1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mới vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi November_tears, 31/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Năm mới vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!

    Chìu nay định ngồi gửi nhắn với thiếp cho mọi người, nhưng, hic, đông wá, với lại như thế có khi sẽ xót mất một ai đó, mà tớ ko mún thế, vậy nên mới mạn fép post topic này lên,

    Năm mới rùi, chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh fúc , luôn mạnh khoẻ , và gặp nhìu may mắn trong cuộc sống , tiện đây cho tớ gửi lời chúc năm mới đến gia đình mọi người lun .


    I'm nothing, nothing at all!
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt mấy chục năm cuộc đời, có ai là người dám nói mình chưa bao giờ thốt lên câu "Giá như.."?
    Cái giá như ấy thật buồn cười, vì nó thường là những điều mà con người ta thực hiện được, nhưng lại tự mình để tuột mất... Những giá như ấy gắn với thật nhiều, thật nhiều ước mơ đẹp lạ lùng... Ai mà chả từng mơ ước.
    Có những giấc mơ chỉ thoáng qua nhẹ như làn gió thoảng rồi tan đi như bong bóng xà phòng.
    Có những giấc mơ con người ta một mình ấp ủ, để rồi vương lại mãi mãi những cảm giác ngọt ngào mà hiện thực không thể đem lại...Nhiều khi nó cay nghiệt, phũ phàng, chỉ chực vỡ oà ra, biến mất để đưa con người
    trở lại với những gì họ cố lánh xa... Thế nhưng cũng có lúc nó mộng mơ, êm đềm, nhẹ nhàng, quấn quýt, hư hư
    ảo ảo, tựa cái vỏ bọc vô hình ngăn cách người ta với thế giới thực. Nhưng cuối cùng, giấc mơ vẫn chỉ là những giấc mơ, rồi sẽ đều kết thúc, tựa như cuộc đời con người vậy...

    Ngày xưa có một thằng bé còi cọc, nhút nhát, bệnh tật suốt ngày. Lúc nào trên cổ nó cũng quấn một cái khăn bông bay màu xanh với những sợi kim tuyến vàng óng để lau nước mũi. Gần 2 tuổi, mỗi khi bố mẹ lên giảng đường, thằng bé lại được gửi sang hàng xóm, và đứng yên một mình trong góc nhà chờ hết buổi bố mẹ nó đến đón. Lúc ấy, giấc mơ của nó chỉ là được ở nhà cùng bố mẹ. Hơn 2 tuổi, nó đi nhà trẻ. Ban đầu cứ đến gần nhà trẻ là nó níu chặt bố, rồi khóc, đòi về. Nhà trẻ là một căn hộ tập thể, chắn ngang cửa bởi một tấm gỗ lớn tựa như cái chuồng lợn, bên trong nhung nhúc trẻ con bò đi bò lại, khóc, đái dầm, ị đùn, cắn nhau. Đi nhà trẻ quen dần, mỗi lần bố thả nó vào cái chuồng, nó chạy ngay ra đu lên mấy thanh chấn song cửa sổ để nhìn bố về và cứ bám ở đấy suốt buổi. Ở đấy, nó mơ có ai đón nó về ngay lập tức. Lần nào đến đón nó, bố cũng thấy mắt nó sưng mọng. Lúc 3 tuổi, nó lên học mẫu giáo. Nhà mẫu giáo sát ngay cạnh nhà trẻ, cũng là một cái chuồng, nhưng có thêm phòng vệ sinh, lũ trẻ bên trong thì tha hồ chạy nhảy, hò hét. Có đứa làm đại ca, có đứa làm quân sư, còn nó lúc nào cũng làm lính. Nó mơ được làm đại ca một lần. Một hôm, thằng đại ca nhìn thấy những sợi kim tuyến trên cái khăn của nó. Thế là nó làm đại ca một ngày, đổi lại mấy sợi kim tuyến cho thằng đại ca. Lần đầu tiên, ước mơ của nó thành sự thật.
    5 tuổi, mẹ nó đẻ em bé. Chiều hôm ấy, nó 5 tuổi tay dắt thằng bé hàng xóm 3 tuổi đi từ nhà trẻ lên tận bệnh viện cách đấy mấy quả đồi để thăm em bé. Lúc về bị bọn trong làng chặn lại, tịch thu mất hai cái phiếu bé ngoan. Nó ước sao nó lớn hơn mấy thằng ấy.
    6 tuổi, buổi chiều bao giờ nó cũng bị nhốt ở nhà. Mỗi lần đứng trên ban công nhìn xuống xem lũ bạn chơi, nghe chúng gọi, nó lại quay vào lấy Tây du kí, Thuỷ Hử ra đọc... Nhưng nó vẫn muốn được xuống dưới ấy chơi.
    Rồi nó lớn rất nhanh, những ước mơ theo thời gian cũng ngày một nhiều dần và lớn dần... Có lúc, nó đã biết tự mình thực hiện những ước mơ ấy.
    ....
    Hôm nghe tin bạn nó mất, nó đã ước nhiều lắm. Nhưng những ước mơ ấy không nhẹ nhàng như những sợi dây kim tuyến ngày xưa. Nó chợt cảm thấy điều đó lúc đang khiêng quan tài của bạn. Bạn nó mất khi sắp Tết.

    Chiều nay là buổi chiều cuối cùng của năm, một buổi chiều âm u, se lạnh. Lòng nó lại chợt rộn lên những mơ ước. Trong những mơ ước ấy, có những mơ ước dành cho bạn bè của nó. Những mơ ước ấy chắc chắn sẽ thành hiện thực, nó tin vào điều đó.
    =======================
    === Recuerdos de la Alhambra ===
    =======================
  3. Nightwish

    Nightwish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui, mẹ may cho áo mới, Ai cũng khen đẹp trai (Ai cũng khen thật xinh, nếu là con gái)....
    hehe, CHÚC MỪNG NĂM MỚI mọi người
    Toosonet
    Ohhh, On I Burn
    Fuel is pumping engines
    Burning hard, loose and clean
    And On I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline

Chia sẻ trang này