1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...năm mới...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 31/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...năm mới...

    ...lại một năm nữa ở nhà trong cái thời khắc giữa 2 năm này... năm ngoái mình online qua 12h để chờ TTVN die... ko được gắn bó với nó từ ngày đầu tiên thì cũng phải gắn bó cho đến phút cuối cùng... nhớ cái ngày đấy thật... có lẽ còn là một ngày có ý nghĩa hơn hôm nay... đầu tiên là cái bài thi Toán tồi tệ... và cả buổi tối nữa...

    ...đường phố đông... lạnh... đáng ra mình phải rất thanh thản... nhưng có nhiều điều mà anh ko hiểu... ko thể hiểu... đơn giản chỉ vì ko ai có thể hiểu... à ko... có lẽ là trừ một người... một người chẳng ai có thể tệ hơn... nhưng một người chẳng ai có thể tốt hơn... cho đến lúc này...

    ...lúc chiều ngồi khóc... khóc vào cái ngày cuối cùng của năm... thật vô nghĩa quá... ban nãy đi về lại khóc... định lang thang để khóc một mình... nhưng nghĩ ko nên nhấn chìm thêm cái ngày cuối năm này của mình sâu hơn vào trong nước mắt nữa... đón năm mới với cái mắt đỏ đỏ thế này là quá đủ... ko cần phải đỏ hoe...

    ...just want this moment to last forever... have been waiting for so long...

    ...gần 1 tiếng nữa là sang năm mới rồi... năm nay mọi việc sẽ đổi khác... mình có lẽ đã ưu ái quá nhiều cho cái box tam-su này... những giờ phút cuối cùng chắc mình sẽ dành để mail cho PA... yêu và nhớ nó quá...

    ...still missin' u...
  2. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    hichic sao mà tôi cô đơn , không bạn không người nhung nhớ không đi chơi , năm mới ơi , sao mà tàn nhẫn!!!
    OO7
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    khi một cái gì đó mới mẻ sắp đến thì người ta nên quên đi những gì đã cũ, biết là khó khăn, nhưng người ta sống vì tương lai chứ đâu phải vì quá khứ, đúng không?
    Năm mới rồi, keep the smile on your face (hic, tớ viết tiếng Anh có đúng không mellyvee?)!!!!

    Et ton visage me revient du passé.........
  4. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Vân ơi, anh thấy em bệnh nghiêm trọng rồi đấy. Em thế nào mà khóc nhiều thế hở em? Người đâu mà lắm nước mắt thế. Em nên gia nhập cùng bác Truongdu, một người khóc lóc, một người thở dài. Em với bác ý mà cưới nhau chắc cái nhà thành ra cái nhà mồ mất, hệchhệch.
    Hay là, à... anh có ý này nhá... đi ... nói khí không phải chứ, tự tử đi em ạ. Đời như cục crap, sống làm gì cho nó mất thời gian.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ờ bất cứ lúc nào buồn thì đây là thượng sách mà em nghĩ đến... tiếc là ko đủ zũng cảm để làm... bây zờ mà em làm thật thì lại sợ anh L áy náy... thành za cứ đợi một thời zan nữa vậy
    ...thanx Thanchet... viết đúng hay sai có gì quan trọng đâu cái chính là tớ hiểu ý tốt là được rồi... à nhưng mà viết đúng đấy hìhì

Chia sẻ trang này