1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Chia tay giọng hát ngọt ngào Argentino, tôi lại 1 mình một ngựa xuôi tiếp về phía Nam Chile. Dừng chân tại Valdivia vào đúng ngày hội bia, cũng may ,không khí ngày hội làm tôi vơi đi chút nào nhớ nhung..

    Càng đi về phía Nam, thời tiết càng lạnh và mưa nhiều. Đến Valdivia tôi vẫn chưa kịp mua vải nilon cho cái lều rẻ tiền tôi ''đầu tư'' tại Santiago. Buổi chiều trời bắt đầu sầm sì, đêm nằm tôi vẫn nơm nớp trời mưa, nhưng rồi mệt cũng ngủ béng đi lúc nào không hay. Đến 5h sáng bừng tỉnh khi những tiếng tí tách đập vào tấm dù của lều. Tôi tỉnh hẳn, vẫn nằm nghe ngóng xem trời mưa to hơn hay sẽ tạnh mau, hơn nửa tiếng trôi qua, mưa không bớt chút nào, mà còn nặng hạt hơn, dù lều bắt đầu ẩm ẩm, nước bắt đầu ngấm. Tôi đành chui ra khỏi túi ngủ, bắt đầu cuốn gói mọi thứ vào balo rồi vác túi ngủ vào trong nhà chủ nhà. Cũng may cái camping này có 1 phòng ăn ở trong nhà, nên tôi chui vào đó ngủ tiếp trong chiếc túi ngủ của mình, làm một giấc đến sáng khi ông chủ nhà lục đục mở cửa đốt lò tôi mới tỉnh giấc và giải thích vì lều ướt nên tôi đành chui vào đây ngủ. Ông chủ già tốt tính cười xoà xoa đầu tôi thông cảm.

    Chờ trời tạnh nắng lên, tôi bắt đầu lang thang vào trung tâm, Valdivia nổi tiếng với những con thuyền tấp nập bến cảng và món cá hồi hun khói. Lâu không có bữa nào ra hồn, hôm nay chiều cái bụng tham lam với chút cá hồi nướng và chầu bia,...lại nhớ mấy thằng quỷ... nhớ cái món pizza nướng dưới đất của chúng...

    Rời Valdivia, lại xuôi xa hơn về phía Nam, dừng chân Puerto Montt. Lần này thì nhất định tôi phải mua nilon vì xem dự báo thời tiết kiểu gì cũng có lúc mưa. Đầu tư thêm vài đô lẻ nữa cho tấm nilon che lều, tôi yên tâm với kiểu rầm rề phía nam Chile.

    Nam Mỹ đang vào thời gian của những ngày hội hè, đâu đâu cũng có gì đó để xem, để hoà cùng không khí lễ và hội. Tôi không rành lắm hôm đó là hội gì ở Puerto Montt, chỉ biết đang đi dọc bờ biển, thấy năm cái máy bay vù vù rồi tung khói mù mịt, biểu diễn đến gần 1 tiếng trên không, người người kín bờ biển ai nấy cổ ngẩng lên trời trầm trồ vỗ tay những màn biểu diễn nhào lộn vẽ hình của 5 chiếc máy bay. Vài cậu thanh niên bắt quen rủ đi cùng party tối, cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi chẳng hứng thú gì party nữa, muốn một mình bình yên, thong thả ra chợ hải sản xem có gì cho bữa tối. Vốn thích canh đầu cá nên tôi hỏi mua nhưng cô bán hàng tốt bụng nói không lấy tiền vì họ không dùng đến đầu cá. Hình như chỉ có Việt Nam mới ăn đầu cá hay sao nhỉ?!? Tối về nấu phải ấn nén mãi 2 cái đầu cá to tướng mới vừa vào cái nồi bé tẹo của tôi, được bữa canh đầu cá ngon lành nên cũng nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ đồ ăn Việt.

