1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nam Mỹ vẫy gọi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Chile để tớ hỏi giúp cho, mai trả lời nhé
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ôi, bình thường anh chẳng bao giờ nhớ em là cái đứa nào nhưng cứ lúc em khó khăn anh lại là vị cứu tinh, ôi cảm ơn anh nhiều lắm. Thỉnh thoảng lại có tí sáng soi đường, mát lòng mà bước tiếp
    Tks all friends
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 24/08/2009
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Anh thì cũng mơ đi Nam Mỹ vì thích điệu nhạc rộn ràng Latinh, nào Tango, nào Samba, Mambon, nào Salsa. Vào đây cổ vũ cho VuLan. Lần trước anh nhớ cổ vũ cho Vu Lan đi Độc Hành Nam Lào, cũng nhờ vía cổ vũ của anh mà thành công rực rỡ và có thu phích hay. Lần này cũng vậy. Vu Lan cố lên...
  4. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    Vu lan ơi bên Lam mỹ dân tình cứ nghe thấy nhạc là nhảy nhót..nàng nên đi nhuộm da...mua 1 cái váy.....trông sao thật digan vào....sẽ có 50 anh cao to lực lưỡng rám nắng bu quanh nàng .... các chàng mặt ngắn tũn....mỗi chàng sẽ cầm một cây kem ốc quế ...đủ các màu....lắc lu theo nhạc cho đến khi kem rơi lộp độp...chúc nàng một chuyến đi vui vẻ rơi lộp độp suốt cả chuyến...nhớ ăn kem nhé...
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    ....Những ngày tháng...
    Tôi đang dần dần từ bỏ rất nhiều... cho cái tiếng gọi nơi ấy, cái tiếng gọi mà tôi cũng chưa nghe rõ thành âm, thành tiếng...Chỉ biết cặm cụi cắm cúi chạy lăng xăng, loăng quăng lo thủ tục giấy tờ, nhờ vả, lo lắng nọ kia...
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Bạn vulann nhờ nhắn tới anh Hoankiem và mọi ngưòi dang ở Sri Lanka số điện thoại: +94773214166. Mọi người nhận được thông tin này liên lạc ngay nhé. Chúc vui
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nếu lùi sang cuối tháng 1 đầu tháng 2 thì mình có thể join cùng bạn được. vì thời gian đó mình đi ctac ở Venezuela..cũng đang tính lượn lờ Nam Mĩ
  8. PurePain

    PurePain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vulan ơi, bạn làm thủ tục đến đâu rồi? Bạn transit ở đâu, có phải làm transit visa ko? Tớ nghe giang hồ đồn đại phải làm transit visa mà ngán quá. :((
  9. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chị Vulan, em có bạn ở sứ quán Vene, nhưng em không biết về thủ tục visa các thứ nên chị muốn hỏi j thì nhắn cho em nhé, em sẽ hỏi giúp, hoặc giới thiệu cho chị.
    Sợ PM trên này lỗi, chị PM cho em theo YID nhé.
    YID: huong_winter
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @live4online: bạn chắc chắn qua Vene vào thời gian đó không? Vì mình không muốn delay kế hoạch của mình khi bạn chưa chắc chắn. Dù sao thời gian đó mình vẫn đang đâu đó bên Nam Mỹ, chắc lúc đó sẽ liên lạc, keep in touch, PM cho mình YM của bạn nhé.
    @purepain: tùy thuộc vào chặng bay của bạn như thế nào, có thể phải xin transit visa. Bạn transit ở nước nào? Mình thì chưa chắc về đường bay, nên cứ lo xong mấy cái visa Nam Mỹ rồi tính đến chuyện visa transit. Có mấy visa kia rồi, kèm flight booking thì xin visa transit chắc sẽ dễ hơn.
    @whitewinter: tks em nhiều, cũng được giúp đỡ nên visa Vene không khó khăn lắm em ah.
    Vấn đề giờ là chiến đấu với anh Ác hen, mệt kinh hồn... Bác nào quen chị í thì nói giùm xoa dịu hộ em cái. Hành tỏi mệt quá...đầu em sắp loạn cào cào rồi

Chia sẻ trang này