1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Và chuyến trekking 4 ngày 3 đêm đến với Machu Picchu.

    Ngày đầu tiên đạp xe, người đau ê ẩm vì đoạn đường sau toàn ổ gà ổ voi, quần thì ướt hết cả mông vì mỗi đoạn vượt qua suối, dù nhỏ nhưng cũng đủ bắn ướt cả mông
    [​IMG]


    Những khuôn mặt Inca được trang điểm bởi một loại quả tươi mà chàng guide hái ven đường
    [​IMG]

    Lá Colca, một loại lá mọc phổ biến ở Cusco, thường dùng khi leo núi. Trưóc kia loại lá này được Chaski- những người chạy bộ truyền tin dọc Inca trail- dùng thường xuyên để lấy sinh lực chạy suốt mấy ngày dòng đưa tin. Khu này đã được công ty Coca Cola ký khai thác trong vòng 50 năm, họ dùng lá colca để chế biến các loại đồ uống.

    [​IMG]

    Bắt đầu vào Inca trail


    [​IMG]

    Vào nhà dân, hoá trang thành những chàng trai cô gái Inca

    [​IMG]

    Và nhai lá colca để tiếp thêm sinh lực trekking


    [​IMG]

    Đoạn đường ghập ghềnh lên xuống

    [​IMG]

    Cuối cùng chúng tôi cũng đến được Calientes, thị trấn gần nhất để leo tiếp lên Machu Picchu

    [​IMG]

    Và đây các bạn thân yêu, tớ đã đưa các bạn tới công trình vĩ đại của người Inca xưa

    [​IMG]


    [​IMG]

    Bình yên những chú la gặm cỏ

    [​IMG]

    Và Machu Picchu nhìn từ trên đỉnh Waynapicchu

    [​IMG]

    Một góc nhìn khác từ main house, Machu Picchu nhìn giống như khuôn mặt người đàn ông Inca nếu như bạn xoay tấm hình 90độ ngược chiều kim đồng hồ, với chiếc mũi to đặc trưng Inca, chiếc cằm hơi cong cong

    [​IMG]

    Và tôi đang chỉ tay vào miệng người đàn ông đó

    [​IMG]

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:05 21/02/2011 / Lý do:
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)

    Hic hic, upload hình mất công thật, mất hơn nửa ngày, may hôm nay thư giãn trưóc khi lên đường tiếp nên có thời gian bình tĩnh mà chờ cái máy chạy như con rùa.

    Chuẩn bị ăn tối rồi tôi sẽ lên đường đến với Puno- đến với hồ Titicaca- hồ lớn nhất Nam Mỹ, và cũng là hồ cao nhất trên thế giới.

    Cái tên Titicaca tôi đã nghe từ khi còn nhỏ xíu, ngày ấy chỉ thấy mơ hồ, ôi hồ gì mà ở núi cao thế, chẳng bao giờ có ý nghĩ một ngày mình đặt chân đến đó. Nhưng ai ngờ, sắp thành hiện thực, tôi đang tiến đến những điều mà mình thường mơ ngày bé.

    Cuộc sống vẫn là vậy, có những điều tưởng chừng chỉ trong mơ, nhưng đến một ngày giấc mơ trở thành hiện thực... Cuộc sống diệu kỳ. Cảm ơn mỗi sớm mai thức dậy, được sống, được đi, được cảm nhận, được hiện thực hoá giấc mơ...

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:10 21/02/2011 / Lý do:
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác coi chừng nghiện món lá coca này đấy nhé. Nó là lá dùng làm cocain đấy.
    Họ nhai nó để quên đói, khát và mệt. Đừng dùng nhiều mà mất ngủ luôn đấy vì nó là loại upper (ngược lại với downer lấy từ bông thẩu).
    Bác cầm qua quan thuế là tù liền đấy. Dân vùng ấy được dùng chứ tại chỗ khác như VN là không đâu..
    Chuyện coca dùng trong coca cola là ngày xưa (1903) rồi, bây giờ không được dùng nữa.
    Nếu bác có xuống vùng đồng bằng (như vùng columbia) thì kiếm con này mà ăn thử, vùng núi Peru không có.
    Capybara
    [​IMG]
    Roma phải công nhận nó là một loài cá vì dân Indian vùng đó muốn ăn con chuột này trong ngày thứ sáu (cấm thịt của thiên chúa giáo).
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Cảm động quá cơ, mình lại lên đỉnh rồi
    Giáng sinh vui vẻ nhé, mọi người ở nhà đón giáng sinh chắc sẽ nhắc đến em suốt. Nhớ lắm í
  5. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    ==================================================
    GaTo, gato quá, Chinhs sướng nhỉ đc e Vulan đưa lên đỉnh
    Chúc e giáng sinh vui vẻ nhé, ảnh đẹp, văn hay. Hóng bài của e.
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chà, khâm phục bạn gái này quá. Chờ nghe chuyện và ảnh của bạn!
  7. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic từ đầu đến giờ một hành trình thú vị bước chân không mỏi mệt. Chúc chị giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc. Luôn hóng...
  8. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tới Puno rồi đi Bolivia luôn hả Vulann ? Em đi Arequipa sao không đi xem Nazca lines luôn ? Rồi có vòng về Iquitos để thăm vùng thượng nguồn của sông Amazona nữa không ?
  9. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ bạn gái quá!
    Vẫn dõi theo bước chân và chúc mọi sự thuận lợi đến với bạn
    Merry Christmas
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6