    Cũng chỉ ở Puerto Montt hai ngày tôi lại hướng tiếp xa hơn về phía nam, dừng tại đảo Chiloe theo tiếng đồn cảnh trời sắc nước. Đến nơi đã xế chiều, lại dựng lều căng bạt sẵn sàng cho những cơn mưa phía nam. Trời vẫn còn nắng, tôi lang thang dọc theo bờ biển, lòng thấy thanh bình hơn bao giờ hết. Tự dưng trong đầu nảy ý định sẽ ở lại đây một thời gian dài sống với người dân Chilote và học thêm tiếng Tây Ban Nha.

    Vậy là đã 1 tuần trôi qua, tôi vẫn dừng chân trên đảo Chiloe, ngày ngày học thêm chút tiếng của họ. Cuộc sống trôi qua bình yên. Nhưng phần nào vẫn quay quắt khi nơi tôi sinh ra đang tấp nập, nhộn nhịp không khí cuối năm, không khí của những ngày cuối học đường của sinh viên, không khí của công sở bận rộn với tổng kết, báo cáo, với thăm hỏi quà tết, không khí của những người con làm việc học hành nơi đô thành phố thị chuẩn bị về quê với gia đình...Tôi không biết mình sẽ làm gì vào ngày 13,14 này, lại gọi điện về cho mẹ, tết này chắc mẹ sẽ buồn hơn những tết trước....

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:03 21/02/2011 / Lý do:
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Em vẫn khoẻ mạnh lắm, vui nhưng không lúc nào quên các bạn và gia đình ở nhà. Tết năm nay các bạn ăn thật nhiều bánh trưng rồi nhớ đến em nhá. Em đang thèm bánh trưng lắm, ở đây không có lấy cửa hành Tàu nào để thưởng thức chút hương vị châu Á chứ đừng nói gì đến đồ Việt Nam. Phở khô không có, bánh đa cũng không nên chẳng mơ màng gì đến phở hay nem cuốn. Đến nước mắm cũng không có để mà làm món cánh gà chua ngọt theo cách em thích, hic.
    chinhso: vì chắc em sẽ ở lâu ở đảo Chiloe nên 1 hay 2 ngày nữa có số điện thoại sẽ nhắn về.
    Ah, hôm qua gặp 2 anh zai Chile, em bảo em đến từ Việt Nam, thế là 1 anh quỳ phục dưới chân em, kiểu như thần tượng ý, anh ý bảo hâm mộ Việt Nam vì Việt Nam bé tẹo mà oánh thắng thằng Mỹ. Rồi anh í như van xin POR FAVOR để được chụp ảnh cùng cô gái Việt Nam. Tự dưng thấy tự hào hơn về Việt Nam, hì hì
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    chạy vào cổ vũ bạn phát. Hôm trước chat chit được vài câu nghe được mỗi chữ bình yên của bạn thấy yên tâm rồi. Lúc nào chốt được kế hoạch qua US thì nhắn bạn nhé
    Enjoy and take care
  4. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp về quang cảnh nơi đó đi bạn.
  5. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    A í chỉ van xin được chụp ảnh với kưng thui à, ko khẩn cầu thêm cái j nữa sao
    Mà cho xin ít hình đi, để xem e dạo này gầy béo thế nào nữa chứ
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Chiều hôm qua lang thang ra dọc bờ biển hít hà chút gió mang hương mặn, thấy người người vây quanh dọc bến đỗ thuyền, chột dạ nhớ ra đêm trước có đoàn thuyền mất tích trong cơn bão lớn của đảo Chiloe, con thuyền đem theo 10 người không tăm tích, 2 ngày sau mới vớt được xác 3 người, giờ vẫn 7 người mất tích. Ngày nào cũng vậy, lính thuỷ vẫn lặn lội tìm xác những người còn lại...

    Chiloe đẹp vì những đường bờ biển, voi sóng Pacific vỗ dzềnh xung quanh. Là hòn đảo lớn nhất trong các hòn đảo ở Nam Mỹ, được thiên nhiên ban tặng ben phia tay với vẻ đẹp của những đường bờ biển dài như vô tận, với những cồn cát, nhung canh rung nhiet doi; và phía đông với những hòn đảo nhỏ trải dài với văn hoá đậm sắc của những người nông dân, ngư dân ven biển. Giây phút bình yên của tôi là những khi đi bộ dọc bo biển, nghe tiếng kêu culeo culeo như da diết...

