1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    hơ hơ! em Ốc nhầm rồi, chỉ có Vulann lên báo thôi. Anh không có trong anh đâu, anh là người chụp mà (hai đứa ngồi sau là hai đứa nước ngoài, không có anh trong đó)
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Sau 4 ngày 3 đêm jungle trekking đến với Machu Picchu, thành phố một thời lãng quên của người Inca, tôi trở lại Cusco- thủ đô cũ của Đế chế Inca.

    Chuyến trekking không đến nỗi quá khó. Vì chỉ có 1 mình nên tôi không thể làm liều tự trek theo ý mình muốn, đành tham gia theo tour - điều mà tôi chúa ghét vì sẽ không tự do thoải mái làm theo điều mình muốn. Tuy nhiên hầu như nhóm trek chúng tôi cũng cùng tinh thần tự do, nên dễ hoà đồng hơn. Xuất phát từ Cusco, nhóm gồm 9 người, 1 đôi người Thuỵ Sĩ, 1 đôi người Bỉ, 1 đôi người Hà Lan mà tôi đã cùng chặng đường trekking Canyon de Colca vài ngày trước đó, 1 anh bạn Pháp, 1 anh bạn Newzealand và tôi, cô gái Việt Nam bé nhỏ nhất nhóm.

    Ngày đầu tiên không khó khăn lắm, xe bus đưa chúng tôi từ Cusco lên đến độ cao 4900m rồi từ đó bắt đầu đạp xe xuống độ cao khoảng hơn 2000m. Mấy tiếng đầu tiên đường láng nhựa nên không có gì khó khăn, tuy nhiên sau bữa trưa, đoạn đường toàn ổ gà ổ voi, lại xuống dốc, tay ai cũng ghì chặt ghi đông mà vẫn như muốn nhảy ra khỏi xe, cổ tay tôi đau nhừ. Buổi tối đầu tiên ngủ tại nhà dân ở Santa Maria, ngôi làng nhỏ xíu, người thưa thớt, chúng tôi vẫn đùa nhau có khi số lượng chó ở trong làng còn nhiều hơn cả người, chó khắp nơi sủa inh ỏi...

    Ngày thứ 2 nặng nề nhất, chúng tôi trek xuyên rừng, lên đèo, xuống dốc, khoảng hơn 8 tiếng rồi nghỉ đêm tại Santa Terresa. Biết ngày mai dễ dàng hơn, lại được ngủ đến gần 8h sáng, nên đêm đó chúng tôi đi bar, bar trong làng nên cũng khang khác với thành phố, tuy nhiên sau vài ly ****tail pisco - loại ****tail đặc trưng của Peru, và vài chai bia thì không khí nhộn hẳn lên. Các cặp đôi lần lượt ra về lúc hơn 12h, chỉ còn vài đứa độc thân thì ham vui đến tận 1h30 sáng. Bị mất kính tôi chẳng thấy rõ đường, còn anh bạn Pháp thì lơ tơ mơ cũng không nhớ đường về nhà nghỉ. Hai đứa lọ mọ rẽ vào một nhà nghỉ mà chúng tôi nghĩ là nhà nghỉ của mình, mở cửa đàng hoàng, bật điện, bỗng dưng thấy 1 cặp đôi đang ngủ, soi rõ mặt hoá ra mới biết chúng tôi vào nhầm nhà, thế là ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi nhà. Chúng tôi cười rũ ngoài đường, lại lọ mọ tiếp soi vài nhà, cuối cùng thì cũng về đúng nhà của mình....

    Ngày thứ 3 ai nấy mắt nhắm mắt mở lật đật dậy vì tiếng chuông báo thức. Hai đồng chí guide cũng dậy trễ, ai nấy vục mặt vào bữa sáng, chẳng nói chẳng rằng. Ngày thứ 3 trek đơn giản hơn, đoạn đường không lên xuống nhiều lắm, cũng chỉ khoảng gần 15km. Không may một chút khi chúng tôi gần đến Aguas Calientes thì trời mưa lớn, nhanh tay thì cũng vẫn bị ướt, trời lại lạnh nữa. May bữa trưa muộn cũng làm ấm thêm chút. Buổi chiều mọi người đi hot spring, tôi thì phải ở nhà vì có vấn đề nhạy cảm, lang thang thị trấn nhỏ bé thư giãn sau 3 ngày nhọc nhằn lên xuống. Buổi tối ai nấy đi ngủ sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau...