    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    (í, bạn mà không nhắc là mình cũng quên luôn nó là một loại cocain đâtý. Lúc đầu thử thấy công dụng hay hay, đang định làm 1 gói về cho các bạn Việt Nam, vì nó nhẹ lắm, không đáng bao nhiêu)

    Từ ngày sang Peru, ngày nào cũng làm ít nhất 2 cốc trà colca, thấy công dụng thật, nói hơi ấy tí nhưng mà tốt cho đường ruột, oánh bủm cả ngày , mình vốn bị bệnh đầy bụng, nhưng uống cái lá này chẳng thấy đầy bụng tí nào. Công dụng rõ ràng nữa là không mệt mỏi thật, đi hùng hục suốt ngày mà vẫn khoẻ re, tối vẫn đi chơi khuya được. Hôm trước nhai liền một lúc hơn chục lá, mồm lưỡi tê chẳng còn rõ cảm giác nữa hì hì. Sắp sang Chile rồi, không biết bên đó có lá colca không, mà cũng không biết có vật sau gần 1 tháng dùng liên tục không nữa.


    Vừa trở về sau chuyến thăm hồ Titicaca, đi thuyền đến 2 đảo Uros và Taquile. Người dân sống lênh đênh, cuộc sống đơn giản hoà cùng thiên nhiên. Chắc sẽ có ngày quay lại ở cùng người dân nơi đây.

    Hôm trước còn phân vân giữa việc qua Bolivia hay Chile, nhưng giờ thì sang Chile trước cho tiện, vì visa đã có rồi,mà xin 2 lần, chẳng muốn vì chuyện gì mà lỡ dở rồi xin lần thứ 3 chắc nó tưởng mình đùa với chuyện visa.

    Chờ gần 2 tiếng nữa để đi chuyến bus đêm lúc 7h30 từ Puno đi Tacna, một thị trấn biên giới nhỏ giáp Chile, rồi kiếm bus hoặc tàu qua bên kia biên giới, Arica- thị trấn biển giáp biên giới thuộc về Chile.

    Nếu may mắn sẽ đón luôn bus đi San Pedro de Atacama để ăn Giáng sinh trên những cánh đồng muối bao la. Nếu không kịp chuyến bus thì sẽ ở lại Arica ăn Giáng sinh trên bãi biển. Kiểu gì cũng được, thế nào cũng xong.

    @AG: em định đi Peru- Chile- Argentina- Uruguay- Brazil rồi ngược lại lên Paraguay- Bolivia và quay lại Peru để tiếp tục đi lên Ecuador- Colombia- Venezuela. Trong chiều về lại Peru sẽ thăm những nơi đẹp khác như Nazca, Pisco, Amazone basine rồi ngược phía bắc Peru sang Ecuador.

    Chile đắt đỏ, chắc em chỉ dám ở cùng lắm là 4 tuần, còn tiết kiệm cho những nước rẻ khác như Bolivia, Colombia, Ecuador.

    Cơ mà cứ nghĩ thế thôi, chứ chẳng dự định kế hoạch rõ ràng, đi đến đâu biết đến đấy. When theré s no plan then nothing would go wrong, hehhêhh

    Tiền sole Peru đang cạn kiệt, tiền peso Chile thì chưa đổi được, không biết ở biên giới Peru - Chile có bị hành gì không, đọc Lonely planet thì k thấy có ATM nào ở đoạn đó, hmmm. Trong vòng 5 ngày mà không thấy tớ update gì thì hmmm, có vấn đề.


    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 11:15 21/2/2011 / Lý do:

Chia sẻ trang này