia tăng vào những dịp sau 5 ngày tết do người dân chúng ta bắt đầu đi du xuân xa và đi rất đông. Nhất là những thanh niên có những chuyến đi xa.
    Hãy tỉnh táo, cẩn thận khi đi trên đường. Vì nó có thể làm cho bạn chủ động khi đi trên đường. Ko xảy ra những tại nạn đáng tiếc. Ko gây ảnh hưởng đến những người trong gia đình mình và đến những người khác đi trên đường.
  2. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa lắm, xin ghi nhận.
    Vote 5* luôn.
  3. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    anyway, bây giờ cứ va chạm nhẹ thôi là đã lắm chuyện rồi , càng già càng sợ chứ không như mấy chú choai phóng ầm ầm không biết trời trăng gì
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Năm tớ học lớp 12 có một người anh họ của tớ, nhà ở Hà Nội, cao to, đẹp giai, thi đỗ hai trường đại học bách khoa và giao thông, định học cả hai trường. Vào một ngày đẹp trời, anh ấy đến thăm mấy người bạn học trường Kiến trúc, Trong khi đang ngồi uống nước ở cổng trường thì có một vụ xô xát xảy ra gần đấy, rồi bọn họ đánh nhau, một trong số đó chạy vào quán nước mà anh tớ đang ngồi và cũng một trong số đó đã đập chai Cocacola vào gáy của anh tớ. Tối hôm đó anh tớ phải mổ não vì máu tụ. Rồi 8 năm trôi qua, anh tớ vẫn nằm một chỗ, không thể đi lại, không thể nói mặc dù vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Bây giờ anh ấy chỉ có thể nói chuyện với mọi người qua máy vi tính
    Chuyện đã lâu rồi nhưng lần nào lên HN, vào thăm anh tôi đều muốn khóc .
  5. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện này em mới nhớ. Đầu năm em cũng có say một ngày. Nhưng không phải là lên men bốc mà chẳng qua là muốn về ngay để nằm một cái. Thế mà chẳng hiểu sao chỉ né mình một cái thế là bắn sang bên kia đường. May mà bên kia là cái ao. Ặc ặc
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hì hì, kể chuyện say nên vào thêm tí mồm, đầu năm cũng vui quá, rủ thằng bạn mới về nc đi uống, chả hiểu có phải quá liều hayko lúc về leo nhầm lên xe đứa khác, may mà lúc đấy thằng bạn đi ra, réo ầm ĩ, đúng là chả ra sao , nhưng hình như năm nay còn may hơn mấy năm trc .

Chia sẻ trang này