1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mới........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Mitdac, 03/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Năm mới........

    Năm mới, vào khai trương bên này một tí.......
    Tết ! Vậy là năm nay mình có cái Tết đặc biệt nhất từ trước đến giờ...Tết không mai, không đào, không nhang đèn, không cúng bái, cái gì cũng không, trừ một cái, cái tên "Ngày Tết !"
    Cũng may, mùng 1 lại rơi vào đúng ngày thứ 7 cuối tuần, nên cũng thoát được cái cảnh mình lóc cóc đi đến trường dưới mưa tuyết, ngậm ngùi nghĩ đến cảnh ở nhà bà con bạn bè đang nhậu nhẹt đánh chén, bài bạc rượu chè.Cũng đỡ tủi thân hè hè...Giờ đi học về cũng là giờ giao thừa ở nhà..ĐT về nhà mà kẹt mạng, tín hiệu chẳng thấy đâu, mặc dù đã tính kĩ rồi gọi trước cả tiếng....Thôi, để hôm sau....
    Chỉ tội nghiệp thằng cháu 5 tuổi, kể ra thì mình và nó cũng có điểm chung là, vào cái độ tuổi ấy, đều háo hức trước một hộp mứt Tết, và hộp mứt của mình hồi ấy với của nó bây giờ cũng chẳng khác nhau là mấy.Lèo tèo vài miếng mứt dừa, bí, cà rốt, đậu phộng đường, và nổi nhất là một quả quất nhỏ màu đỏ ở giữa...Nhìn mà phát ngán !
    Ùh thì cũng có một cái bánh chưng, nhưng nó cũng chỉ như cái bánh chưng mà ông nội gói bằng phần gạo thừa thôi.Nhỏ bé, méo mó và ...nhão, mà chắc là vì thiếu lá dong, nên người làm bánh chỉ kịp quấn cho nó cái lớp lá mỏng và ít ỏi như ...bikini
    Bây giờ đang là mùng 3 Tết ở nhà, phải mà mình còn ở nhà thì chắc đang ngất ngưởng ở nhà đứa nào, hay lại Bowling hoặc đánh bài...Chẹp, mà bây giờ chắc cũng chẳng đủ tay mà đánh...
    Hì, thôi đi ngẻo, sáng mai lại là thứ 2, lại balô con cóc đến trường lại ngoác miệng ra trọ trẹ "Halo ! Mày khỏe không ?Cảm ơn, tao khoẻ...."
    Chúc mừng năm mới, nhá !


    MITDAC@.....



    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

Chia sẻ trang này