    Ngày thứ 4 chúng tôi phải dậy từ gần 4h sáng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm trước nên sáng chỉ dậy, mặc quần áo và lên đường. Vì ai cũng muốn leo lên đỉnh Waynapicchu để ngắm toàn cảnh Machu Picchu nên chúng tôi phải dậy sớm trekking. Mỗi ngày chỉ có 400 vé phát ra cho ai muốn leo Wayna Picchu, 200 vé cho buổi sớm 7h-8h, và 200 vé cho 10h-11h. Dù là mùa mưa, ít người trek hơn, nhưng chắc chắn số lượng người mỗi ngày leo Machu Picchu cũng hơn 400 người.

    Ra đi khi trời còn tờ mờ, đường nhìn không rõ, vượt qua cây cầu, leo qua 14 dải bậc thang đếm ngược từ 14 đến 1, trong đó dải số 3 là dài nhất, tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng sau dải số là là đã đến cồng. Chúng tôi đến nơi khoảng 5h20 đã thấy một nhóm đến gần 200 người đang ngồi chờ sẵn ở cổng, chờ đến 6h cổng mới bắt đầu mở. Ai nấy cũng chuẩn bị hộ chiếu sẵn sàng vừa để kiểm tra, vừa để đóng dấu Machu Picchu vào cuốn hộ chiếu của mình như một niềm tự hào. Con dấu Machu Picchu được tôi trân trọng cộp ngay trang đầu tiên của cuốn hộ chiếu mới vừa đổi, trong lòng lâng lâng vui.

    Qua cổng, tôi cẩn thận mở ba lô, lôi ra chiếc áo các bạn thân yêu tặng khi tôi rời Việt Nam, chiếc áo tôi trân trọng không dám mặc, vì sợ làm bẩn, chỉ dám đem theo người khi nào cần chụp ảnh sẽ đem ra ướm vào ngưòi để chụp. Vì tôi tự hứa sẽ đưa hình ảnh của các bạn đến mỗi nước mà tôi đặt chân đến. Hôm nay đây, các bạn ơi, các bạn đã được đến côgn trình vĩ đại của người Inca...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 10:40 ngày 21/02/2011 / Lý do:

  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    (Các bạn ạ, chuyện zai gái không đem bàn trên này nhá, nên em sẽ không bật mí gì hết. Bạn ốc chắc đành đi Myanmar thiếu tớ rồi, tớ không biết khi nào về nữa, có lẽ còn dài hơn thời gian dự định, vì mới đi có nửa Peru mà tớ đã dành gần 1 tháng cho nó rồi. Còn vụ báo chí đó thì tớ không hề hay biết.
    AG ah, tks anh, tour cung cấp thông tin đó nên e đã chuẩn bị trước, mà leo lên Wayna Picchu, đúng là gian nan thật, có đoạn dựng đứng gần như 90độ, mông người trước ngồi lên mặt người sau, hì hì. Nhưng lên đến nơi, nằm giữa đỉnh núi, nhìn xuống Machu Picchu, lại có một chú lãng mạn đem sáo ra thổi, ôi cuộc đời như vậy em gọi là Hạnh Phúc)


    Từ khi đi chưa có lúc nào up ảnh, giờ rảnh chút xíu trước khi lên đường đi Puno, gửi tặng các bạn yêu quên nhà một vài bức anh.



    Ngày chia tay ngậm ngùi cảm động trên sân bay Nội bài với món quà các bạn tặng là một chiếc áo có in hình mình chính giữa và các bạn ở xung quanh, lại còn 2 hộp ô mai em Hoadem tặng, thi thoảng mình ăn dấm một quả, còn lại để dành không có ít nữa chẳng có gì để ăn



    [​IMG]




    [​IMG]




    [​IMG]




    [​IMG]




    [​IMG]




    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 10:48 21/02/2011 / Lý do:
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Lima xám xịt, người tình già nhăn nhó, bờ bụi...