    Ai đến hòn đảo này cũng phải cố thử cho được cái món ăn đặc trưng của dân Chilote, món ăn Curanto. Tôi may mắn được thử 2 lần, 1 lần do người dân nấu theo đúng cách đặc trưng của món ăn này, họ đào một hố lớn dưới đất sâu khoảng 1m rưỡi, sau đó thả những hòn đá đã được nung nóng xuống hố, rồi thả thịt, hải sản lên trên, mỗi lớp được ngăn cách bằng thứ lá đặc biệt tên Nalca. Lần thứ 2 tôi được thử do vài người bạn mời tôi đến nhà, và cách nấu hơi khác, không phải đào hố mà nấu trên bếp ga, tuy nhiên hương vị vẫn ngon đặc biệt.

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:18 21/02/2011 / Lý do:
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hí hí, để về nhà nói thầm nhá. Em cũng đang định post ít ảnh, từ lúc đi hơn 2 tháng mà post ảnh mới có 1 lần khi còn ở Peru. Mai em đem theo ảnh sẽ post luôn cả chùm, hì.
    Mà hình như hợp đất hợp người hợp ăn hợp uống hay sao í, tăng cân mới chít hí hí, người đậm đà phúc hậu ghê cơ í mặc dù mỗi ngày đi bộ cũng chẳng dưới 10km
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)


    Từ ngày đi, giờ mới có thời gian post chùm ảnh thứ 2.



    Chia tay Machu Picchu, Cusco, xuoi ve phia nam Peru, tham ho Titicaca, ghe tham dao Uros, nguoi dan tren dao song troi noi ngay nay qua ngay khac tren nhung tam be tu ket

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 10/02/2010

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:21 21/02/2011 / Lý do:
    namdg78 thích bài này.
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Mình tưởng đây là em @vulann . Giữ sức khỏe nhé
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6


    Chị Song cứ đùa, hí hí. Em còn vài tháng nữa, cũng đang cố gắng từ giờ tới lúc về được phúc hậu như chị Uros trên hồ Titicaca đấy :)

    HÀNH TRÌNH NAM MỸ (Cont...)

    Rời hồ Titicaca, rời xa Puno, vượt qua biên giới Peru- Chile, dừng chân 1 ngày ở Arica, lang thang trong cái nắng cái gió vùng biển Arica, tối lại lên bus đi tiếp về vùng sa mạc San Pedro de Atacama trong ngày Noel với bữa tiệc giáng sinh trên sa mạc điên rồ và đáng nhớ...


    Cái làng bé tẹo teo
    [​IMG]

    Từ làng, đi khoảng nửa tiếng ra đến sa mạc trống trơn

    [​IMG]


    [​IMG]

    Voi nhung con cat danh cho dan choi sand-boarding

    [​IMG]

    Voi nhung mo muoi'' treo lo lung, minh dang them muoi'' nen lam ti cho man ma

    [​IMG]

    Hoàng hôn trên sa mạc, sải cánh với đất trời

    [​IMG]

    Mặt trời lặn sau lưng, bóng tôi trải dài trước mặt

    [​IMG]

    Hưởng thụ nốt chút không khí dần lạnh trước khi trở lại làng chuẩn bị cho bữa tối Noel

    [​IMG]

    Cảnh sắc trên sa mạc thay đổi theo từng chặng đường đi, nơi chỉ có gió và cát, nơi có những đụn cỏ khô, nơi biển muối chói chang dưới nắng mặt trời, màu trắng muối hoà trong màu trắng mây

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Được sửa chữa và chuyển vào bởi LastWalkman 12:030 21/02/2011 / Lý do:
    fire_unicorn thích bài này.

Chia sẻ trang này