    Lancomar beach
    [​IMG]



    Barranco
    [​IMG]


    Miraflores- tap trung bar, pubs, restaurants
    [​IMG]



    Xe bus chay doc Pan American Highway, doc theo bo bien phia tay Peru, tu Lima toi den Arequipa
    [​IMG]


    Khong khi hoan toan thay doi khi toi dat chan den Arequipa, troi xanh trong, nang chan hoa

    Plaza de Armas
    [​IMG]



    Mon Ceviche dang trung cua Peru
    [​IMG]



    Cac ban Peru cung an long lon nhung long lon cua cac ban to va nhin ghe ghom hon long lon o Vietnam
    [​IMG]


    Monasterio Santa Catalina, tuy entrance fee hoi dat nhung rat dang de xem
    [​IMG]


    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 10:55 21/02/2011 / Lý do:
  5. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nice trip. Good luck, babe :-*
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Chuyến trekking Canyon de Colca - được coi là thung lũng sâu nhất trên thế giới.


    Dọc đường nắng chan hoà, những ngôi nhà xây thô sơ, mái tôn được chặn bằng những hòn đá cho chắc chắn hơn, những cụ già ngồi sưởi nắng sớm.

    [​IMG]



    [​IMG]


    Cruz de Condor
    [​IMG]


    Im on top of the world
    [​IMG]



    Ngoi lang Cabanaconde yen binh, chung toi an trua tai day truoc khi trekking xuong long thung lung Colca
    [​IMG]


    Nhom trekking 5 nguoi chung toi
    [​IMG]



    Thinh thoang lai gap nguoi dan tren nhung chu ngua, lua, hay con la, di ve phia thi tran de mua hang hoa, thuc pham
    [​IMG]


    Dem dau tien chung toi nghi tai nha dan, trong long thung lung Colca
    [​IMG]



    Cac ban Peru co den may chuc loai ngo, du cac mau
    [​IMG]


    Nhin doan duong zic zac lo mo tren vach nui do la mot phan doan duong chung toi da trai qua
    [​IMG]


    Thung lung bao la
    [​IMG]



    Va I believe I can fly, I believe I can reach the sky...
    [​IMG]






    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 10:43 21/02/2011 / Lý do:
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đi không thấy báo anh 1 câu ?!

    Chúc cho cô có chuyến đi thuận lợi ,thành công nhé! Dài ngày quá ,đừng có lôi thằng khoai Tây với lại thằng khoai con về đấy ...
    Giai gái cũng là 1 phần trong chuyến đi thôi.
    Giáng sinh vui vẻ !!!
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Khổ em lắm anh ah, em định đi từ 1/11 nhưng rồi việc khẩn gia đình, em phải thay đổi lịch đi, tốn công tốn sức, tốn tiền. Rồi em tranh thủ sang Philippines đến giữa tháng 11, về nhà lu bu việc nhà, việc bàn giao công việc. Điên nhất là em mất điện thoại, không liên lạc được với ai, chỉ có 1 đêm duy nhất ở HN với mấy bạn trước khi đi, cũng không gọi được cho ai nữa. Hẹn vài tháng nữa về nhà lại Bảo Lâm hì hì. Anh mà có lang thang sang chỗ nào gần đây thì báo cho em.
    Còn ảnh ọt Cusco và Machu Picchu, cáo upload sau, em đói quá, đi ăn trưa đã
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Một số hình ảnh lễ hội U TI TI tại làng Chivay. Đây được coi là lễ hội lớn nhất trong năm diễn ra trong làng. Trong dịp này, các làng xung quanh cũng tham gia lễ hội, họ nhảy suốt 3 ngày, và cùng nhau uống thứ rượu đặc trưng của Peru tên Chicha, là thứ rượu do các gia đình tự cất, vị hơi chua chua, lúc đầu uống thấy hơi ngang nhưng càng uống bạn càng mê.

    Trai gái trong làng mặc váy truyền thống, nhảy múa say sưa trong điệu U TI TI- Hay còn gọi là điệu nhảy của đôi trai gái, điệu nhảy tình yêu.

    [​IMG]


    [​IMG]


    Nghi lễ, từng điệu nhảy của họ thể hiện sự cảm tạ tới trời đất, cầu cho mưa thuận gió hoà, cầu mong hạnh phúc, cơm no áo ấm, cho những đứa con ngoan.

    [​IMG]


    [​IMG]



    Và tôi cũng như bị quấn trong điệu nhảy, trong vòng tay khéo xoay của những chàng trai Peru quyến rũ


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 10:50 21/02/2011 / Lý do:
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)





    Lang thang thành đô cũ của Đế chế Inca- thành phố Cusco

    Plaza de Armas
    [​IMG]


    Những bức tưòng Inca vẫn còn đó minh chứng một thời hoàng kim Đế chế Inca


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:00 21/02/2011 / Lý do:

Chia sẻ trang này